Sao phim nỳ ít người xem vậy đội ngũ PR đâu hết rồi. Phim này hay quá ko phụ công mình ngồi đợi thank ss


Sao phim nỳ ít người xem vậy đội ngũ PR đâu hết rồi. Phim này hay quá ko phụ công mình ngồi đợi thank ss


Phim hay vậy mà sao xuống trang 2 rồi
Bà con vào xem đi chứ, ko hay ko lấy tiền đâu
Vào spam để lên trang nhất nào![]()


Đến hôm nay rảnh rỗi mới ngồi xem đc phim này, mà mới chỉ xem đc 4 tập thôi
Nhg mà thấy phim này có vẻ hay lắm, với cả đọc comment của các bạn tớ cũng thấy muốn xem hơn.
Nói thật là báo cáo của tớ bên này cũng làm về nạn bắt nạt trong trường học của Nhật, xem phim này xong chắc tớ sẽ cố gắng hơn để làm cái gì to to hơn về đề tài này tiếp![]()


xem thử tập 1 coi ra sao... Tết này muốn vui vẻ, ko biết có nên xem phim này không nữa![]()


Đào lên đào lên. Phim hay thế này, phải đào lên cho bà con coi chớ
Về mí cái phim học đường thì Việt Nam mình phải học hỏi bên Nhật thoy. Phim học đường VN coi nản nản =_=
Mình không biết phải nói làm sao nữa, đây là một bộ phim hay :") dù mới chỉ xem xong 1 ep và đang down tiếp.
Khi xem đến khúc báo tin một em nữ sinh năm 2 lớp 3 té xuống đất, Kaji-sensei đứng sững...mình đã bật khóc.
Khóc vì xót xa và vì những gì mà chỉ trong 1 tập đầu đã nói lên rất nhiều. rất đau đớn.
Phim này nội dung mang tính nhân văn và giáo dục cao tuy nhiên cũng hơi khô khan 1 chút hôm qua mình vừa mới xem xong phim này.Mirai ở phim này chỉ xuất hiện có chút ít tập 1 thôi


hu hu ep 11 sao chỉ có file 002 dzị. Hem thấy file 001![]()


mình nghĩ là do MF có vấn đề rồi. Cảm phiền bạn down bằng MU nhé.


xem phim này mình ghét ông thầy giáo thế chỉ muốn![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks