mình mún có cd của lily quá, dạo này ko hỉu sao ko vào ytobe dc.....hu hu hu, thik phim này lắm...
khoảng không trong tâm hồn mỗi ng là bao nhiu để có thể hỉu dc?....vô tận....


mình mún có cd của lily quá, dạo này ko hỉu sao ko vào ytobe dc.....hu hu hu, thik phim này lắm...
khoảng không trong tâm hồn mỗi ng là bao nhiu để có thể hỉu dc?....vô tận....
Gaopink (16-12-2009)


hic. Đúng là chỉ có ai kiên nhẫn mới ngồi xem nổi phim này.
tớ xem được đúng đến đoạn cả cái đám tính đi cướp tiền để đi du lịch thì k chịu nổi vì cái kiểu rề rà rùa bò.
mà thực ra xem đến đó rồi vẫn không hiểu j.
thế nên tốt nhất là không cố hiểu làm j![]()


Heh, rốt cục đã register chỉ để comment cho phim này.
Tớ xin lỗi nhưng tớ rất không thích bài viết, hay cứ cho là lượm lặt đi của ấy. Vì nó không những sai lệch mà theo tớ chả gợi ra không khí của phim, ít nhất là đối với tớ. Ngay cả cách gọi theo kiểu tiếng anh tớ đã cho là không hợp lí rồi.
Xem phim này tớ luôn muốn xem lại thật nhiều, để bóc từng lớp nghĩa. Vì biết đâu đấy nó không đơn giản là thế này thế kia. Cảnh quay đẹp vô cùng. Phim u uất nhưng dù ở những cảnh đau đớn nhất, chẳng hiểu vì sao vẫn thấy nhẹ nhàng, phải đến sau nghĩ lại mới thấy buồn cùng cực.
Dù sao thì hôm nay tớ đã viết một bài cảm nhận ở blog của tớ, nếu ai thích thì đọc, cảm ơn
http://anormalbird.tumblr.com/post/1...lily-chou-chou
Dù sao thì, phim hoàn toàn không ma quái hay đánh sợ hay naked hay gì gì nhớ.


phim này team sup của JPN đã làm chưa hả mọi người..vote 1 phiếu để teamsub làm... đã đọc qua mấy bài cảm nhận về phim này..mình thật sự hứng thú với những phim mang 1 màu u ám như này.


Thấy nhiều người bảo film này hay mà chưa ai làm sub film này nhỉ, tiếc thật.


Mình xem rồi nhưng ko hiểu lắm _ _


thay đổi nội dung bởi: maxttien, 17-07-2012 lúc 12:06 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks