Mình mới tham gia diễn đàn nhưng đã rất thích văn hóa nhật bản từ lâu rồi
âm nhạc cũng như phim ảnh
mong đươc làm quen vơi mọi người


Mình mới tham gia diễn đàn nhưng đã rất thích văn hóa nhật bản từ lâu rồi
âm nhạc cũng như phim ảnh
mong đươc làm quen vơi mọi người
bad_no001 (11-10-2011), lngthanh (10-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), seaflower_412 (10-10-2011), yunami (10-10-2011)


20111009 Godai Natsuko - Kinmokusei + Mutekiabashi @ Japan -- Vietnam Music Festival 2011
http://www.youtube.com/watch?v=qgIYE8lJySQ
akirayuu (10-10-2011), bad_no001 (11-10-2011), fantasy (10-10-2011), ging (10-10-2011), KamiHito (10-10-2011), kokoro1810 (10-10-2011), lynkloo (10-10-2011), Ngọc_san (10-10-2011), prince_wing (10-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), shira-chan (12-10-2011), yue (10-10-2011)


quả thật là fan hâm mộ cũng phải giới hạn


TƯỜNG THUẬT BUỔI CHIA TAY TẠI KHÁCH SẠN 10-10
Sáng nay Ngủ đưa em đi học xong mò vào Metropole luôn. Tầm 8h30-9h gặp được một fan đang chờ bạn để gọi taxi ra sân bay tiễn giai. Sau đó em Rô cũng đến. Vì chờ Ngủ cùng đi nên ko đi cùng hai fan kia. Nhưng Ngủ không ra sân bay làm em Rô phải gọi taxi đi một mình. Thành thật xin lỗi em....Ngủ ra sân bay kiểu gì cũng ko được đứng gần giai vài bước chân, tính mình tự kỷ nên ko chen chỗ trong một rừng fan ở sân bay được, chứ đừng nói bắt tay giai.
Em Rô đi xong có một fan EXILE cũng đứng đó. Bác bảo vệ nói "sao đi hết từ 7h sáng rùi, đi về đi". Nhưng Ngủ đã quá quen với kiểu chém gió của bác cả ngày hum qua nên phớt lờ luôn. Ss Koda Kumi lên ô tô đi đầu tiên, cười vẫy tay chào bọn mình rất thân thiện. Các staff nhìn Ngủ còn cười nữa. Một lúc sau 1 fan đến nữa. Tổng cộng chỉ có ba người bọn mình ở khách sạn. 10h-10h10 AAA và W-inds. ra gần như cùng một lúc làm cả lũ chạy vội chạy vào sang hai bên trái phải chào + cười + vẫy tay. Các anh, các chị cũng đáp lại vui vẻ, nhìn bọn mình cười rất tươi. Chiaki nhìn Ngủ rất ngạc nhiên, vẫn nhớ ra Ngủ ngày hum qua chầu chực cả buổi + xin chữ kí thì phải. Shinjiro nhìn thấy Ngủ lại "tạm biệt" - và đây là câu nói cuối cùng anh dành cho Ngủ. Thật may mắn là Hino nhìn Ngủ vẫn cười vẫy tay giống như tối qua, Ngủ đã không làm anh ấy phật lòng.
Khoảng cách giữa bọn mình với sao siêu gần do vẫn đứng chỗ đẹp. Lần này Ngủ bắt tay tạm biệt với đội nhảy nhà W-inds. các anh ấy sao đẹp trai đến thế.
Chờ mãi 10h30 cuối cùng EXILE xuất hiện, lần lượt từng anh ra nên Ngủ bắt tay được với hầu như tất cả. EXILE nhìn rất vui vẻ. Một fan xin được chữ kí của Taka, anh kí thật là lâu và siêu loằng ngoằng. Tuy Ngủ không xin được chữ kí nhưng được bắt tay với Taka, tay anh thật ấm. Các anh lên xe và vẫy tay chào fan suốt đến khi xe đi mất.
Nhìu anh nhìn Ngủ ngạc nhiên lắm. Hình như mình bám dai như đỉa cả ngày hum qua nên được các anh nhớ đến thì phải.
Về nhà trong tâm trạng vô cùng xúc động. Ngủ không dám mơ một ngày trong tương lai lại được gặp các sao, được chầu chực ngoài cửa khách sạn, lại vô tình thấy các anh, các chị đi dạo phố cười cười chào mình. Sao Nhật sang VN siêu hiếm, có thể đây cũng là lần cuối cùng các anh, các chị đặt chân tới HN. Đây sẽ là kí ức đẹp mà Ngủ giữ gìn mãi mãi.........
aikawa (10-10-2011), bad_no001 (11-10-2011), cafechocolate (11-10-2011), conlocteen (10-10-2011), darkG (10-10-2011), dtt (10-10-2011), ging (10-10-2011), Ibingo (10-10-2011), Jet15 (12-10-2011), kai yutaka (10-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), kokoro1810 (10-10-2011), lngthanh (10-10-2011), lynkloo (10-10-2011), Ngọc_san (10-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), seaflower_412 (10-10-2011), thao33 (10-10-2011), thuthuy1962 (10-10-2011), Tiêu Dao Tử (10-10-2011), truongthuyquynh (11-10-2011), waster57 (11-10-2011), yummy_lady (10-10-2011), yunami (10-10-2011)


tối hôm qua mình có xem đnh cảm giác rất hồi hộp và xúc động lần này tiết mục ít hơn nhưng lại hay hơn .
mỗi ban nhóm nhạc rất đông đảo kéo theo bao nhiêu ngươi hỗ trợ đúng là chuyên nghiệp thật
bad_no001 (11-10-2011)


Chờ tới rồi... hahaha. Tks bạn nhóa.
Nãi giờ ngồi đợi clip với hình mới, mình coi lại Đaị nhạc hội lần I.
Phát hiện là .. lần 1 đa số những bài hát đều là nhạc trữ tình, da diết hơn, lần này thì sắc màu và sôi động.
Khác là ở khúc cuối, bác Đại sứ vừa hát vừa nhoẻn cười còn lần này bác hát mà mắt man mác buồn.
Coi phát hiện... JPNers được lên truyền hình Nhật.
Biết được mỗi anh KHA thôi. ahaha.
![]()
bad_no001 (11-10-2011), ging (10-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), lngthanh (10-10-2011), lynkloo (10-10-2011)


có ai report chia tay Kuuchan hok :'( chán wớ zị


20111009 Koda Kumi - Ai no Kotoba + Be my baby @ Japan -- Vietnam Music Festival 2011
http://www.youtube.com/watch?v=F99qZkjfDLo
akirayuu (10-10-2011), bad_no001 (11-10-2011), fantasy (10-10-2011), ging (10-10-2011), kibi (10-10-2011), kokoro1810 (10-10-2011), lynkloo (10-10-2011), Milany (10-10-2011), Minhha_lg91 (10-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), takamioda (10-10-2011), thuthuy1962 (10-10-2011), waster57 (11-10-2011), yummy_lady (10-10-2011), yunami (10-10-2011)


@chỉ lên:
Năng suất quá bạn ơi. Cám ơn nhiều lắm. hehe.
Ai no Kotoba nì. Bản Fancam của dangducloc@youtube. ( cũng làm mem của JPN, nãy có thấy bạn post bài mà ko nhớ trang nào hic hic)
http://www.youtube.com/watch?v=GSpDnLZ7yKs


bad_no001 (11-10-2011)
There are currently 10 users browsing this thread. (0 members and 10 guests)
Bookmarks