>
Trang 3/3 đầuđầu 1 2 3
kết quả từ 21 tới 25 trên 25

Ðề tài: [cảm nhận] Cảm ơn và xin lỗi!

  1. #21
    Daimyo
    sweetpumpkin's Avatar


    Thành Viên Thứ: 14381
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 910
    Thanks
    46
    Thanked 60 Times in 41 Posts
    Cám ơn pp & mm vì đã sinh ra con, để con đc sống trên cõi đời này, để con được nhìn thấy tình yêu của con
    Xin lỗi pp & mm vì con đã cám ơn 2 người, vì đó là điều nói dối trắng trợn nhất của con, con chẳng muốn mình đc sinh ra chút nào, có 2 điều đúng trong lời cảm ơn ấy : cám ơn thần linh đã cho con làm con của pp & mm con, cám ơn số phận vì đã để con thấy (chứ ko đc gặp-xin lỗi vì 1 lần nữa con lại ko muốn đc sinh ra) anh ấy
    thay đổi nội dung bởi: sweetpumpkin, 01-03-2008 lúc 11:02 PM
    Chữ ký của sweetpumpkin

    ayudynasty

  2. #22
    Retired Mod
    pisco's Avatar


    Thành Viên Thứ: 6122
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 221
    Thanks
    23
    Thanked 612 Times in 102 Posts
    Cám ơn :

    Nếu như đời cho tôi thêm thử thách

    Tôi biết mình vẫn sống với niềm tin

    Một ngày mai cơn giông tố sẽ tạnh

    Nắng sẽ vàng tràn ngập tâm hồn tôi....



    Nếu như đời cho tôi một thất bại

    Tôi biết rằng mình sẽ mạnh mẽ hơn

    Với động lực trái tim tôi đã có

    Mỗi thất bại sẽ lại là thành công....


    Có người từng hỏi pis ,sao tấm hình nào của pis cũng "bán mặt cho trời vậy ?" , pis trả lời :"Vì tại ổng bất công quá , nên pis ngước mặt nhìn ổng và hỏi ổng lý do tại sao lại như vậy " hihi ... Nhưng đó lại là đang chờ những thử thách của ổng đó .

    Lời cám ơn thì nhiều lắm không biết nói sao cho đủ ,cho hết .Nên chỉ biết nói 1 câu thôi :

    "Cám ơn vì đã được sinh ra trong cõi đời này"


    Xin lỗi : hic hic ... phải nói bao nhiêu để bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra ,có lẽ không thể bù đắp được .Nhưng tất cả những lỗi lầm đó pis sẽ trả lại vào tương lai ngày mai ...


    thay đổi nội dung bởi: pisco, 13-03-2008 lúc 03:10 PM
    Chữ ký của pisco

    泣いて暮らす も一生,笑って暮らす も一生。。。
    心の中に日本の姿

    LSI Software Development Inc
    横浜開発センター
    〒224-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西6-13-32
    ワコー電子ビル4F

    Vu Phan Dung Ha
    http://lsi-dev.co.jp/
    電子メール : vu_phan_dung_ha@lsi-dev.co.jp


  3. #23
    Hyakusho
    ddomddomddor's Avatar


    Thành Viên Thứ: 7076
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 52
    Thanks
    31
    Thanked 16 Times in 12 Posts
    uhm...hình như pisco bán mặt cho trời...không phải vì ghét nhỉ...

    Có một câu này mình cũng hay tự áp dụng...hì..."khi thượng đế lấy đi cái gì ta cho là quan trọng nhất, thì Người sẽ cho ta thứ quan trọng hơn.."

    Cảm ơn Pisco vì đã giúp mình rất nhiều về IT...nhất là giúp đọc được font tiếng Nhật... giúp mình viết được chữ arigatou bằng tiếng Nhật..và cho mình biết "đằng sau lời nói... ...vẫn còn sự dịu dàng nào đó"
    (Trích "Những lần đầu tiên vào JPN"... chả biết gì về IT(bây giờ vẫn mù mờ lắm!))

  4. #24
    Hyakusho
    hachi232's Avatar


    Thành Viên Thứ: 40572
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 51
    Thanks
    20
    Thanked 10 Times in 6 Posts
    Cám ơn giấc ngủ , vì có thể giúp em quên hết những buồn bã, thất vọng, giận hờn của một ngày
    Cảm ơn những con đường em thường đi mỗi khi chán nản, với thật nhiều gió, thật nhiều bóng mát
    Cám ơn cái góc cầu thang em thường trốn vào để khóc
    Cám ơn cái ba lô đã theo em trên tất cả cuộc hành trình
    Cám ơn , vì mỗi sớm mai thức dậy là một ngày mới

  5. The Following User Says Thank You to hachi232 For This Useful Post:

    Cốm (02-12-2009)

  6. #25
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 43411
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 21
    Thanks
    12
    Thanked 38 Times in 7 Posts
    he he!chip cảm ơn chủ topic đã lập ra topic hay thế này!^^
    lời cảm ơn muôn thủa là cảm ơn bố mẹ đã tạo ra con, vất vả nuôi con cho đến hôm nay!^^
    cảm ơn 6 con yêu tinh (hồi cấp 3) và 3 con quỷ(ở đại học) đã làm bạn với chip, cùng chip chia sẻ, vượt qua rất nhiều chuyện vui và buồn!^^
    cuối cùng là cảm ơn google đã cho chip search ra được diễn đàn với hy vọng down được film có anh Toma yêu quý và làm quen được với thật nhiều anh chị em trong này!^^
    xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,.... cho tất cả những lỗi mà chip phạm phải trước đây, hiện tại và sau này nữa, nếu có thể!^^

Trang 3/3 đầuđầu 1 2 3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [Cảm nhận] Vai diển của mỗi người
    By Dép Xỏ Ngón in forum Sáng tác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-03-2008, 04:26 PM
  2. [Cảm nhận] Tôi chờ 1 cơn mưa !
    By Dép Xỏ Ngón in forum Sáng tác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-03-2008, 07:59 PM
  3. [Cảm nhận] Phút tĩnh lặng
    By Dép Xỏ Ngón in forum Sáng tác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-03-2008, 08:42 PM
  4. [cảm nhận] Hoa hướng dương
    By Dép Xỏ Ngón in forum Sáng tác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 06-11-2007, 07:11 PM
  5. [cảm nhận] cô chủ nhiệm lớp tôi
    By Dép Xỏ Ngón in forum Sáng tác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 24-09-2007, 03:35 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •