Một phút cảm thán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!


Một phút cảm thán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!


Vào đến đây thật thoải mái.
Lại có thêm thú vui đọc blog của các bạn mà không còm men gì (tại lười).
Cảm ơn các bạn đã viết blog cho tớ đọc![]()
HH (21-06-2011)


Cuối cùng cũng vào lại được JPN.


Will connection time out soon...![]()


Ơ lại vào ngon lành cành đào nè
JPN giờ vào được thì đến twitter dở chứng![]()


Mấy hôm trước JPN bị gì mà hem vào được thế anh Éc!


Bị tấn công đường truyền.
Thêm vào là các bạn không vào được thi nhau F5![]()


Được biết, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua, ở môn Văn, một số em lớp 12 bài làm tốt nhưng bị trừ điểm vì lỗi chính tả do khi viết nhanh các em lạm vào ngôn ngữ chat sử dụng hàng ngày trên máy vi tính như: iu (yeu) “ruj” (rồi), koj (coi), thui (thôi), wa (qua), méy (mấy), hit (hết), hok kó (không có) lèm ji (làm gì), dzi seo (vậy sao), hjh nhu (hình như), khó hỉu (khó hiểu), zì zị (vì vậy), lun lun (luôn luôn)...
Rất may ở môn Anh văn các em đã không phạm sai lầm này, khi mà ngôn ngữ “Tây” chat trên mạng tuổi teen thường xài tán loạn như: no star (không sao), no table (miễn bàn), umbrella star go again ( dù sao đi nữa), sugar sugar ajinomoto ajinomoto (đường đường chính chính)...
sugar sugar ajinomoto ajinomoto![]()
Black Sun (22-06-2011), 玉瑛 (22-06-2011), SuperSliver (21-06-2011), thao33 (21-06-2011)



Ôi phục các em![]()
umbrella strar go again![]()
Cứ sau một kì thi lại khối chuyện hài![]()


Hei-mama cho link đọc nguyên bài cho nó khôi hài luôn đi ss à. Hay sưu tầm bài về các bài văn shock của năm nay ấy.![]()
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)
Bookmarks