Tình hình là nhà tui mới nuôi 2 bé hamster khá là dễ thương. 2 bé bear lận nhá. Một đực một cái.Ko biết JPN nhà mình có nhiều người nuôi ko ta.
Vì vậy, tui lập ra cái topic này để cùng bàn lựng và trao đổi kinh nghiệm với các mem nuôi hamster và cả ý kiến của những người ko nuôi. hi hi
Mà đã có tin đính chính là hamster ko có gây dịch bệnh hay gì nhá.Vậy là yên tâm rùi nha.
Sau đây là hình 2 bé hams nhà tui, coi xong cấm đòi qua nhà tui bắt cóc mấy bé nhá.
Bánh Cam: Bé Cái, vàng cam, lông xù ngắn, 2 tháng rưỡi.
"Con nhà ai mà dễ xương thế..."
Làm dáng khoe thân hình thon thả. (hồi mới mua dìa bị chủ cũ nuôi sao mà gầy trơ xương, phải bồi bổ vài hôm tút lại nhan sắc bé á)
Đang ngủ ngon bị chụp nên mắt lim dim, ngây thơ vô số tội.
Tỉnh dậy là leo trèo liền.
Chăm sóc cơ thể nè.
Bé đang ăn bị chụp lén nè.
Bé tự kỷ.
Bánh Ú: Bé Đực, vàng nâu, lông sát, 1 tháng rưỡi
Ăn xong là ngủ, ngủ đủ kiểu, dễ thương cực kỳ.
Nằm nghiêng nè.
Nằm ngửa nè.
Nằm co quắp nè.
Xin một tràng vỗ tay cho 2 bé xinh iu này.
Nào, ai có hams thì show đi nhá. Tui đón chờ xem. Mong rằng hội mình sẽ xôm tụ.
Bookmarks