
Nguyên văn bởi
VioletUbiteq
Bài viết từ năm 2006 ^^
"Người Việt: Ở công ty thì rất hạn chế ho, hắt hơi, xổ mũi. Khi có điện thoại thường ra chỗ riêng vắng vẻ nói chuyện.
Người Nhật: Hắt hơi, xổ mũi cứ gọi là...mái thoải. Điện thoại đến nói vô tư...cho cả phòng nghe."
Cái này mình ko chắc lắm.
Nhưng tiêu đề vẫn đc hiểu theo nghĩa đen "So sánh thú vị giữa Nhật bản và Việt nam. " đúng ko?
Thấy ai đã từng đặt chân ra khỏi địa phận VN hầu như đều có 1 suy nghĩ rất giống nhau, ko biết nên vui hay nên buồn. Còn riêng với mình nếu mình học đc ở nước ngoài cái gì hay thì hãy thực sự học tập và thực hành (đừng chỉ nói mồm và post lên blog và diễn đàn ko thôi). Mình dám nói thế bởi mình đang là người thực sự cố gắng trong khả năng của mình học tập và thực hành những điều mình nghĩ là nên học kể cả nhiều khi bị chửi là hâm, là điên hay dở hơi ^^ Vì đơn giản mình yêu Việt Nam và yêu cả Nhật Bản nữa (nếu có dịp đi ra thêm 1 nước nào nữa có lẽ sẽ yêu thêm cả đất nước đấy nữa).
Bookmarks