@Hachiss em iu ss quá.
ss bỏ tranh đó vô phong bì gửi cho em đi![]()


@Hachiss em iu ss quá.
ss bỏ tranh đó vô phong bì gửi cho em đi![]()


sis Hachi làm em nhớ hồi lúc em học cấp 1 hay 2 gì thì phải, có trào lưu thêu thùa theo mẫu, ko phải trên vải mà là trên mấy tấm mủ có lỗ nhỏ nhỏ xỏ kim chỉ qua. Lúc đó vụ này thịnh hành lắm, hình như từ TQ tràn qua. Nếu nhớ không lầm khoảng 8-9 năm về trước. Đầy đủ cấp độ luôn. Mỗi lần 1 một kiểu là lại có 1 bộ kim chỉ đủ cả màu sắc. Haizzz... ngày xưa nhiều trò vui thật~


cảm giác như 1 cụ bà 70 tuổi ngồi nhìn cháu con và than thở ấyNguyên văn bởi kei_itsumo;
![]()




^ Có khi nào em già thật không? Còn trước tuổi gì nữa![]()


người gần như kiệt quệ, không có sức sống, không còn niềm vui, khao khát, hoài bão, giấc mơ đi đâu hết cả, chả khác gì một cái sác không hồn, chắc là bệnh của thời kì hậu yêu
ôi thứ 7 của tôi![]()


@Say: Cái đó thêu xong chắc dài cỡ... nửa mét, xong mang ra tiệm người ta đóng cho cái khung to oành treo cho hoành tráng
@kei: Thì cũng là thêu mũi chữ thập đó em, vải này nó cũng có ô vuông.
Tính thử xem, 200 x 120 ô, mỗi ngày mình thêu 20 x 20, vậy là trong 10 x 6 = 60 ngày sẽ xong, kakaka


@ ss Hachi: Nhìn hình em tưởng ss thêu xong xuôi rồi chứ


Sắp tới mình đi du lịch... Nha Trang mấy ngày![]()


đọc nhầm tín hiệu, lại tưởng bở
![]()
There are currently 15 users browsing this thread. (0 members and 15 guests)
Bookmarks