>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [Nhật ký] Thư tháng 6

  1. #1
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts

    [Nhật ký] Thư tháng 6

    Chào cậu!
    Giờ đã là tháng 6 rồi, chỗ cậu chắc nóng lắm ^^~ Tớ cũng nóng vậy, nhưng có vẻ không được vui vẻ bằng cậu, tại vì tớ chán nên tớ vẫn than còn chả thấy cậu nói gì với tớ cả.
    Dạo này đêm tớ ngủ không ngon, cũng vì thế nên trằn trọc và nghĩ đến nhiều chuyện linh tinh. Tớ lại mơ về những ngày mùa hè, lâu lắm rồi. Trong những giấc mơ ấy đều có cậu!
    Mùa hè, nắng , nóng, thích ăn chè.
    Đã lâu rồi tớ mới về lại nhà cũ của mình, nghĩa là cái đoạn đường nhà mình ngày xưa ấy. Pama cũng đã chuyển đi từ lâu rồi, từ hồi giữa năm tớ học lớp 10. Hôm trước bác Khoa có mời papa đi ăn đám cưới anh Nghĩa. Ờ, ông đó lấy vợ là phải đạo quá rồi, nhớ hồi tớ với cậu nhỏ xíu đã thấy ổng cặp kè em nọ em kia rồi, nên tớ không nhớ rõ ổng bao nhiêu tuổi nhưng chắc là già rồi.
    Nói tiếp chuyện tớ về gần nhà cũ của mình, tớ gặp lại bà của Sơn, nhóc ngồi cạnh tớ cả cậu hồi lớp 5 ấy, nhớ không? Chuyện là tớ đang ăn bánh trôi thì bà bạn ấy chạy lại hỏi:
    -Linh à con? - giọng nghèn nghẹn
    Bà già rồi cậu ạ, 11 năm trước tóc bà còn đen lắm, giờ đã bạc trắng. Mắt bà buồn buồn, bà còn nói vẫn còn giữ ảnh của cả đám hôm đám ma Sơn. 11 năm rồi nhỉ, nhanh quá. Tớ giật mình và nghĩ không ngờ mình đã đi được một quãng đường dài đến thế, hơn 20 năm rồi.
    Rồi bà kể những chuyện mê tín về cái chết của Sơn, và cả cái vụ ấy tớ với cậu cũng suýt chết ra sao. Nào là "đi thay", "hút hồn" , "dẫn lối" gì gì ấy. Mắt bà nhòe nhòe... tớ chả có can đảm mà ngồi với bà lâu. Bà hỏi tớ học xong chưa? Cậu học xong chưa? Tớ chỉ biết cười cười :"Xong rồi bà ạ!" Bà lại chép miệng :"Thằng Sơn nó còn sống thì nó phải cao lắm, cao hơn mày nhiều con ạ...." Mắt bà có nước ........... Tớ cũng muốn khóc...... CŨng dịp này, tầm này, 11 năm trước Sơn ra đi ... đột ngột và sững sờ .... cậu bạn có nụ cười như mặt trời... Tớ chào bà, và đi ....
    Cũng dịp này, cậu cũng bỏ tớ mà đi, nhẹ nhàng ... vài năm sau... Tớ không cả biết cậu có đau đớn không, có gọi tên tớ không. Tớ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được quay trở lại giây phút cuối cùng của cậu, để được nắm tay cậu, tiễn cậu ra đi ......... Nhưng thời gian không thể quay ngược .................
    If I could turn back the time ....................
    Câu điều kiện loại 2 diễn tả một sự việc không có thật ở quá khứ hay hiện tại .... Không có thật! Cuộc đời, rất nhiều chuyện ngẫu nhiên, cũng có chuyện được xem là định mệnh. Tớ vô thần và không mê tín, vẫn nghĩ thế đấy nhưng có khj lại nghĩ Số Phận là có thật!
    Sắp đến sinh nhật mình rồi! Những người sinh cùng ngày với mình đều là nghệ sĩ cả, nhiều lắm ^^~. Tớ với cậu thì không có thiên hướng mấy nhỉ, chỉ nhanh nhảu chuyện bậy bạ thôi.

    Uhm. Hè đến rồi. Nóng nhưng nhiều việc để làm lắm.
    Thư từ nhà .................
    Rin!
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  2. #2
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. List các bài hát đi cùng năm tháng đã , đang và sẽ post
    By chumeo_di_hia in forum Nhạc Truyền thống
    Trả lời: 86
    Bài mới gởi: 22-11-2012, 12:42 AM
  2. Các Tháng Trong Năm ở Nhật Bản
    By Kasumi in forum Tiếng Nhật - Thông tin du học
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 30-09-2011, 10:49 AM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-08-2008, 08:29 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •