Cuối những năm 1980, sâu bên dưới lớp cát nóng bỏng của một sa mạc heo hút ở Trung Quốc, người ta phát hiện ra nhiều xác ướp 3000 năm tuổi được giữ gìn gần như nguyên vẹn. Có điều lạ, những xác ướp này mang màu tóc hoe vàng và hung đỏ…
Dường như họ không phải là tổ tiên của người Trung Quốc ngày nay.
Trong mấy chục năm qua, nhiều giả thiết khác nhau liên tục được xây dựng để giải thích điều kì lạ này. Cuối cùng, các nhà khảo cổ học và nhân chủng học cùng nhau đi đến kết luận: rất có thể, họ là cư dân của 1 nền văn minh cổ đại, đã từng sống trên ranh giới giữa châu Âu và Trung Quốc.
Dù sao chăng nữa, bất kể là nền văn minh nào, là người chủng tộc nào, hậu duệ thế giới chỉ còn biết nghiêng mình thán phục khi chiêm ngưỡng “bộ sưu tập” những xác ướp quá hoàn chỉnh và nguyên vẹn.
Xác ướp của 1 phụ nữ trẻ được tìm thấy năm 1989. Căn cứ trên cánh tay, cánh chân bị cắt lìa khỏi cơ thể, giới khảo cổ khẳng định người này là nạn nhân của 1 lễ tế thần.
Xác ướp 1 cậu bé chưa tròn 1 năm tuổi, được tìm thấy trong cùng ngôi mộ. Có lẽ cũng chung số phận “vật hy sinh”.
Người ta phát hiện xác ướp người phụ nữ này trong gian phòng chính của khu mộ. Chừng 40 tuổi, mũi thẳng, dáng cao tóc đỏ - những đặc điểm cho thấy người này có nguồn gốc
tổ tiên từ châu Âu.
Xác ướp cô gái trẻ tầm 18-20 tuổi, hiện đang được trưng bày tại viên bảo tàng Hami. Đặc điểm cơ thể, đặc biệt là bộ răng to quá khổ, chứng tỏ người này thuộc chủng Cap-ca.
Có lẽ người đàn ông này chết ở độ tuổi 40.
dân trí








Xác ướp cô gái trẻ tầm 18-20 tuổi, hiện đang được trưng bày tại viên bảo tàng Hami. Đặc điểm cơ thể, đặc biệt là bộ răng to quá khổ, chứng tỏ người này thuộc chủng Cap-ca.
Có lẽ người đàn ông này chết ở độ tuổi 40.
Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks