up clip đi Bạch ( a.k.a Thạch or Aga )
up clip đi Bạch ( a.k.a Thạch or Aga )
Vào một đêm mưa gió, một ông lão chân đi không vững kể lại rằng... khụ khụ khụ... e hèm, ta đang kể về vụ offline Sinh nhật JPN tròn 3 tuổi tại HN ... khụ khụ, những chi tiết có thể bị nhầm lẫn hoặc cắt bỏ vì già rùi, lẩm cẩm, không nhớ...
Ep. 1 ~ waiting for (60) minutes ~
1h40 phút Admin KHA có mặt tại Tôm Karakole 116 Bùi Thị Xuân, thật bất công khi vẫn không có một mống JPN nào xuất hiện ngoại trừ mình. Hix, mặc dù đã đi muộn 10 phút. Ai ngờ chờ mãi, chờ hoài thêm gần 10 phút mới thấy Nhím & Hime (Tử Uyển) phi xe máy đến = 3 mống JPN. KHA liền tức tốc gọi gấp cho AGA đến. Ợ, gì mà vừa vào đến cổng, AGA nhà ta chưa thấy em Jass đâu liền phi ngay đi đón, nào ngờ em ý đã "chuyển chặng" đến Tôm trước, làm Aga đón hụt. Trong lúc đó thì Daito phi em cào cào dã chiến đến (sau 30ph đợi "mẹ" Hidepita). Một lúc sau thì Tùng gà cũng ló mặt (tý nữa thì đi lạc nếu ko có giọng rao mõ thất thanh của Nhím đốp giật lại). Em Aga để quên chìa khóa ở xe máy, mí anh bảo vệ "cầm hộ" làm em ý cứ tưởng để xe trong cốp thế là hộc tốc phi bộ về nhà lấy chìa khóa dự phòng. Keke, đến lúc hỏi ra thì mí anh mới đưa lại cho Aga. Trong lúc này thì một em "linh cẩu" mặt xấu như mặt lợn xuất hiện (ợ, nhìn giống trong Nobuta thế) làm cho em Daito & Hide quấn quýt muốn "xin ảnh".... 2h hơn Mizu cùng hai bạn gái (xinh phết) đến (mà hai bạn ý chỉ đi đến nơi cùng thui --> rẽ đi Vincom chơi riêng oài ). Gọi mãi gọi hoài thì Kame cũng chưa đến (chúa cao su). Tiếp sau đó thì em Hidepia cũng tìm được đường đến Tôm. Ngồi một lúc vẫn chưa thấy thêm được mống nào. Lúc này đã là 2h30 phút (sau một tiếng ~ 60phút ý ~ chờ đợi). Lấy giờ đẹp nên cả hội lục tục kéo nhau lên 304 nghênh chiến...
ep 2 ~ Kalakole hay sự phô diễn của Kame(zôku) ~
Vừa tèn tèn kéo nhau vào phòng thì Kame nhà ta cũng ló rạng, nàng liền đưa cho mí anh trong HOST Tôm cái đĩa nhạc để bắt đầu giờ trò... hát hò đú đởn. Ợ, đĩa gì mà toàn w-inds. với KAT-TUN không cũng may là dân tình trình ham hố cao độ nên mí bài này không có gì là không hét nổi . Bạn Kame hát mí bài liền không kịp thở trong khi đó dân tình trang thủ 888 + quay phim + chụp ảnh. May là bạn KHA cũng kịp "xong ka" được Tokyo với Kame. Lúc này thì các mem JPN cũng lục tục kéo đến. Kasumi Nguen... Trong khi đó thì Mizu, Aga chiến Kalakole với bài hát sở trường trong Nobuta. Nhưng tựu chung lại thì chỉ có một mình Kame "độc diễn". Tiếp đó đến lượt Hide & Daito trổ tài với Sakura Iro & mí bài của KAT-TUN...
Tình thế bắt đầu suy xuyển khi Taisuke & JiL đội mưa đạp cửa xông vào... Vậy là tiếp tục liên khúc SMAP & KAT-TUN được phô diễn hết sức. Đặc biệt với Seikai cả sòng 304 được dịp dậy sóng (tay) khi Tai thể hiện hit này (sẽ có clip). Dĩ nhiên là Tai cũng gặp ngay đổi thủ lớn khi Channhi (box w-inds. đến). Em ý đã có màn biểu diễn Forever Memories với vũ đạo cực "ổn".
Đến h thì thành phần tiếp tục trở nên đông đúc khi hội Yo (4mạng: Đom đóm, Ninja mèo, Fuch, éc quên rùi,,, đang nhớ...) + Annie BH đến (ợ được ôm chào mừng nhé ).
Cả lũ quậy thêm mí bài nữa (à à, còn "xong ka" tiếp với Kame bài Vầng trăng khóc "hơi" tình cảm nữa) + chụp ảnh chung ---> Nemnem 43 Mai Hắc Đế thẳng tiến....
Em đặt cục gạch vào đây rồi đi học đây, nếu có phần nào thiếu hụt + anh KHA ko biết thì tí nữa về em kể nốt
Đi học nhớ , hớ hớ
bác K quên mất tên e, bùn quá...
mà lúc đi hát ninja mèo chưa đến mà bác
ơ, giống cai quán hôm trươc mọi ng dẫn em đi nhỉ
Ở cái quán đấy mà Ki.
tại mọi người không ai hát nên em với Tai đành phải diễn chứ lại. . ngại quá đê
coi bộ cai wa1n đó là mối wen của JPN nhỉ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks