Game nó sến lém seo mà ai cũng #$% hết trơn vậy ???
Game nó sến lém seo mà ai cũng #$% hết trơn vậy ???
Ko hỉu 1 chỗ đó là ch Hideyoshi trong Lịch sử Nhật bản đã thống nhất được nước Nhật bao h vậy? :gem31:Nguyên văn bởi hakimei
@DIE: chưa chơi nên hông bít nó có sến hông nhưng thấy có người chê vậy nên đang muốn thử xem nó thế nào. Ngặt nỗi đang ở bên này hông kiếm ra đĩa (ko phải ko có mà là đắt thấy mồ tổ luôn >__<)
Tui xem Discovery biết (rõ ràng tiếng việt) +_+ nói chung ổng rất được tôn kính, mà được tôn kính như vậy thì ổng chắc hẳn phải làm gì đó cho đất nước.
Game ko có tệ chút nào, cũng chả sến gì hết (chính xác là vụ tình cảm rất ít) 1 game hay của Capcom, hay nhất trong series Onimusha
Hôm kia vừa rinh game này về chơi thử, thấy có nhìu cái hay hơn nhưng sao tui cảm giác ko hay = bản 3 >__<. Được cái game này có phần chỉnh đi 2 người dzui phết . Mới chơi được 1 chút thấy khó đánh critical hơn các bản trước T__T
Tui thì thấy dể, chém trên 10 lần Chain critical
Đáng ghét, sao ko nghe thấy bài Startin' !!!
Startin' đâu!!! Sao DIE chơi 1 hồi vẫn chưa thấy, thất vọng quá, mún đập đầu tự tử >< !!!
Startin' huh? hình như đi hết game thì nghe được . Chain crictical thì đánh trên 10 ko khó :P. Cái khó là đánh crictical lúc nó đông rùi nhào vô đánh mình cùng 1 luc cơ. Chả bít đường nào mà lần luôn chứ còn dùng chain thì chuyện nhỏ
Chứ ko phải đi hết game thì nghe rainy day seo??
*confused*
Giờ phải chơi cho hít FFX mới dám đụng tới Onimusha... è è, nâng cấp mịt quá, qua Onimusha còn phải nâng lại, số mình dính với level up nhìu quá chừng
/(@ ^ D ^ @)\ wahahahha!!
thay đổi nội dung bởi: BioShock, 05-04-2006 lúc 08:35 AM
Muốn nghe startin' thì phải bỏ cái control ra, rồi từ từ thưởng thức
@Zero1451987: ko biết u chơi thế nào, khi mà cả đám nhào vô hội đồng thì lúc đó tui chơi Chain Critical (Max của mỗi cây là X4 Chain)
yaya!! I'll try, thank you!!! (Bộ có thiệt hả? Tưởng capcom giỡn chứ)
Mà mình đang chơi bản tiếng Anh mà, có ko vậy?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks