tin của các anh thì nhiều mà chẳng buồn dịch ... xin lỗi các tình iu, em lười thối thây ra rồithời gian dịch đó, em down ảnh, tạp chí, PV, perf của các anh về em ngắm
![]()


tin của các anh thì nhiều mà chẳng buồn dịch ... xin lỗi các tình iu, em lười thối thây ra rồithời gian dịch đó, em down ảnh, tạp chí, PV, perf của các anh về em ngắm
![]()


Lạnh qua, sun hết... Ùi.


love you, and love me~
从不曾忘记
和你在一起的甜蜜
...





hả hả? đâu đâu? bằng chứng đâu??? Mới có 2 thôi à nha~
*chỉ chỉ lên trên*





Tuyết dày khoảng hơn 10cm, 2 ngày rồi chưa tan. Chụp từ cửa sổ phòng ngủ~
thay đổi nội dung bởi: kei_itsumo, 12-01-2011 lúc 12:31 AM


chà, trời tuyết vậy mà có 1 tách chocolate nóng thì còn gì bằng, chẹp
dạo này mềnh toàn mê trai....dzừ, từ khoảng U40 đổ lên.


lạy ông lạy bà vái trời vái đất cho ngày mai nghỉ luôn đi ạ, ngoài đường còn cả đống đá và tuyết kia kìa. Cái bọn Dekalb mắc dịch mắc toi.![]()


Mình thích cái lạnh, dù lạnh đến chết cũng còn thoải mái hơn là phải chịu nóng.
There are currently 9 users browsing this thread. (0 members and 9 guests)
Bookmarks