Hôm qua, ngày 31/12/2007 là hạn cuối nộp bài dự thi của cuộc thi viết "Mặt trời và hoa hướng dương" - viết về người bạn yêu quý. Thực sự là kishi cũng thấy vui mừng vì đã có sự ủng hộ và tham gia của các bạn. *Ụa, viết kiểu này nghe sáo nhờ, thôi tớ đổi giọng khác*, lúc đầu kishi cứ sợ là sẽ ko có ai tham gia , may mà tính đến lúc này đã có 15 bài dự thi của 13 bạn :aaa:. Thành thật rất cảm ơn sự đóng góp của mọi người!
Bây giờ, thể lệ bình chọn như sau:
- Thời gian: 1/1/2008 - 1/2/2008
- Thể thức: vote cho bài viết mà bạn thấy cảm động nhất.
- 2 bài viết đạt số phiếu cao nhất sẽ giành được giải. Nếu như có hơn 2 bài viết được số phiếu bằng nhau, sẽ lập thêm một cái poll nữa để bình chọn tiếp (mọi người thông cảm, quỹ giải thưởng eo hẹp )
Bookmarks