Shoujou của Tamura sensei siêu siêu hay ko sướt mướt , ủy mị nhưng lại lấy được Tear
yep yep, em cũng thix nhất ở Tamura sensei ở điểm này
cũng giống như Kaze Hikaru của Watanabe sensei, rất cứng cỏi và đầy nhân văn ><
Shoujou của Tamura sensei siêu siêu hay ko sướt mướt , ủy mị nhưng lại lấy được Tear
yep yep, em cũng thix nhất ở Tamura sensei ở điểm này
cũng giống như Kaze Hikaru của Watanabe sensei, rất cứng cỏi và đầy nhân văn ><
hichic, k hiểu sao lại đọc nhầm natchan thành arashi >> arashi X semimaruTự nhiên lại thích Natchan X Semimaru <<< bệnh hoạn =.="
amen '_____'
Ui thích Arashi couple với Natsu chan cơ, nói thật là thích Natsu hơn cơ, chứ hung có thích Hana tí nào ,theo cảm nhận của riêng mình thì cô ấy hình như hơi bị xa cách hay sao ấy, chắc có thể là do 1 lý do nào đó chưa được sensei bật mí.Còn Arashi thì đẹp trai và cute khủng khiếp y như shuri trong Basara ấy thậm chí còn hơn á, nhất là cái đoạn khi anh ấy hiểu được là Natsu cố gắng giúp mình vui ấy, chứ còn chả thích lúc anh ấy nhớ về Hana tí nào cả.
nhân mới đọc tập 7, post thêm 1 bài ^^:
Ahh~~ yêu bé tango quá ~~ hi vọng sau này bé sẽ đi với nhóm hạ A T^T~ muốn đọc tập 8 ="=. A, k hiểu sao sensei lại có sở thích vẽ nốt ruồi nhỉ ( ở đuôi mắt ango và trán nijiko)
Chắc chắn Ango sẽ được chọn rồi. Có vẻ là nhân vật chính mà. Thích cả Madonna Ayu nữa.
Đặc biệt là Ryou ,con người anh ta đáng ghét nhưng mình không sao ghét được. Ở xã hội bình thường thì khó sống chứ trong hoàn cảnh đấy thì người như vậy mới có thể tồn tại. Tàn nhẫn ,ích kỷ ,lạnh lùng ,thông minh ,nhìn đời bằng nửa con mắt, tính cách như vậy hay đấy chứ.
Nhưng nếu nói có thể tồn tại thì cũng chưa chắc lắm nhỉ? Đôi lúc con người ta phải dựa vào nhau mà sống. Không bạn bè ,không có ai để tin cậy ,sống như thế đáng sợ lắm.
Đọc tập 7 xong thấy ... chẳng biết nói thế nào. Thấy những người của chính phủ kia thật độc ác,bệnh hoạn nhưng có thể hiểu tại sao họ làm vậy. Để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt kia cần có những cá thể ưu tú nhất, những kẻ kia sẽ bị đào thải . Nhưng có cần tàn nhẫn đến mức phải giết hết thế không nhỉ? Đứng trên lập trường của họ mà nói thì cần thiết,để bảo mật mà. Nhưng nếu là người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy thật kinh tởm,giết người ta thì giết chứ đâu cần phải cho làm phân bón nhỉ?
Dù sao cũng rất mong tập 8 ra. Hay quá mà.
dù chưa đọc đến đoạn hime tả but nghe kể vậy làm mình liên tưởng đến Battle Royale ^^
cũng với cách tạo hình huống cốt truyện tương tự, quả thực khi đọc BR mình bị ấn tượng khá mạnh :big_love: (dù mới chỉ đọc hết vol 1 ;P)
muốn đọc muốn đọc lắm rồi, ss M ơi mang em mượn với :cry_baby:
hôm qua đến nhà anh 3n thấy có đủ mà ~~
Trông cái tủ truyện của anh thật ngưỡng mộ.
tôi cũng theo ý kiến đó á .Tôi thấy Semimaru thích Natchan rùi...:aaa:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks