Mình muốn nhiều hơn cái kết như thế. Mình muốn mọi người đều được hạnh phúc. Nhưng có lẽ mình quá tham, đôi khi ta cần đánh đổi thứ này để có thứ khác.
Ba người phụ nữ đều có được cái họ coi trọng nhất: gia đình hay sự nghiệp hay lý tưởng sống. Có lẽ câu chuyện muốn nói cho ta biết cuộc sống không chỉ là đi theo lý tưởng của người khác mà còn tự tìm ra niềm hạnh phúc đơn giản dành cho mình, không phải vì người khác mà chỉ là vì bản thân mình.
Liệu nụ cười sẽ mãi trên môi như thế. Nhưng trong lúc này, ta hạnh phúc, sao ta lại không sống và cố gắng vì nó chứ. Dù cho người khác không coi nó là quan trọng.






Trả Lời Với Trích Dẫn


Toàn xem mấy thể loại tình cảm học trò xì cute thôi.
Haiz




Bookmarks