>
Trang 3/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 52

Ðề tài: Thử nhìn từ bên trong nước Nhật (bài này hay)

  1. #21
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 3221
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    đều đó một phần là do sự áp đặt của người lớn đối với thế hệ trẻ . Một số phụ huynh đả có nhửng suy nghĩ sai lầm rằng thế giới này là một cạm bẫy . Bởi thế ,họ luôn tìm cách bảo vệ con em mình tránh xa cạm bẫy ấy .
    Việc này thì không hề sai trái gì so với điều mà tôi đã kết luận . Nhưng họ không hề sai vì lí do đó , họ sai ở cách giáo dục và bảo vệ con họ . Đối với họ thì quyền lợi của con em họ là số 1 họ còn có những suy nghĩ không tốt rằng thế giới này là 1 sự bất công . Nếu ta không tụ giành quyền lợi cho mình thì ta sẽ chẳng có quyền lợi nào cả ( sorry văn chương hơi khó hỉu ^_^ ) . Chính những suy nghĩ lệch lạc đó đã ãnh hưởng tới cả 1 thế hệ trẻ sau này .......

    ( còn típ)
    :aaa:
    Chữ ký của KOOLINES
    :aaa::aaa::aaa:

  2. #22
    Daimyo


    Thành Viên Thứ: 11645
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Hải Dương
    Tổng số bài viết: 766
    Thanks
    355
    Thanked 786 Times in 125 Posts
    Trích Nguyên văn bởi fri_13th View Post
    ở nhật, trong số các vụ giết người, dạo này đang nổi lên nhiều vụ giết người rồi chặt ra từng khúc ( babara satsujin )Vd như: vợ chồng cãi nhau, vợ chém chết chồng rồi cắt ra vứt mỗi phần ở 1 góc của tokyo, chị ghen tỵ với em, bóp cổ chết rồi chặt ra để trong tủ quần áo......nhiều lắm, đang thành mốt đấy.....thỉnh thoảng đi trên đường, nhìn mấy thùng rác , chỉ sợ bên trong đó có.............................
    làm ji mà ám ạnh dữ vậy bác Fri ?
    Chữ ký của Kasumi Nguen



    私は 阮 秋 恒 です。おねがいします^.
    ^



  3. #23
    Ninja
    makoto's Avatar


    Thành Viên Thứ: 8198
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 162
    Thanks
    15
    Thanked 23 Times in 16 Posts
    đều đó một phần là do sự áp đặt của người lớn đối với thế hệ trẻ . Một số phụ huynh đả có nhửng suy nghĩ sai lầm rằng thế giới này là một cạm bẫy . Bởi thế ,họ luôn tìm cách bảo vệ con em mình tránh xa cạm bẫy ấy .
    Việc này thì không hề sai trái gì so với điều mà tôi đã kết luận . Nhưng họ không hề sai vì lí do đó , họ sai ở cách giáo dục và bảo vệ con họ . Đối với họ thì quyền lợi của con em họ là số 1 họ còn có những suy nghĩ không tốt rằng thế giới này là 1 sự bất công . Nếu ta không tụ giành quyền lợi cho mình thì ta sẽ chẳng có quyền lợi nào cả ( sorry văn chương hơi khó hỉu ^_^ ) . Chính những suy nghĩ lệch lạc đó đã ãnh hưởng tới cả 1 thế hệ trẻ sau này .......
    tớ nghĩ rằng nền giáo dục Nhật Bản tiến bộ ấy chứ, nhưng vẫn còn 1 thứ là lịch sử thì họ lại giấu nhẹm đi những tội ác của mình.... đó là cái sai lớn mà bắt nguồn của nó lại là từ lòng yêu nước thiết tha....

  4. #24
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 7629
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 20
    Thanks
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Từ lâu ,Cow đã biết cái "vấn đề về tâm lý" của người Nhật như thế nào rồi,Cow đọc cũng nhiều manga,coi nhiều chương trình,qua sách báo cũng như lịch sử do bản thân cũng rất thik nước Nhật nên cũng đã có tò mò đôi chút và cũng đúc kết ra được điều trên.

    Khi mà nền kinh tế nước Nhật phát triển mạnh mẽ như vậy,chủ yếu lại tập trung vào phát triển KHKT như trong bài phỏng vấn Đại sứ quán và qua lời nói phóng khoáng quá đơn giản về bao quát xã hội theo nhận định của Norio sama về sex,về vài vấn đề "ko hay ho" khác của xã hội..cho thấy CP Nhật ko chú trọng về XH lắm.
    Thế hệ trẻ là thế hệ của tương lai sẽ từ đó nảy sinh nhiều vấn đề: ảnh hưởng từ nước ngoài,từ chính cách giáo dục nghiêm khắc truyền thống,v.v.. Có thể nói,theo Cow,XH Nhật là một XH vô cùng phức tạp.

    Ảnh hưởng bởi truyền thống cũng nhiều,theo trích dẫn bài trên
    sự ích kỷ của con người trong xã hội hiện đại, kết hợp với cách đánh giá của xã hội thiên về cổ vũ cho những người hùng (tính Samurai) và chứng bệnh của một đất nước đã từng nghèo khổ (anh gọi là mazushii) rất không muốn chia phần cho người khác, những người có vẻ như không có tiềm lực sản sinh.
    Đó cũng là thế mạnh của Nhật,cái nét riêng biệt riêng của Nhật,nhg Cow cảm thấy nó đang bị suy thoái,bị hướng đi theo 1 cái hướng vô cùng tiêu cực.
    Nhật,một nước mở rộng mối quan hệ,chju ảnh hưởng từ các nền văn hoá Mỹ,Âu...từ lâu nên sự phân hoá XH là tất yếu,lối suy nghĩ sẽ khác,dẫn đến sự phức tạp hoá từ chính con người...nảy sinh ức chế tâm lý...coi việc "giết người" như để giải toả căng thẳng!~

    "Nếu ta không tự giành quyền lợi cho mình thì ta sẽ chẳng có quyền lợi nào cả".Cow đang định nói cái "ích kỉ" đây ^^.Đọc lại bài trên thì ta đều thấy rõ ng Nhật ích kỉ,fải nói vì đó là sự thật,họ ích kỉ ko chỉ với người ngoài mà với cả chính bản thân họ.(Tuy số lượng người này chỉ tập trung ở những nơi như Tokyo,Osaka..v.v ^^") từ chính lối suy nghĩ cổ hủ,độc tôn họ là một dân tộc tham vọng và có ý chí,đó là điều đáng nể,nhg chính vì cái chủ-nghĩa-cầu-toàn [ Cow gọi ] thì nói họ "cực đoan" cũng ko sai!

    Họ đánh đổi,hãy nghĩ xem tại sao họ lại chăm chăm cho KHKT? Theo như bài luận của một số tiến sĩ giáo sư trong bài fỏng vấn ở Đại sứ Quán, thì họ "hận" hay là "họ nhớ dai" vì những lần thua cuộc,họ nghĩ mình thua vì chính nền KHKT chưa phát triển,đó chính là một bằng chứng cho sự "nhớ dai" và việc "chăm chút cho nền KHKT" của ng Nhật.

    Coi một số bộ fim Nhật,nhận định rằng họ ảnh hưởng phần lớn bởi tôn giáo,lịch sử và văn hoá cổ truyền của dân tộc,chủ yếu hướng vào tâm linh và suy nghĩ của con người.Cow ko biết,nhg một phần cảm nhận của Cow,người Nhật rất ...rất..tự tôn!Họ luôn đề cao bản thân,[ ích kỉ ] ko khỏi thắc mắc tại sao họ yêu đất nước như vậy và chính vì vậy họ sẽ luôn chứng tỏ cho điều họ tự hào : tốt khoe xấu che! Chính xác,đó là điều chính xác!
    Vì từ chính cái áp lực họ tự đặt ra: ICHIBAN,nhất..nghĩa là NHẤT!Vì thế luôn fải nhất,họ ko fải là người dễ đầu hàng!Nếu bạn muốn xem một người Nhật đúng chất là thế nào,tham khảo : http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=9311 Chính cái chủ nghĩa tự tôn đó,từ chính cái áp lực của một kẻ bậc nhất khiến họ thành những người hoàn hảo của "bề ngoài",khi bạn đứng trên đỉnh cao,thì cắc cớ gì bạn lại để kẻ khác kéo tuột mình xuống?

    Càng vì thế "che giấu cái xấu" là lẽ tất nhiên.Bạn sẽ thấy bằng chứng trong bài phỏng vấn ở Đại sứ quán "D.

    Nhớ có 1 câu trong manga( ko chắc lắm ),"tất cả cũng chỉ xuất phát từ chính lợi ích của bản thân" nếu nói họ yêu nước thiết tha,thì sao lại phải dấu nhẹm cái sự thật "ko hay" đó? Fải chăng đó là niềm tự tôn?

    Một người bạn của Cow,rất giỏi tiếng Nhật,thậm chí làm việc với cty Nhật và qua Nhật thường xuyên,nên người này rất rất rõ về người Nhật và về văn hoá Nhật,nhg khi Cow hỏi cảm nhận của người đó thì..^^".. thật sự là chỉ dám trích 1 từ "ghét" còn lại..^^ thì ko dám..nên hãy tự hỏi lại bản thân xem,khi bạn nói bạn yêu nước Nhật,thế là "yêu thật lòng" chưa hay loá mắt vì những thứ đẹp đẽ quá mức rồi?!

    Trên là bài phân tích riêng của Cow thôi,đọc đc bài này,thấy có nhiều điểm cùng suy nghĩ nên comnt "P.

  5. #25
    Ninja
    FuchSia's Avatar


    Thành Viên Thứ: 12967
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 145
    Thanks
    26
    Thanked 9 Times in 6 Posts
    Một người bạn của Cow,rất giỏi tiếng Nhật,thậm chí làm việc với cty Nhật và qua Nhật thường xuyên,nên người này rất rất rõ về người Nhật và về văn hoá Nhật,nhg khi Cow hỏi cảm nhận của người đó thì..^^".. thật sự là chỉ dám trích 1 từ "ghét" còn lại..^^ thì ko dám..nên hãy tự hỏi lại bản thân xem,khi bạn nói bạn yêu nước Nhật,thế là "yêu thật lòng" chưa hay loá mắt vì những thứ đẹp đẽ quá mức rồi?!
    mấy người bạn của tớ ở nhật và tiếp xúc với jpese nhiều cũng có chung cảm nhận , fa^n` lớn mọi người đều bảo họ sợ cái cách soi người ta trong * âm thầm * ( đoạn này chưa biết diễn giải ra sao ) và sợ cái tin đồn một khi được lan truyền trong cộng đồng người nhật ở đó
    Chữ ký của FuchSia
     /l、
    (゚、 。 7  -?
     l、 ~ヽ
     じしf_, )ノ

  6. #26
    Ninja
    Tép's Avatar


    Thành Viên Thứ: 6384
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 209
    Thanks
    31
    Thanked 282 Times in 21 Posts
    Trích Nguyên văn bởi KHA View Post

    Nhớ dai

    Quan hệ giữa người với người ở xã hội Nhật thì lại càng phức tạp.

    Ở VN, người ta có thể giận nhau, cãi nhau, thậm chí đánh nhau nhưng ngày hôm sau lại đâu vào đấy, trong khi ở Nhật, một lần thất thố trong quan hệ thì xem như mối quan hệ đó vĩnh viễn bị chôn vùi, người trong cuộc sẽ không muốn nhìn mặt nhau lần thứ hai nữa.

    Một anh bạn đồng nghiệp người Nhật nói với tôi: “Người Nhật thì không quên cái gì cả.”

    Vì thế họ rất cẩn trọng trong ăn nói, đối đãi với người khác. Luôn luôn lịch sư có thể nói là nguyên tắc số một trong giao tiếp mang tính xã hội ở Nhật.

    .
    Điều duy nhất Tép nghĩ đến bây h chỉ là ............ng` Nhật có tha thứ cho Vn sau tất cả những ji xảy ra tại Sakura fes ko ???????????????? Nhất là họ lại có lòng tự hào dân tộc 1 cách cao ngạo và lòng yêu nc mãnh liệt như thế ??????? Đọc xog bài này thấy sợ lắm ý , chuyện ji sẽ xảy ra ko bik ?
    Chữ ký của Tép
    Bibbidi-Bobbidi-Boo!
    Love in Paris....

  7. #27
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 8228
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 45
    Thanks
    7
    Thanked 33 Times in 13 Posts
    Lo lắng thừa. Vẫn có câu "nhập gia tùy tục", họ sang đây là để truyền bá văn hoá nước họ, còn tiếp thu hay ko đó là chuyện của ta. tiếp thu như thế nào cũng là chuyện của ta, họ đâu có quyền ý kiến này nọ. Nói về chuyện hái hoa là ko văn minh, đó là cái nhìn của người nước ngoài, những người có ý thức cao, còn với ta đó là 1 việc giống như hái lộc, muốn mang về cái gì xinh đẹp nhất hay để làm kỷ niệm mà thôi. Lỗi này thuộc về nhận thức. Tất nhiên trừ những kẻ vùi hoa dập liễu ko thương tiếc theo kiểu " mày hái được tao cũng phải lấy được, thậm chí to hơn, đẹp hơn" [tớ ko bênh ai cả, cái vụ bẻ cành hái hoa thì càng ghét, nhưng theo suy nghĩ chung của người VN thì hái hoa về nhà cắm hay trưng bày ko phải là 1 cái tội, vì đấy là lộc].

    Mỗi 1 người, 1 dân tộc đều có những điểm tối, ko ai muốn người khác nhìn thấy và nhận ra. Theo tớ thấy, VN khác Nhật ở chỗ các nguyên tắc sống và cư xử trong XH ko bị gò bó [ hay là ko gò bó được họ^^] nên ít stress hơn. Và chúng ta thì luôn được dạy "nước ta rừng vàng biển bạc", tha hồ tiêu xài khai thác đến khi cạn kiệt mới lo bồi đắp gìn giữ, còn Nhật thì "đi lên từ 2 bàn tay trắng", nên những gì họ làm ra thì họ đều trân trọng, giữ gìn cẩn thận, vì thế mới đến mức ích kỷ ko muốn chia sẻ cho người khác. Lý do khiến stress nặng hơn theo tớ 1 phần là do khả năng biểu đạt tình cảm của họ hơi kém. Tớ có đọc bài báo về vấn đề tỉ lệ ly dị tăng cao ở Nhật, thấy rằng vợ chồng rất khó khăn khi phải nói câu "anh/em yêu em/anh", vợ luôn phải nghe theo lời chồng vì phải phụ thuộc về tài chính, rất ít gia đình nào chấp nhận cho người vợ đi làm. Vì thế mà những câu chuyện công sở, chuyện con cái, bạn bè rất hiếm khi được đề cập, vợ chồng con cái ko mấy khi tâm sự giãi bày với nhau [viết đến đây thấy yêu gia đình mình thế ko biết, nhất là mẹ! :X], khiến cho tâm trạng đã dồn nén lại càng bị dồn nén hơn, ko tìm được chỗ giải toả, càng ngày càng ức chế, đến 1 lúc nào đó thì ko thể kiềm chế được nữa phải bùng phát ra theo cách dữ dội và khó tưởng tượng nhất.
    Thêm vào đó là các quy tắc bắt buộc trong giao tiếp càng khiến con người ta cứng nhắc hơn, ghét sếp mà vẫn phải tươi cười chào hỏi vì ko dám để lộ cảm xúc thật [ ở VN ghét là lơ, điển hình là tớ ]. Đây cũng là đặc điểm của "2 tính cách trong 1 con người Nhật Bản". Ko giống như ở VN, có thể "trông mặt mà bắt hình dong" được, chứ người Nhật thì chịu, ko hiểu họ nghĩ gì luôn.

    trên đây chỉ là suy nghĩ của riêng tớ, nghĩ gì viết đấy nên nó hơi lung tung. viết xong mới nhìn lại cái topic đã nguội từ tháng 4, nhưng lỡ viết rồi, bỏ tiếc quá nên gửi luôn!

    Dù sao thì tớ vẫn thích Nhật Bản, có những điều VN nhà mình cần phải học hỏi họ nhiều lắm!
    Chữ ký của light yagami
    No Yosakoi no Life

  8. #28
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 7522
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 32
    Thanks
    12
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Mình cũng thích Nhật lắm, nhưng có lẽ chỉ thích cái hào nhoáng đẹp đẽ bên ngoài mà thôi +_+. Nếu ai đó cho mình chọn lựa: 1-Là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở VN, 2-Là người Nhật, sinh ra và lớn lên ở Nhật; thì mình sẽ chọn 1 chứ ko chọn 2. Bởi vì cuộc sống ở Nhật quá căng thẳng.Áp lực trong công việc rất nặng nề, những ai đã làm cho công ty Nhật đều cảm thấy công việc cực kỳ căng thẳng và gò bó về nhiều mặt(có thể do cung cách làm việc của người Việt hơi "bừa")

    Nếu đã tiếp xúc với người Nhật thì thấy rất rõ họ rất coi trọng nguyên tắc, lễ nghi và luôn muốn mọi người hài lòng về mình.

    Mình đã đọc một quyển sách của một người Nhật nghiên cứu về cách sống của người dân HN khi ông ở HN 8 tháng. Qua đó cũng thấy một phần xã hội Nhật như thế nào!!

    Đầu tiên, ông ko thể hiểu tại sao người Việt hẹn 4h chiều sẽ đến nhà ông chơi mà hơn 4h mới gọi điện cho ông là đang bận chút việc, 30' nữa đến, nhưng mãi 5h mới đến và chỉ xin lỗi đơn giản là bận ko đến đúng giờ đc(chắc kiểu xin lỗi cho có ấy ^_^). Ông rất thắc mắc "4h đến nhà ông chơi" tức là 4h sẽ có mặt ở nhà ông hay 4 h mới bắt đầu đi. Với người Nhật thì người khách phải có mặt ở nhà ông lúc 4h, nhưng với người Việt thì ko biết đâu mà lần +_+
    Điều thứ 2, ông ko hiểu sao người HN có thể ăn ở bất cứ nơi đâu và mua bán các mặt hàng ở bất cứ đâu(các mặt hàng ở đây chủ yếu là các hàng rong, từ rau, hoa quả đến dép, quần áo,...). Bạn có thể ăn ở ngoài vỉa hè, đầu ngõ, bên hiên nhà,......trông rất bẩn mà sao lại ăn đông đúc đến thế???

    Điều thứ 3, ông thấy rất lạ là ai ai cũng nói chuyện với nhau rất thân mật mặc dù mới gặp mặt, ko biết tên nhau và cũng ko biết có còn gặp lại nhau nữa hay ko? Từ cô hàng rau đến bà bán nước, hàng xóm,...cảm giác chỉ cần ngồi với nhau 1 phút là thành bạn thân đc luôn.Câu chuyện cũng chỉ là chuyện thường nhật, chuyện phiếm nhưng lại kéo lê từ chuyện này xọ chuyện kia kiểu như:
    -Vợ tôi(vợ ông người Nhật này): Rau này là rau gì thế?
    -Cô hàng rau:Rau mồng tơi đấy
    -Vợ tôi:"Rau mồng tơi"?, nấu như thế nào?
    -Cô hàng rau: Nấu canh cua thì ngon lắm, hôm qua em nấu 1 nồi to mà cả nhà chén hết, nhất là thằng cu lớn nhà em. Gớm, nó ăn liền 5 bát, đang tuổi ăn tuổi lớn có khác. Học lớp 9 rồi,cao ngổng cao ngồng mà tồ lắm....cái chai cái lọ........càng lúc câu chuyện càng xa rời câu hỏi *_*

    điều thứ n,.....Làm nhiều lúc mình cười ngặt nghẽo. Có cái khen cái chê nhưng đúc kết lại một câu "Có lẽ vì người Việt Nam cởi mở, xuề xòa (nhất là khoản cao su giờ giấc ấy ạ ^^) nên họ rất thân thiện, dễ gần, sống vui vẻ, cảm giác rất thoải mái ko bị gò bó và căng thẳng như người Nhật"

    Ôi, ko biết mình đang viết sang chủ đề nào nữa
    Chữ ký của toroki2003

  9. #29
    JPN-Fansubber
    |Haru|'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 21221
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,098
    Thanks
    749
    Thanked 3,529 Times in 266 Posts
    Ở VN nhiều lúc thiếu văn minh đến phát cáu phát bực nhưng thực sự cái sự thoải mái, thân thiện giữa người VN với nhau thì nơi khác khó mà có đc. Đúng là dân mình ở đâu cũng có thể làm quen với nhau, nói chuyện rất vui vẻ như kiểu bạn thân cho dù chắc ko có cơ hội gặp lần 2
    Còn NB, yêu thì yêu, muốn tới NB du lịch 1 chuyến, nhưng thực sự ko có ý định hay ý muốn định cư ở đó, đọc truyện xem phim nhiều, nhìn cách khai thác của nó cũng hiểu đa phần về cách sống và suy nghĩ của người Nhật, nói thực là mình ko thể quen nổi

  10. #30
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,054 Times in 1,457 Posts
    Sợ nhất cách sống khép mình kiểu người Nhật. Nói chung là không thể "yêu" được. Có lẽ vì vậy mà cô Yoko mà bọn mình quen ở lớp tiếng Anh L.L đã rất vui khi được mọi người đến thăm nhà. Nói chuyện trên trời dưới biển. Hôm chia tay cô ý về NB bọn mình đến nhà ngồi nói chuyện & còn tặng quà cho cô ấy, cô ấy đã khóc vì xúc động. Mình nghĩ cách sống của người VN tùy xuề xòa thật, hay tò mò thật nhưng lại rất quan tâm đến người khác.

Trang 3/6 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •