Mình mún coi anime này quá... mún coi bản vsub của JPN cơ...
Đang ngồi coi online trên youtube và chờ đợi bạn nào đó có giữ bản vsub của JPN reup lên....
Mình mún coi anime này quá... mún coi bản vsub của JPN cơ...
Đang ngồi coi online trên youtube và chờ đợi bạn nào đó có giữ bản vsub của JPN reup lên....
Đã coi phim này được hai lần, không hiểu sao rất rất nhiều người tớ biết nói phim này để lại cho họ một thứ gì đó đặc biệt lắm (con trai mà ngồi coi khóc hu hu là hiểu rồi đó)
Tuy nhiên chắc do tớ chưa từng trải qua những gì trong phim, nên tớ không thực sự cảm được phim này.
Vậy... cậu nvc cuối cùng vẫn chờ đợi cô gái cho dù cô có lớn lên và lấy chồng à? Nhưng cái khoảng thời gian cuộc đời ấy, nó chắc hẳn phải có gì đó vui vẻ hơn là sự chờ đợi nhiều chứ nhỉ?
Mỗi lần nghe lại bài "One more time, one more chance", tớ lại nhớ về một ca khúc của Việt Nam mà cũng có nội dung tương tự, "Cô gái đến từ hôm qua". Nghe thật hay mà cũng thật buồn.
Không hẳn là cố tình chờ đợi, nhưng trong đời có nhiều cặp yêu nhau nhưng không đến với nhau mà. Cũng không hẳn là *tuyệt đối* không thể, nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa, vì những do dự lo toan của cuộc sống mà họ không mãi mãi ở bên nhau.Vậy... cậu nvc cuối cùng vẫn chờ đợi cô gái cho dù cô có lớn lên và lấy chồng à? Nhưng cái khoảng thời gian cuộc đời ấy, nó chắc hẳn phải có gì đó vui vẻ hơn là sự chờ đợi nhiều chứ nhỉ?
5cm/s làm về thế giới hiện đại chóng mặt của Nhật, cho nên con người ta cũng bị thế giới hiện đại đó cuốn đi... Cuối cùng đọng lại là những khoảnh khắc của một mối tình, chứ không phải một mối tình có đầu có cuối. Là khi Touno và Akari cùng nhau ngắm sao ở trên đồi, là lúc Kanae lưỡng lự trước tương lai (cả về mặt tình cảm lẫn về cuộc sống rộng lớn hơn) nhưng quyết định sống từng ngày một thôi chứ không suy nghĩ nhiều nữa.
Theo lời Shinkai Makoto thì, 5cm/s là tốc độ hoa anh đào rơi, và "người ta ban đầu ở bên nhau nhưng rồi từ từ lại chia cách". Có lẽ không nhất thiết vì lý do gì đặc biệt mà chỉ vì lớn lên và xa nhau, nhiều khi đó là một phần của cuộc sống
yummy_lady (29-10-2012)
Mình sẽ reup phim này nhé.
thunn (18-06-2013)
Link reup:
http://www.mediafire.com/?3dy5w03ws5ily
Green Sky (21-10-2012), phamngoc974 (08-02-2013), Tiêu Dao Tử (25-09-2012)
Link hư hết rồi mọi người ơi, có ai vui lòng re-up lại được không? Cảm ơn các bạn nhiều lắm!
ai còn giữ sub rời bộ này không cho mình xin với nhé, vừa kéo torrent về hơn 4gb tưởng có engsub xem đỡ ai dè ko có luôn
Hế. Ra bộ này link hỏng. Mình có giữ 4 bản sub của 4 nhóm, trong đó có [JPN], cơ mà chưa xem.
---
Up lại link cho mọi người
MF: http://www.mediafire.com/folder/koh8...u_5_Centimeter
4shared: http://www.4shared.com/folder/gg2XGT...entimeter.html
GoogleDrive: https://drive.google.com/folderview?...VU&usp=sharing
MEGA: https://mega.co.nz/#F!bF5hiCxL!Mtdfrw--Onp-SWfaJUvx3g
BoX: https://app.box.com/s/112687bipr68noxk2dw8
Hairen (21-05-2014), HH (17-08-2013), jango (17-01-2014), Koala1297 (02-10-2013), yamishinkun (17-08-2013)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks