:doubt: còn nhiều điều khác giữa việt nam và nhật bản lắm
1.GIAO THÔNG
Cái này đúng là việt nam cần phải học hỏi nhật bản.
- Đường xá ở Nhật ko rộng lắm,cũng chỉ cỡ việt nam nhưng toàn là xe hơi,xe gắn máy rất ít) nhưng không bao giờ bị kẹt xe(trừ trường hợp có tai nạn)vì người Nhật chạy xe rất đúng luật,thấy đèn vàng là đã dừng rồi còn ở việt nam nhiều người thấy đèn vàng thì cũng tranh thủ.
- Đường ở Nhật rất sạch và bằng phẳng,ko có ổ gà và khi chạy xe chẳng thấy ai bóp kèn cả
- Nhiều chiếc xe ở Việt Nam đã không sử dụng từ lâu(xe 50 phân khối) nhưng chẳng hiểu tại sao bên Nhật còn chạy đầy đường,kêu ầm ầm điếc cả tai
-Nếu Ngọc Lễ mà sống ở Nhật thì không thể nào sáng tác được bài "Xe đạp ơi"cả vì xe đạp cấm chở 2 mà.
-Khi muốn mua xe đạp phải có giấy tờ tùy thân phải phải làm bảng số xe,có thể vứt lung tung chỗ nào cũng được chả sợ mất(nhưng nhớ khóa xe lại à nha)vì có khi có người đang có công chuyện vội cần đi gấp nên họ mượn xài đỡ(mượn ko hỏi:bann: ),dùng xong thì bỏ thí ngoài đường nên mình chẳng biết chiếc xe yêu dấu của mình lưu lạc nơi đâu.
-Việt Nam chạy xe bên phải,Nhật Bản chạy xe bên trái.
-Ở Nhật cứ leo lên xe máy là đội nón bảo hiểm,đôi khí mấy pé học sinh chạy xe đạp cũng đội nón bảo hiểm:baffle:
2.ĂN UỐNG
-Nói về ăn uống thì Nhật Bản thua xa Việt Nam:big_smile ,người Việt Nam ăn chín uống sôi,người Nhật Bản thích ăn sống uống nước vòi.Người Nhật rất thích ăn đồ sống như tôm sống,mực sống,cá sống(món sushi),rau sống,thịt bò sống và lòng đỏ trứng gà(món yukke),ở bên Nhật riết chắc thành...quỷ:gem41:
-Đồ ăn của Nhật(theo ý kiến của mình)thì chỉ có đồ khô và đồ nướng là ngon,còn những thứ có nước ăn dở kinh khủng.Món Ramen là một món ăn đặc sản của người Nhật(giống như hủ tiếu của việt nam),người Nhật ai cũng thích ăn.Hôm trước cóa vào một tiệm Ramen cũng khá nổi tiếng kêu một tô Ramen với giá là 900yen.Một lát sau họ đem ra một tô(nói là cái tô thì có lẽ hơi quá đáng,nói cái thau chắc hợp lý hơn)toàn là mì và nước,vài lát thịt ba rọi,một cái trứng vịt và ít cọng cải đà lạt.Mặc dù hôm đó rất đói nhưng chẳng thể nào tiêu diệt hết cái tô đoá:beat_bric
-Đồ ăn điểm tâm ở Việt Nam rất nhiều món ngon như là hủ tiếu,phở,bánh cánh,bánh ướt,bánh cuốn,bánh mì,bún thịt nướng,bún thịt xào,cơm tấm,bánh mì....(nhắc tới thèm quá )còn đồ ăn sáng của Nhật chẳng có gì hết.Muốn ăn sáng hả,chịu khó ra siêu thị mua ít bánh mì săn quít để ở nhà sẵn,hoặc mua ít gói mì về nhá.Mấy bạn thích ăn vặt qua Nhật Bản sống chắc bùn chít
-Ở Việt Nam thì rau rẻ,thịt đắt(đi ăn cơm còn được khuyến mãi thêm dĩa rau,trái chuối và tô canh)Ở Nhật thì rau đắt mà thịt cũng đắt luôn.
3.GIRL
-Con gái ở Việt Nam thì dễ thương còn con gái ở Nhật Bản thì đẹp.Sống ở nơi có khí hậu lạnh nên mũi rất cao,da dẻ mịn màng trắng póc
-Con gái Việt Nam thích mặc quần Jean còn con gái Nhật Bản thích mặc váy ngắn.Mùa đông trời lạnh 0 độ,mình trùm mấy lớp áo còn thấy lạnh run còn mấy pé cứ mặc váy ngắn khoe cặp giò dài trắng póc:dribble: ,mình chỉ biết cúi đầu khâm phục
4.VUI CHƠI GIẢI TRÍ
-Ở VN buồn thì đi uống cafe,làm vài ly bia hoặc chạy vòng vòng ngoài đường ngắm mấy pé mặc áo dây:gem29: còn ở đây buồn chẳng biết đi đâu.Cứ khoảng 7h tối là im lìm,chẳng thấy ma nào bước ra đường,quán cafe,quán nhậu cũng chẳng có,muốn có thì phải vào thành phố.Mà quán cafe ở Nhật chán lắm,rất yên tĩnh,cafe thì lại dở òm.Cafe thì nhạt nhẽo giống như bạn uống một ly trà đường đổ thêm tí cafe cho có mùi.Muốn đi nhậu thì cũng oải,hoặc là đi bộ,hoặc là đón taxi vì không được lái xe sau khi uống bia(mặc dù mình chạy xe đạp),mà đồ nhậu chẳng hấp dẫn bằng việt nam.Nói về ăn uống thì việt nam đúng là số một.
-Những khu vui chơi giải trí ở Nhật ít hơn ở việt nam nhiều(ở vùng mình ở thôi,còn chỗ khác thì hổng biết).Dân Nhật khoái nhất là câu cá và pachinko.
-Các dịch vụ về sex ở Nhật khá nhiều,truyện tranh,phim ảnh,các tạp chí giới thiệu về gái(hình ảnh,sơ yếu lý lịch,địa chỉ,điện thoại,giá cả...).Đây là một nghề được bảo hộ tại Nhật Bản.Trên tivi tối thứ 7 lúc 12h cũng có chương trình giới thiệu về sex(hồi ở Osaka thì coi được nhưng chỗ ở hiện tại thì không bắt được).Nhưng các bạn sang đây chớ có thử nhé:look_down ,đắt kinh khủng(nghe mấy đồng nghiệp trong công ty kể lại thoai),bèo bèo cũng 2man.
5.CÔNG VIỆC
-Trong công ty mọi người đều bình đẳng như nhau,mọi người ai cũng phải làm việc,kể cả những việc vặt vãnh.Mỗi buổi sáng vào phải trực vệ sinh như quét dọn,lau chùi toalét.Kể cả shachoo cũng phải làm.Mà shachoo chùi toalet còn sạch hơn tụi mình nữa.
-Người Nhật làm tiền nhiều nhưng hổng biết xài chỗ nào nữa.Shachoo giàu kinh khủng nhưng chạy chiếc xe cũ xì,dùng cái máy chụp hình có 3 chấm,ăn cơm toàn là rau,nhưng không phải rau mua mà là rau ở nhà trồng,ngày thường thì đi làm còn ngày nghỉ thì ở nhà mần ruộng
Còn gì nữa hông ta?Để hôm nào nghĩ ra viết típ nhá







Trả Lời Với Trích Dẫn

. Các em cứ gọi là mặc đồ kinh dị thoải mái, đứng ngồi tạo mẫu, khách du lịch bâu đầy xin chụp ảnh...
...
...
Bookmarks