Kệ tụi nó,bị mấy tờ báo nhảm nhí này làm mờ mắt rồi,ko biết chừng nào tụi nó mới sáng mắt ra nhỉ



Kệ tụi nó,bị mấy tờ báo nhảm nhí này làm mờ mắt rồi,ko biết chừng nào tụi nó mới sáng mắt ra nhỉ
E hèm, BUM! SÚP xuất hiện ròi!!!
Jpop là 1 lãnh vực âm nhạc hoàn toàn riệng biệt với thị trường bên ngoài .Jpop 1 mình nó đã là trùm ròi, Kpop nước nó bán ko chạy mới bưng Bi/Sev7n và BoA wa nhật đấy, nhụt chưa, rặng dc chữ sau Kpop là Jpop là cười té *** luộnKế sau Kbiz, Jbiz cũng là “mảnh đất” được nhiều người biết tới trên “bản đồ âm nhạc” khu vực Asia.
Biết lũ nhà báo và Kpop fan ngu cỡ nào thì Jpop fan đâu cần chọi làm z vả lại, tụi nó cũng công nhận Jpop fan ít hơn Kpop mà . Jpop ko tấn công thị trường việt nam, tại sao Ayu ko wa việt nam hát, Namie, Hikki, 1 lí do, vì VN là 1 LŨ completely idiotic! Chuyên bán đĩa lậu, hàng giả, đĩa nhật 100k thả vào VN cho phụ huynh la làng cho tụi nó chép ra bán đầy đường cho lộ vốn hả Avex nổi tiếng khai thác tiền mà, việt nam ko ngu chứ Avex cũng dâu dại z them wần ra tấn công đễ chiếm 1 cái nhà tranh chự Kpop nổi cũng toàn đĩa lậu ko . Ca sĩ hàn wa hát là để boot sales của fim truyền hình để đài truyền hình mua thêm nhìu fim của hàn quộc Lí do là vì đem wa nhật CHỌI KO LẠI!!!Tuy nhiên, trong 3 năm trở lại đây, Jpopfans cũng đã bị Kbiz tấn công triệt để mà gần như không có bất kì kháng cự nào. Thật sự Kbiz chẳng có phép màu nào ghê gớm. Quan trọng nhất là họ biết nắm bắt thời cuộc và có chiến thuật hẳn hoi. Sự ra đời của làn sóng Hàn Quốc với lực lượng hùng hậu và thiện chiến của cả gasoo và baewoo (diễn viên Hàn) bắt tay đồng loạt công phá vào Jbiz là một minh chứng rõ ràng nhất.


Ợ, mí đưa kia mà Súp gắn cho mác "nhà báo" thì "kinh" quá. Anh "chơi" với bọn HHT nhìu oài, toàn dặt mấy đứa CTV ở mấy "phố rùm" rồi fc này nọ lanh chanh post vài cái tin được báo đăng cho vài bài. Thế là bày đặt mình "sao", "siêu" cứ tưởng cí jì mình cũng biết. Chúng nó mà được thằng CMIV hậu thuẫn nữa thì càng potey.com - Nói thật là cả HHT không có đứa nào viết về âm nhạc Quốc tế cho ra hồn. Mấy cái tin nhạc US&UK, Kpop, Cpop toàn cải bắp hết. Nếu muốn đọc một cái gì "chất" một chút thì nên đọc ở Tuổi trẻ hoặc Văn Hóa Thể Thao (dạng kinh điển). Teen teen một chút thì đọc luôn Mực tím đi cho rồi.
Ôm ấp hoài bão viết một bài "Hiểu đúng về nhạc Nhật" nhưng thực sự thấy mấy cái đó cũng oải - chán. Vì có đăng trên HHT thì cũng làm bẩn ngòi bút của mình.
^yup yup, nói về J-pop thì chưa đủ, tụi nó rất là random. Hầu hết học hành ko ra z, khoái khoe sắc đẹp, thi chụp hình, hot teen của tháng blah blah blah. Cái này thì ai cũng thấy trên khắp chốn chần trời việt nam ròi .Ko nói chứ những tấm hình chụp nhố nhăng trên mấy tờ báo 2! HHT thể hiện dc z ở zới trẻ việt nam ? 1 lũ lười biếng, nhờ cậy cha mẹ giàu có đi kiềm những cái giải hot tin nhảm nhí . Fê ai, fán ai ?---> otaku bị lôi ra đầu tiên, ròi tiếp là j-fan .
Ko thấy wá đáng sao cái cộng đồng mịt mù kia .Nếu đem ra mà nói, thì hàn và trung quốc có cái z đáng để chúng nó hâm mộ ko ? Hội chợ hàn quốc trung quốc Kpop, Cpop , manhwa, mở dc bao nhiêu trận . Cả lũ nhứ thế, ko làm dc cái z ra hồn . Trong khi Otaku tự góp lại, họp mặt tổ chức ra biết bao nhiêu buổi giao lưu hay ho, ra trò . Có dc khen lời nào ko ?
Ko, never, thay vào đó là những lời trách móc, phàm ngôn tục tĩu từ những cha zà nhà báo, những con điên thằng dại hot teen Kfan Cfan . NÀo là Otaku biến thái, đam mê wá mức . Thế ai treo trên cặp lủng lẳng 1 cọc hình Bi RAIN dày cộm, ai bỏ tiền ra đi coi show của him chạy bám theo him bỏ học bỏ hành .
Ko biết chừng nào chúng mới sáng con mắt ra


Có thể đỗ lỗi cho việc Jdorama mắc quá,mua bản quyền ko nổi,nhưng sao Jpop ở Vn lại ko được phổ biến nhỉ:ah:,tụi nó ko biết là Jpop là nền âm nhạc đứng thứ hai trên thế giới sau USUKmusic à:gem43(1):.Phim Hàn lần nào bật tivi lên cũng thấy,hầu như là bao nhiêu phim đều là Hàn hết chán thật,mà toàn phim dở ko.Ko chỉ 2!,HHT mà các magazine khác như VTM,Mực Tím hay Điện ảnh kịch trường cũng vậy,một lần duy nhất Điện ảnh kịch trường cũng mốt lần đăng về Namie mà có tý xíu có 1 trang mà còn trang trí đơn điệu lấy cái hình NA có tý xíu<biết là NA thì hình nào cũng đẹp nhưng cái hình đó ko nói lên được phong cách cá tính của NA:gem8:>hết tin lấy cho có lệ thôi,trong khi đó nó giới thiệu ca sỹ Hàn thì nó làm nhiều hình trang trí bắt mắt,tức ko chịu được,sao nó ko thích Jpop nhỉ đã ko thích mà còn nói tầm bậy tầm bạ còn thêm tầm phào<lũ này mất nết quá:gem8:>.Jpop là nền âm nhạc thứ hai trên thế giới noí thứ hai chứ Jpop có khi hơn USUK nhiều cái:gem34:.Thôi nói tóm lại mấy tụi 2!,HHT,VTM hay gì gì đó là 1 tụi k biết gì mà ra vẻ.Có thể nói thẳng là 1 lũ ngu.HAHAHA:gem21:


nhắc tới tên Mực Tím mới nhớ (tên này cũng ngu k thua gì H2T đâu). có 1 lần tui đọc thấy nó nói xấu nhạc Nhật dữ tợn (k nhớ rõ cho lắm, lâu rồi). nói chung là ý nó muốn nói nhạc Nhật và ca sĩ Nhật rất ít. chỉ có vài ca sĩ hát thui (Ayu, Namie, Hikaru). đã vậy còn nói xấu Namie thân iu cuẩ tui nữa. nó nói cô ca sĩ này daọ gần đây ít cho ra single/album, bắt các fan phải chờ đợi dài cổ (bà già nó, chờ thì chờ mắc mớ gì tới nó mà nói. đồ vô duyên thúi). nó nói ở châu Á bi h nhạc Nhật bi h k còn thịnh hành, bị nhạc hàn chiếm chỗ rồi (đúng là 1 lũ ngu ngốc).
có chiện này nghe còn kinh hơn. có lần nó thống kê doanh thu các ca sĩ VN + nước ngoài. nghĩ sao mà nó dám ghi doanh thu cuẩ con "Mì Tôm" nhiều hơn cuẩ Hikaru. k tài naò hiểu nổi. 1 cái single bên Nhật thui đã là 300k, 1 album là 500k. trong khi 1 cái disc gốc bên VN nhiều lắm là 100k. thêm vaò đó Hikaru lại là 1 ca sĩ ăn khách tại Nhật mà nó dám nói vậy (k sợ bị cắtt lưỡii hả trời?)
nói về J-Music và K-Music. nói thiệt coi fim K còn đỡ 1 chút chứ nghe nhạc K thì k tài naò lọt lỗ tai hết? giọng con trai mà cứ như con gái. tối ngày có mấy kiểu làm hoài. nghĩ sao mà 1 bài nhạc buồn cũng đứng đó nhảy cho được (ý là hát live. tụi vn bi h bắt chươc y chang, đúng là đồ mắt đuôi). nếu nhạc K hay và thịnh hành thì tại sao ca sĩ K lại phải hát tiếng Nhật và tấn công sang thị trường Nhật? các ca sĩ nổi tiếng cuẩ K đều làm vậy (seven, bi, boa,...) trong khi các diva Nhật chẳng bao h hát tiếng hàn. đúng là những tờ baó lá cải, chỉ đáng quăng vô thùng rác, k đáng đọc chút naò
nhớ có lần trên mạng ghi (hình như trang HTV) nói là có 1 thằng già naò đó ở đài truyền hình qua Nhật muốn mời ca sĩ Nhật sang VN hát (trùi ui, nghĩ sao mà đi mời những ca sĩ k nổi ở VN qua VN, chắc muốn người ta "cạp đất mà ăn" quá). mà cứ làm như mời thì người ta sẽ qua k bằng (trung quốc còn phải chờ dài cổ chứ nói chi là nước vn bé nhỏ này. đừnng có quá tự tin như vậy)



À!Cái này thì em nghĩ bác KHA nên ghi 1 bài về vấn đề này,thừa nhận là ghét mấy tờ báo lá cải kiểu này,nhưng dù gì nó cũng là 1 trong những tờ báo được tụi teen Việt yêu thích nên tìm đọc mua nhiều nên khi ghi 1 bài về chuyện này cho tụi nó sáng con mắt ra(mà nói vậy thôi chứ ko biết chúng có sáng mắt ra hay ko nữa)mà dù sao cho tụi nó biết ở Châu Á showbiz nào mới là trùm


Cái giề O0o... ko ngờ cái tờ mực tím mà mình vẫn luôn kính trọng lại dám viết một cái tin nghe mà ói hết cả cơm tối cơm sáng ra :X. Gì chứ đụng tới Hikki nhà tui là tui cho vào sọt cả. Thế là từ nay bye bye tờ Mực Tím lun, dẹp hết ba cái báo nhí nhố của bọn con nít hôi, từ giờ trở đi chỉ cần đọc tuổi trẻ với công an là đủ tin tức để 888 rùi, thật là bực cái mình :gem8:
^Hộc máu...


có vẻ báo chí VN mình thiếu thông tin trầm trọng nhờ...nói toàn ba láp ba xàm.. >,<
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks