1. Theo bạn thứ tình cảm mà Nakaji dành cho chị Kiriro có phải là "tình yêu định mệnh" như chị ấy nói với Haru ko? Haru đang ở vị trí nào trong trái tim của Nakaji?
---> Có thể thời điểm này là "định mệnh" nhưng thời điểm khác thì ko! Còn vị trí của Haru. Uhm.... Đang dần dần, càng ngày càng quan trọng với Nakaji
2. Anh Linda chỉ bị "liệt dương" hay còn bị gay nữa Liệu cuối phim "bệnh" của anh có thể chữa khỏi không
---> Chắc là chỉ "ld" thôi. Nhưng về cuối phim chắc anh í sẽ có đôi có cặp tốt đẹp với em nào xinh xinh đáng yêu.
3. Tập 3 có cảnh cậu học trò ngồi vẽ hình Haru trong lớp học. Liệu mối tình này sẽ phát triển ra sao
---> Em í sẽ ngậm ngùi nhìn Haru và Nakaji đi vào nhà thờ
4. Haru và Nakaji có phải anh em ruột không?
---> Chắc là ko chứ nếu có thì làm sao bảng quan hệ ko ghi?
Type khổ type sở, đến lúc nhấn gửi thì mất tiêu luôn...
Thôi, em type lại..
Trước hết, cảm ơn sub team đã cho ra lò sản phẩm với tốc độ đáng nể thế này.
Sau nữa là em rất ư là ham hố cái "giải thưởng"...
1. Theo bạn thứ tình cảm mà Nakaji dành cho chị Kiriro có phải là "tình yêu định mệnh" như chị ấy nói với Haru ko? Haru đang ở vị trí nào trong trái tim của Nakaji?
Hừ, từ lúc xem phim là em đã mong cái chị Kiriko ấy ngỏm sớm đi cho rộng phim rồi. Như em thấy, thì tình cảm mà Nakaji dành cho Kiriko chẳng phải là " tình yêu định mệnh" gì hết. Đó cơ bản chỉ là cái mà chị ý vẽ ra để tự an ủi bản thân, vì phải rời bỏ anh quá sớm mà đi lấy một ông già đầu hói xấu xí mà thôi. Có lẽ trước đây Kiriko yêu Nakaji thật lòng. Nhưng giờ thì đó chỉ giống như tình cảm của một người dành cho con búp bê xinh đẹp của mình, chỉ muốn là của mình và không thể cho ai khác động vào, dù là cái chạm nhẹ. Sở hữu, không hơn. Tất nhiên, khi chị ý nhận ra Nakaji không còn nhìn mình như trước nữa, nhận ra trong mắt Nakaji không chỉ có mình chị ý nữa, chị ý sẽ có những hành động để níu giữ Nakaji. Cụ thể ở đây là rạch tay và vu oan cho Haru. Cơ mà, có lẽ vì Kiriko đã tuyệt vọng, vì biết mình không thể níu kéo Nakaji nữa, nên chị ý mới làm thế.
Hờ, hình như em xa đề rồi. Nói về Nakaji nhé. Khó hiểu. Có lẽ Nakaji cũng không biết tình cảm mà mình dành cho Kiriko là gì đâu. Nhưng em thấy loáng thoáng trong đó là sự thương hại. Trước đây Nakaji đã từng yêu Kiriko. Điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng bây giờ thì chính Nakaji cũng không biết nữa. Nếu Kiriko buông tay trước, liệu Nakaji có còn níu kéo không? Theo em thấy thì Nakaji vẫn tưởng mình yêu Kiriko, bởi Kiriko thì cứ níu lấy anh, còn chính anh cũng không nỡ buông ra vì sợ Kiriko buồn.
Chẹp, còn với Haru... Nakaji vẫn tưởng mình yêu Kiriko mà. Vậy cho nên anh từ chối thừa nhận tình cảm của mình đối với Haru. Thói quen là cho người ta sợ hãi những cái gì mới lạ. Vì thế có lẽ Nakaji đang rất hoảng sợ trước thứ tình cảm đột nhiên nảy mầm đâm rễ trong tim mình: Tình cảm dành cho Haru.
2. Anh Linda chỉ bị "liệt dương" hay còn bị gay nữa Liệu cuối phim "bệnh" của anh có thể chữa khỏi không
Hic, tội nghiệp Linda của em. Bệnh kia thì rõ rồi. Nhưng còn gay thì.... Em thấy là có thể lắm, nhất là đoạn xem anh nhớ lại khuôn mặt của Nakaji á. Nhưng mà, nếu thế thật thì có lẽ cũng mất một thời gian để anh có thể chấp nhận và cân bằng bản thân. Oài. Cuối phim "bệnh" của anh mà lành thì em mừng, không thì cũng không sao hết. Ơ mà em thấy ai ở phía trên tán thành Dr với Linda ý nhỉ? Em cũng tán thành..
3. Tập 3 có cảnh cậu học trò ngồi vẽ hình Haru trong lớp học. Liệu mối tình này sẽ phát triển ra sao
Học sinh nam - cô giáo nữ trẻ --> Mối tình nguy hiểm bất hủ từ xưa đến nay... Cơ mà em thấy chắc gì cậu nhóc đã yêu Haru? Ngồi vẽ Haru, biết đâu chỉ là hành động của một con thú dữ đang xác định con mồi của mình thì sao? Trông cậu ta nhìn Haru thì biết, giống sư tử rình mồi, có lẽ còn phải vờn chán vờn chê nữa. Mà Haru thì ngây thơ đến thế... ?
4. Haru và Nakaji có phải anh em ruột không?
Ơ hờ, chắc là không đâu ạ, mặc dù bố Nakaji đã hơi giật mình khi nghe mẹ Haru nói mình có con gái và đã gần 24 tuổi. Chắc trong quá khứ hai cụ đã có chuyện gì đó với nhau, nhưng rồi không đến được với nhau chẳng hạn? Rồi thì mẹ Haru đi lấy chồng,... Ớ, sao mà giống với tình cảnh của Nakaji và Kiriko thế nhở? nhưng mà, mẹ Haru có lẽ là người biết chấp nhận rời xa bố Nakaji, và có cuộc sống bình yên với bố Haru... Há há...
Phù, đã xong. Viết ra cũng thấy đỡ bức xúc phần nào.^^
Theo mình suy đoán thì có thể như sau:
1. Về tình cảm của Nakaji và Kiriko thì lúc đầu họ gặp nhau tại đảo Bali, đó đúng là tình yêu thiên mệnh. Tuy nhiên, khi Kiriko lấy chồng thì những trở ngại xuất hiên. Họ không thể công khai, không có thời gian cho nhau và phải giấu diếm nên có thể Nakaji đã cảm thấy mệt mỏi và hụt hẫng (dù vẫn rất yêu Kiriko). Khi quen biết Haru trên tiwwter, thì Nakaji và Haru thực sự nói chuyện rất hợp nhau. Và gặp gỡ Haru làm cho Nakaji có cảm giác thoải mái và đồng điệu về tâm hồn. Chính Haru đã giúp Nakaji có ý chí phấn đấu để chụp nên những bức ảnh đẹp, động viên Nakaji. Haru là tinh thần của Nakaji còn Kiriko là thể xác... Hy vọng sau này hình ảnh của Kiriko sẽ phai nhòa và thay thế bằng Haru.
2. Không biểt các bạn có để ý không nhưng trong tập 2 ở cảnh cả nhóm đi chơi riêng và khi Nakaji đến nhờ Linda giới thiệu ảnh cho TBT, ánh mặt của Linda nhìn Nakaji rất lạ, như là 1 chàng trai nhìn thấy người "con gái" trong mơ của mình. Chính những khoảng khắc ấy khiến mình nghĩ linda có thể là gay. Chính vì thế mà ảnh có vẻ không hào hứng với việc đi xem mặt như trong tập 3. Còn về sau này, mình nghĩ vấn đề liệt dương sẽ được chữa khỏi vì bệnh này có thể là do anh không có cảm giác với người khác giới.
3. Về cậu học trò, mình thấy cậu này không hề đơn giản. Cậu ta cung cấp ma túy cho em của Haru (trong đoạn cuối tập 2) và có những suy nghĩ và hành động rất phức tạp. Cậu ta có thể đã bị ám ảnh bởi Haru và về sau có thể tìm mọi cách để tiếp cận Haru (không chừng còn có ý định bậy bạ...). Dĩ nhiên Haru sẽ rất sợ hãi rồi, và có thể cậu học trò này có thể bị băt
4. Không, mình không nghĩ Haru và Nakaji là anh em ruột đâu. Như thế thì còn gì hay nữa. Mình thích Haru được toại nguyện. Hey. Hy vọng thế. Có thể là bố Nakaji hiểu nhầm, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ được giải quyết.
[10-05-01] NỘI DUNG TẬP 4 PHIM "SUNAO NI NARENAKUTE"
Haru đã cãi nhau với Nakaji và cô đi về nhà dưới mưa mà không có ô. Và rồi Doctor (JaeJoong) đứng ở gần nhà của cô. Haru ôm anh ấy, Doctor đã thú nhận rằng anh thích Haru. Anh nhận ra Haru đang khóc, vì vậy anh ấy đã đưa cho Haru 1 bó hoa, và nói cô ấy hãy vui lên.
Nakaji đã đến thăm cha mình, nơi ở của Ryosuke, nhưng Ryosuke không có ở đó. Theo lời của người hàng xóm, Ryosuke đã không trở về nhà anh ấy 1 thời gian.
Linda đã đề nghị các thành viên trong Sunanare đi uống và Doctor đã mời họ đi, bởi vì cha của Linda đã đồng ý sử dụng các thiết bị y tế ở công ty của anh.
Nakaji, Haru, Peach, Linda và Doctor đã tụ tập nhau trong quán "Cảm xúc". Peach thú nhận rằng cô ấy đang mang thai, và cô ấy sẽ 1 mình làm mẹ đứa trẻ. Mọi người đều ủng hộ cô ấy, họ nói rằng: "Đây là cuộc sống của cậu, vì vậy cậu phải suy nghĩ thật kỹ." Doctor, Peach và Linda bắt đầu một trò chơi trong quán rượu. Nakaji và Haru ở phía sau và cả hai đều đang cảm thấy lúng túng. Sau đó, Doctor nhận thấy có điều gì đó không ổn giữa Haru và Nakaji, và rồi anh phát hiện ra rằng lý do hôm qua Haru khóc là vì Nakaji.
Doctor bắt đầu tranh luận với Nakaji. Nakaji nói với Doctor rằng Haru đã làm tổn thương bạn gái anh ấy, đó là lý do Nakaji không thể tha thứ cho Haru được. Haru phủ nhận điều đó, và Doctor nói với Nakaji rằng: "Tại sao cậu không thể tin cô ấy?" và bắt đầu đánh nhau với Nakaji.
[Cảnh này hình như Doctor và Nakaji đã làm lành rồi , cơ mà trên mặt Doctor bị thương cà...Yaaa ! Nakaji, dù yêu nụ cười của anh nhưng anh làm Doctor bị thương rầu, bắt đền đấy...]
thay đổi nội dung bởi: Jisa, 02-05-2010 lúc 12:09 AM
Tham gia ê~!
Trc hết là thanks sub team nhà mềnh đã làm việc vô cùng xuất sắc và tốc độ :X:X:X
1. Theo bạn thứ tình cảm mà Nakaji dành cho chị Kiriro có phải là "tình yêu định mệnh" như chị ấy nói với Haru ko? Haru đang ở vị trí nào trong trái tim của Nakaji?
Theo e nghĩ thì có lẽ lúc đầu là thế... nhưng mà bây giờ chắc nó sẽ bị thay đổi, cái đoạn cuối ánh mắt của Nakaji đau khổ lắm, xóa ảnh 1 người con gái chưa là gì của mình thì có cần phải thể hiện tâm trạng dằn vặt như thế k? Haru hiện tại chưa thể nói là Nakaji đã yêu nhưng cũng có tình cảm ( thứ nhất vì Nakaji đã biết đc tình cảm của Haru với mình, thứ hai có lẽ vì Nakaji thích tính cách ngây thơ và hiền lành của Haru *đấy là e nghĩ thế* )
2. Anh Linda chỉ bị "liệt dương" hay còn bị gay nữa Liệu cuối phim "bệnh" của anh có thể chữa khỏi không
Chắc a ý không gay đâu T^T.... nhưng mà cuối phim chắc bệnh k chữa được. E mong a ý vs chị Peach và em bé của chị ý sẽ thành 1 gia đình :X
3. Tập 3 có cảnh cậu học trò ngồi vẽ hình Haru trong lớp học. Liệu mối tình này sẽ phát triển ra sao
Hự... nói thật là e sợ cái bạn đó... nhìn cứ bệnh sao ấy, e sợ là bạn ý vẽ hình để tiện cho việc đưa Haru vào kế hoạch của mình. Cũng có thể là bạn ý thích Haru thật nhưng mà ... chắc bạn ý muốn lôi kéo Haru theo con đường của mình luôn cho tiện.
4. Haru và Nakaji có phải anh em ruột không?
Chắc là k đâu, theo e nghĩ thì t/g muốn để cho ng xem suy đoán thôi chứ nếu k thì phim này còn gì nữa đâu :-<, nếu mà là a e ruột thật thì lại giống mấy cái mô típ phim Hàn cũ, a e ruột lỡ yêu nhau xong bỏ trốn Haizzzz rất rất mong là k phải >"<
p/s: cái vụ a e nhà Park sao k nói tiếng Hàn khi chỉ có 2 a e, e cũng đang thắc mắc, cho Jae nói có mỗi 1 câu tiếng Hàn rùi tạch. Nhưng mà chắc vì đây là phim Nhật nên nói tiếng Nhật thì đúng rồi. Giống Nodame ý, mấy bạn ng Pháp cũng nói tiếng Nhật như gió mà trong truyện tranh cũng toàn thế :X
Mà thấy cái bà ny a Nakaji quá đáng lắm, cứ xồn lên như kiểu làm sao ý, thấy Haru nói cũng đúng, bà ý lấy 1 ông giàu như thế...lại còn cố mà giữ lấy Nakaji... đến lúc bị ông chồng phát hiện ra thì làm sao??? Lại còn cố tình cứa tay hại ng` ta. Bà này tính sở hữu cao quá s đáng sợ. Nhìn mặt Haru lúc trong quán trông khổ thân, kả lúc trời mưa nữa Ông Nakaji đã k giúp thì thôi lại còn nói 'tôi k đỡ cô dậy đâu' nói thêm làm gì chứ hả??? vs lại k trả lời tức là Nakaji đang lưỡng lự xem có thật mình yêu bà kia 'như thế' k phải k?? iêu Haru đi kakakaka :X:X:X
Cái đoạn ngắm điện thoại mẹt a Jae nhìn ngu quá đúng kiểu mặt hâm của ông ý :X Cố lên!! (à e chỉ góp ý tí thôi, Jae nói choaihae hình như là a thích e chứ, còn a yêu e là Saranghae mà )
Tập sau Park-kun vs Nakaji-kun oánh nhau r :-< a Park fighting!!! Oánh cho ông kia tỉnh ra, nhận ra bộ mặt thật của bà kia đi. Tức cái kiểu vu oan giá họa ng khác >"<
Mong tập 4 :X:X:X
thay đổi nội dung bởi: suniekun, 02-05-2010 lúc 03:14 AM
ko bik cách tính điểm n vẫn làm 1 chưn ham hố
1. Theo bạn thứ tình cảm mà Nakaji dành cho chị Kiriro có phải là "tình yêu định mệnh" như chị ấy nói với Haru ko? Haru đang ở vị trí nào trong trái tim của Nakaji?
vì chưa có cảnh quá khư của 2 ng nên ko thể nói rằng đó là thứ tình cảm định mệnh
nó chỉ đang giống như là 1 thứ tình cảm mang tính chất ràng buộc thôi (or trói buộc Nakaji)
Nakaji vốn đã bị Haru làm cho lay động, sự khác nhau giữa thứ tình cảm sau này vs Haru và vs ng phụ nữa kia (quên mất tiêu tên rồi) sẽ giúp Nakaji nhận ra tình yêu thật sự của mình, và đến luk đây ng phụ nữ kia sẽ bị shock và tìm đến 1 cách để hi vọng trói buộc Nakaji lần cuối là tự tử (cảnh ở đầu phim ik=>phải ko ta)
còn vị trí của Haru thì mới chỉ nhem nhúm trong lòng Nakaji thôi, đường nhiên đó là tình cảm thật bởi Nakaji vẫn giữ ảnh của cô 1 cách ko đơn thuần và cũng rất đắn đo khi xóa nó
còn ng phụ nữ kia, có lẽ ko quá xấu nhưng chính vì bị Haru nói trúng tim nên mới hành động như vậy
sự ghen tuông ấy giống như là muốn chiếm đoạt Nakaji 1 cách ích kỉ hơn là tình yêu (thực ra thì cũng có 1 loại tình yêu kiểu ham muốn chiếm đoạt thế này nên ko thể nói ng phụ nữ ấy và Nakaji ko phải là yêu nhau thật, nhưng tỉnh dành có Hara sẽ làm thay ổi điều đó
còn 1 cách giải thik khác để nói tyêu sau này giữa Nakaji vs Haru mới là tyêu định mệnh là bởi vì trong đó có đủ các yêu tố
-tình cờ: 1 cuộc gặp gỡ tình cờ giữa 2 ng đã quen nhau từ trc tuy chưa bik mặt nhau và ngay sau đây lại gặp lại (kái tình cờ này là quan trọng nất trong yêu stoos ty định mệnh kủa fim Hàn nè )
-thử thách: đó là những thử thách trong các mối quan hệ lằng nhằng xoay quanh Haru vs Nakaji, Dr, cậu nhóc hs, thằng em , ng phụ nữa kia ..vv..vv..
-mối quan hệ ngầm lắt léo từ trc: đó là mqh ko rõ ràng giữa pama 2 ng
the end câu 1
típ
2. Anh Linda chỉ bị "liệt dương" hay còn bị gay nữa Liệu cuối phim "bệnh" của anh có thể chữa khỏi không
ổng chắc chắn ko phải gay... mah có thể là Bi (hứng thú vs cả nam cả nữ )
nhờ câu hỏi này mah mình đã đi search thử kái bịn này ra sao và đc bik nguyên nhân ở đây có thể là do bà TBT
vì have *** trong điều kiện tâm lý ko tốt sẽ gây ra kái quái gở này, nên Linda thoát khỏi bà TBT rồi, cũng ko rõ khỏi bệnh ko nhưng chắc là bệnh tạm thới chứ ko tội Linda quá
sau này Linda sẽ vs Peach chứ nhỉ
sao có Linda vs Dr, Linda vs Nakaji mah hổng có Nakaji vs Dr vậy
kiểu như 2 ông oánh nhau xong ngồi tâm sự vs nhau và trở thành bạn thân thiết ik
3. Tập 3 có cảnh cậu học trò ngồi vẽ hình Haru trong lớp học. Liệu mối tình này sẽ phát triển ra sao
kái mắt Haru thằng bé vẽ trôgn giống ng sái nghiện vậy
nhưng tóm gọn là hình như e Dr cũng là hs Haru đúng ko , sau này còn e Haru, thằng bé hs vá dứa con gái thik thằng bé nữa chắc quan hệ còn lằng nhằng lắm
mình đoán sẽ có cảnh thằng bé tỏ tình vs Haru rồi luôn thể dụ dỗ Haru
còn tình cảm thực sự của nó cũng nghĩ là có vì ngay từ tập đầu thằng bé đã tỏ vẻ trc Haru rồi
4. Haru và Nakaji có phải anh em ruột không?
nếu theo mô típ fim Hàn thồng thường thì là có
theo mô típ fim Hàn lắt léo thì là tưởng có->từ bỏ->rồi lại hóa ra ko phải
nhưng chắc phim này nó ko lắt léo thể đâu =="
cũng ngờ ngợ vì khi nói có con gái ông bố đã trố mắt ra, nhưng vì bà mẹ nói vs vẻ thản nhiên nên có lẽ ko phải
ôi zời nói chung phim này có nhiều mối quan hệ quá đi
p/s:rốt cục thì mình cũng thích nhân vật của Jae đc rồim nhất là cái cảnh giãy đành đạch ik, đụt ko chịu ít nhất từ tập 2 trở đi nhân vật Dr cũng có bản sắc hơn
nhưng cảnh cuối này thiệt đáng chết quá, Haru luk dựa vào Dr như trống rỗng rồi
thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 02-05-2010 lúc 12:46 AM
Bookmarks