ôi, có vẻ sớm muộn gì mình cũng sẽ bị ai đó đá ra khỏi JPN thôi, ko bằng cách này cũng bằng cách khác.


ôi, có vẻ sớm muộn gì mình cũng sẽ bị ai đó đá ra khỏi JPN thôi, ko bằng cách này cũng bằng cách khác.


*đá đá*
(vụ gì vậy nàng?)


Cảm thán thôi ss, dù sao cũng bị ỉm đi rồibức xúc lâu ngày ấy mà.


Mỗi lần muốn click vào trang cuối của topic cảm thán thật khó khăn, toàn bị cái biểu tượng deleted post gi đấy che mất


"đơn giản" vẫn là phải cố lên.


Một kẻ gọi thảm cảnh hơn 10.000 đồng bào mình lớp chết lớp bị thương lớp mất tích là "Thiên Tru" liệu có còn xứng đáng làm con người hay không!?


Cảm ơn người lạ mặt => đến câu đơn giản thế cũng chẳng nói được, chỉ cắm cúi đi


Ôi... em đã đợi các anh từ suốt bao lâu nay, cuối cùng các anh cũng đã *có thể* đến bên em... hạnh phúc...!!!


There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks