

Mà anh tóc trắng phần 1 thấy '' Quay đầu là bờ '' rồi mà .. sao phần này lại cười hắc hắc gian ác nữa , không lẽ '' Quay đầu là bờ '' rồi thì thấy '' Ai ngờ là biển '' không thấy đất liền đâu nên ác tiếp![]()


Sao tớ ko hỉu j đoạn con lắc vậy, nếu chỉ cần người cầm lắc loạn lên thì làm sao những người khác ko thấy chứ
![]()




Theo ý tớ hiểu là:
Lúc thử nghiệm, người ta chỉ chú ý đến 1 con lắc thôi.
Giả sử Akiyama là thiên thần, khi đặt đồng hồ vào quả lắc dài hơn, anh rung nhẹ cây kiếm. Lúc đó cả 2 quả lắc đều rung, nhưng sợi dây dài hơn sẽ rung mạnh và dễ nhìn hơn (do sự hưởng ứng - cái này đã học trong Vật Lý thì phải), còn sợi dây ngắn thì không đáng kể.
Khi Fukunaga là ác quỷ, đưa đồng hồ vào dây dài thì Akiyama không lắc tay -> không rung. Khi Fukunaga đưa vào dây ngắn thì Akiyama lắc tay - làm cả 2 dây đều rung. Lúc này mọi sự chú ý đều hướng về dây ngắn nên không ai để ý sợi dây dài hết - vì sợi dây dài đã được thử đầu tiên mà không cho phản ứng gì rồi mà.
Ý tớ là vậy, còn ý anh Akiyama ra sao thì tớ cũng không rõ.
![]()


Sao preview tập tới lại có cậu kia ngồi cười nhỉ
Mà cười cái chi mới được.Chắc thấy bà kia kế sách lởm quá nên cười à
![]()
Chắc là flash back thôi, vì có cả đoạn mẹ của Akiyama nhảy xuống cũng tua đi tua lại.
Mà những chuyện ấy thì có gì liên quan đến Katsuragi nhỉ?
bạn mắt kiếng đấy ngày xưa đóng 1 trong mấy anh quản gia trong Meichan no shitsuji, hồi đấy trông cute hơnĐến phim này sao trông còi cọc, ốm nhom ốm nhách thế ko bít
![]()
mà tớ vẫn nghĩ bạn này là demon![]()
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks