



Thấy đơ đơ, có sống sót nổi ko đây![]()


phải sống để Tết anh ra HN còn mời cưng đi ăn kem nữa chứ.


Anh cũng đơ đơ đây, chẳng biết sống qua con trăng này ko...


Anh Chí có hàng gì vậy?Nguyên văn bởi Hachi;
![]()


Của chôm đc từ phần trích của cục cưng Kei.
Ngay cả việc trò chuyện hay gặp mặt, đến lúc cả đôi bên đều cảm thấy hiểu nhau đã đủ, có cơ hội, lại thuận tiện thì cứ thế mà gặp, gặp rồi nói chuyện, nếu có thể thân hơn thì thân hơn, nếu không thể thì cũng chẳng có gì là xấu cả.
Bạn ảo lúc này đã trở thành bạn thật, dù cho đến cuối đời vẫn cứ là bạn thật. Có rất nhiều người dù mình chưa có lấy một lần gặp mặt nhưng trong lòng đã tự coi đấy chính là bạn thật của mình. Thật hay ảo, nói cho cùng vẫn ở tấm lòng. Đáng tin cậy hay không, chỉ có người tâm tịnh lòng an là rõ nhất.


Nam mô, yaoi girl đi tu đam mỹ chân kinh đã đắc đạo rồi sao.![]()



Sống ảo hay thật thì vẫn là mình, có ai biến thành một người hoàn toàn khác. Thế nên bạn bè ảo hay thật cũng đáng quý như nhau, thậm chí bạn ảo có phần được thiên vị vì cơ hội gặp nhau là không nhiều.
Bé Kei nói đúng á, đáng tin hay không là do mình mà thôi.


phần này trích từ gì của ai đó mà cục cưng ghi bên dưới là Chiêu Dương, chắc là của 1 anh nào đó.



à à, anh ý toàn nói đúng ý mình, ss Hei nhỉ, chuyện mà ở giá đó
![]()
There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)
Bookmarks