Nghe mọi người nói thì có vẻ bác đạo diễn rất sock vì phản ứng của khán giả Việt khi coi phim Nhật, như thế biết đâu sau này phim Nhật sẽ được chiếu ở VN nhiều hơn![]()


Nghe mọi người nói thì có vẻ bác đạo diễn rất sock vì phản ứng của khán giả Việt khi coi phim Nhật, như thế biết đâu sau này phim Nhật sẽ được chiếu ở VN nhiều hơn![]()
bad_no001 (23-10-2010)



Uh bác ý ko ngờ ở VN lại biết tới các diễn viên Nhật mà gào tên như thế
Trời ơi lúc xuất hiện Toma là cả phòng lại gào lên fan gơn
Cả lúc Mukai xuất hiện nữa, vui quá cơ :X
Mong Toma sớm sang VN
Gakky nữa, Mukai nữa
Sang hết đi![]()
bad_no001 (22-10-2010)
nghe các bạn kể mà mình thèm thuồng quáước j có được 1 tấm vé
ai có thừa vé k bán lại cho mình vs, liên lạc số đt 0982794524, plzzzz![]()


Hôm nay 20 -10 ko nhận được món quà nào cả. Nhưng mình thật sự cảm thấy vui như điên lên khi được cho vé mời đi xem Hanamizuki
Lặn lội bao ngày ko kiếm ra vé, cuối cùng lại được đi xem hôm nay. vui quá
vì có bạn đã kể lại rùi nên tớ ko kể lại nội dung nữa :d.
Hanamizuki cảnh đẹp, diễn viên đẹp, nội dung ý nghĩa (mỗi tội Sub tiếng Việt ko biết bên nào làm mà ẩu quá)
Mình xem phim mà lúc đầu cứ nghĩ cái kết # cơ, cuối cùng bạn Mukai đẹp trai lại ra đi
Tình hình là mình lại không nghĩ cuối phim 2 người về với nhau, lúc ấy cứ nghĩ là Mukai với Sae, Toma vs cái chị gì đó. Kết thúc thật bất ngờ với tớ :d


Tớ cũng là 1 trong những mem có may mắn được đi xem phim này (mới đầu tưởng hết cơ hội, không ngờ đến phút chót lại có 1 cái vé cho mình :P Quá sung sướng!!!) Như tớ xem thì thấy phim này cảnh đẹp, người đẹp, nhạc hay, tuy nội dung không có gì mới lạ nhưng là một phim để xem giải trí khá ổn (cũng may là chưa xem trước trailer nên từ đầu đến cuối coi khá bất ngờ :P) Tớ thích nhất cái cảnh cuối, khi anh trở về, câu đầu tiên 2 người nói khi gặp lại nhau "Okaeri" "Tadaima"... Ui nghe sao mà xúc động dữ rứa >.< Bao giờ cũng thế, xem phim Nhật mà được nghe 2 câu này là cảm xúc lại trào dâng ghê lắm >.< Phải nói là mình kết đậm 2 câu đấy đấy![]()
oxana (25-10-2010)
Nàng rim đã lên đây rồi àNói thật là xem film khúc đầu thấy giống bi kịch tình tay 4 film Hàn
, hình như đạo diễn sợ fan của Gakky với Toma ném đá hay sao mà cuối cùng lại quyết định cho 1 cái happy ending (Mình lỡ đoán đúng khoản này, bao gồm cả đoạn ly dị với lại anh nhiếp ảnh gia đẹp zai có chuyện
). May mà thế, không thì bạn Kik đã chết mất xác vì có người cứ tự kỷ bên cạnh (mí lần bóp cổ mình lắc lắc)
Nhạc film hay, giọng Gakky cũng hay, hợp với không khí film. Không biết làm sao chứ nghe cái đoạn nhạc không lời của film lại nhớ đoạn violin trong Titanic
Hôm nay đi xem film ấn tượng với 1 ss mặc áo hoa nói với đạo diễn mà nhanh như gió luôn, không biết là nói j nữa.Thật sự choáng luôn í
Fan Toma hôm nay nhìn clipping zai mà gọi là ồ cả phòng chiếu lên luôn.
Chỉ tiếc là sub làm vội và có vẻ không chất lượng. dịch từ tiếng nhật thì có 1 số đoạn sai rõ rồi nên mình đoán là dịch từ engsub, thế mà vẫn còn lược dịch nữa chứMắt toét ngồi hàng cuối nên phải cắm cổ xem engsub ( dù khả năng anh ngữ í ẹ), thế mà 1 số câu quen quen thì ngẩn ra vì: "sao lại dịch thành thế này".
Cuối giờ chuyển lên 8 với 1 bạn fan Toma cũng là fan Ohno, vui chết luôn. Hình như fan Nhật đi đâu cũng dễ 8 chuyện nha.![]()
thay đổi nội dung bởi: kikyou_412, 21-10-2010 lúc 02:01 AM


Chiều nay nhà mình có ai đi xem không, ta đi off
Trời ơi, từ tối qua đến giờ lòng cứ nao nao, đứng ngồi không yên. Cứ nghĩ được ngắm các tình yêu trên màn ảnh và được gặp chú Doi thật ngoài đời là không thể kìm chế được cảm xúc
Nhưng Mukai- Robert của mình lại chết là saoT-T


@kikyou: có phải bạn vừa là fan toma vừa là fan ohno tóc ngắn ngồi hàng gần cuối rạp ko ???
lúc trước khi xem phim kỳ vọng quá nhiều nên phải nói thật là cảm giác lúc xem phim xong ko đc như mong đợi, có đôi chút gì đó hụt hẫng.
mình đã xem đi xem lại trailer ko bít bao nhiêu lần. nghe hanamizuki cũng một cơ số lần ko kể hết. Hồi đó chỉ cần nghe hanamizuki thôi là đã cảm thấy rưng rưng rồi. Mình cảm thấy là có một số cảnh phim đã bị cut, vì ko thấy một 2 cảnh trong trailer. Cộng thêm sub thiệt là khủng khiếp, thành ra giá trị của phim bị giảm đi nhiều. Đoạn cuối phim còn một cảnh nữa thế mà mấy người chiếu phim định cut luôn ko cho xem chứ. may mà có bạn yêu cầu chiếu nốt. cảm giác cuối phim ngồi trong rạp nghe hanamizuki và mấy giây cuối phim giờ vẫn còn cảm thấy xúc động. Dù rằng ko thể nói là ko có chút hụt hẫng, nhưng được xem phim nhật trên màn hình lớn thế này. giữa toàn fan gơ và fan gơthật sự đáng nhớ
![]()
@ Harry: Mình biết bạnmà bạn nhắc rồi, cuối giờ ở lại 8 với bạn đó đó
Sub khủng khiếp thật nhưng bù được nội dung kéo lại, với lại tinh thần hám zai xinh gái đẹp lên cao nên phòng chiếu ấm cúng hơn hẳn (điều hòa mở lạnh thôi rồi). Hơi hụt hẫng 1 chút thì cũng là tất nhiên, nhưng dù sao mình vẫn thik cái happy ending hơn, chứ đúng mạch ban đầu thì film kết thúc sẽ là 'tình đẹp nhất là tình dang dở'nếu thế có vẻ logic hơn nhưng chắc đạo diễn sợ fan tự kỷ nên mới cho film lái theo chiều kia.
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks