đọc xong thấy hao hao mình ở...kiếp trước nên kiếp này thấy phá giới tới bến luôn
đọc xong thấy hao hao mình ở...kiếp trước nên kiếp này thấy phá giới tới bến luôn
Theo mình nghĩ thì người ở đâu trên thế giới này cũng vậy thôi, có người sâu lắng thì cũng có người nông cạn, có người hiền lành thì cũng có người ác độc, chứ không phải người trong cùng một đất nước thì ai cũng phải giống nhau đâu. Mình nghĩ đây là vấn đề tâm sinh lý của từng con người, còn thật sự nếu nói sự khác nhau giữa mỗi nước thì chỉ có thể nói là về phong tục, tập quán hay kinh tế mà thôi
Bài viết công phu quá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Tớ từng tiếp xúc với nhiều người Nhật ở HCM rồi. Tớ còn có 1 người cô lấy chồng Nhật nữa. Tớ thấy họ khá dễ tính và thân thiện, dễ cười, dễ nói chuyện chứ không gắt gỏng, khó chịu. Tuy họ có tính kỉ luật cao trong công việc nhưng cách họ nói chuyện, cư xử vẫn làm mình thoải mái. Hơn nữa họ còn hài hước, khá buồn cười. Nói chuyện với họ rất vui
Mỗi dân tộc đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nếu cân bằng được chúng để sống chung với nhau thì VN và Nhật luôn là bạn tốt =D
bad_no001 (14-12-2010)
t thì thấy con trai Nhật ở nước ngoài khá nhút nhát, vs lại ít khi họ nói ra tình cảm của m từ cửa miệng, thường thì họ thể hiện bằng hành động. con gái thì cực kì thân thiện
một sempai trước của mình vừa qua nhật thì nói họ lạnh lùng quá, không thân thiện như thầy cô ng Nhật ở VN mình. Khồng biết có thật vậy không?
Ở đâu thì cũng có mặt tốt mặt xấu thôi, minh thấy bài viết này khá hay vì nó cho mình nhìn nhận dc cả những điểm không tốt của người Nhật nhưng mình nghĩ nếu đã có ý định sang Nhật và mong muốn dc sang Nhật thì người ta cũng sẽ biết chắt lọc những cái hay của đất nước đấy mà học tập thôi.
thay đổi nội dung bởi: aoisora_123, 14-06-2012 lúc 10:00 AM
khó khăn tôi luyện con người. nhật bản là dân tộc mình thích nhất trong các dân tộc và họ là những con người được tôi luyện từ khó khăn, nên dù phải trải wa những hoàn cảnh khổ cực thì vẫn vô cùng muốn dc như họ, đến với đất nước này, kết bạn với những con người này, tích lũy những đức tính tốt đẹp ấy
thay đổi nội dung bởi: ech18, 15-06-2012 lúc 12:23 AM
Mình có quen khá nhiều ng Nhật, có ms thì rất cũng thân thiện,ms thì cũng chẳng thân thiện gì, quá qui tắc.
Ms ng thì tính đàn bà, kiểu hay đi phô với ng khác, nhưng cũng hiền và khá thân thiện.
Còn có ng thì cực kỳ vui tính, qua giọng nói thấy hay hay, cảm giác nghe thấy vui vui...
Nói chung là họ cũng thân thiện và m cũng rất muốn tìm hiểu thêm về họ.
ý bạn nói là bạn thấy người Nhật thực ra là lạnh nhạt hơn là thân thiện? Mình xin lỗi nếu có nói gì động chạm đến bạn, nhưng mình nghĩ bạn tiếp xúc ko đủ nhiều hoặc bạn đã quá vội vàng để đưa ra kết luận đó. Mình cũng quen một số người là người Nhật, có một vài người bạn Nhật, số người Nhật mà mình đã tiếp xúc và nói chuyện trong vòng hơn 1 năm qua - từ lúc mình chưa biết nói tiếng Nhật đến nay - cũng ko dưới một trăm người nên khi thấy bạn nói như vậy mình thấy ko đồng tình 1 chút.. Dĩ nhiên là mỗi người một tính, ko phải ai cũng như ai, nhưng bạn đừng nhìn vào 1 vài cá nhân xấu mà kết luận cả 1 tập thể là ko ra gì. Mình chỉ ở Nhật trong 1 thời gian ngắn, và cũng chẳng phải do công to việc lớn gì, nhưng mình thấy mọi người đều rất thân thiện, lịch sự, cởi mở chứ ko chỉ đơn giản 1 từ LẠNH NHẠT như bạn nghĩ đâu.. mong bạn 1 ngày nào đó sẽ thay đổi suy nghĩ của mình
Cám ơn bạn vì bài viết này, rất công phu và đầy đủ. Đúng là, 1 xã hội thì luôn có những mặt trái nhỉ. Mình rất thích các tính cách như mạnh mẽ, kiên cường, đoàn kết, nghiêm túc, nghiêm khắt với chính bản thân và cái tính hay xin lỗi, cám ơn,... của người Nhật, những tính cách ấy mình nghĩ đã làm nên một đất nước Nhật Bản phát triển, làm nên một đất nước mà mình yêu quý. Nhưng đúng là luôn có mặt trái của nó, bên cạnh những tính cách mà mình rất thích ấy vẫn có những tính cách k tốt chút nào, không muốn nói là hơi bị đáng sợ. Dù sao đi nữa thì mình cũng rất mong đến đất nước này một lần để được tiếp xúc với con người của đất nước mà mình yêu quý này 1 lần.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks