>
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 23

Ðề tài: Our First Times

  1. #1
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts

    Our First Times

    Có đôi khi bạn ngồi lặng 1 chỗ và tự hỏi "Mình đã gặp những người bạn của mình lần đầu tiên là khi nào? Ở đâu? Và trong hoàn cảnh như thế nào?" rồi thì bạn sẽ tìm thấy mình có nhiều hơn 1 câu chuyện để kể.

    Cho đến bây giờ, tớ vẫn còn nhớ rõ, mình đã gặp những người bạn thân thiết nhất của mình trong JPN như thế nào. Đó là một buổi tối đẹp trời của ngày 19 tháng 1 năm 2006! Vì sao mình nhớ được ư? Đơn giản thôi, vì hôm đó là sinh nhật của người mà mình cuồng nhất đời này: Utada Hikaru và tớ hay gọi một cách thân thiết là Hikki-chan. Trong đêm đó, tớ đã được gặp những người bạn mà mãi đến bây giờ, sau hơn 3 năm vẫn còn thân thiết với tớ dù ko phải bao giờ mọi người cũng được gặp nhau. Stone, Tan, HB và Heimama. Stone, Tan và HB thì bình thường thôi, mọi người đều là fan của Hikki nên việc có mặt ở cái quán K&T nhỏ pé, cùng chụm đầu vào 1 cái bánh SN thắp 1 cây nến pe pé, hát bài Happy Birthday chúc mừng SN Hikki rồi thổi nến và ăn là một chuyện rất đỗi bình thường, chỉ có Heimama... nghĩ lại vẫn còn cảm thấy mắc cười vì người này vốn đâu có phải fan Hikki mà là fan của w-inds. thế mà lại bon chen, thấy thông báo offline mừng SN Hikki cũng chạy tới tham gia chung với 2 fan khác của w-inds. Phải công nhận là hết sức nà HAM HỐ Nhưng mà nhờ thế mà mình mới quen biết người đó, cũng có thể gọi đó là destiny chăng

    Và đó là lí do vì sao tớ đã gặp những người bạn tuyệt vời của mình trong JPN.

    Rồi sau khi quen với Stone và bắt đầu đặc biệt chơi thân với Stone thì cũng là lúc mình bắt đầu biết đến Fuu, Nats, Haki, Siv. Mình nói chuyện với Fuu trước, hay đúng hơn là con pé bắt chuyện với mình trước ^^, giờ nghĩ lại vẫn thấy Fuu là một đứa trẻ rất đáng yêu. Tám trên JPN, tám trong Yahoo, tám qua điện thoại di động, không biết từ lúc nào, mình đã trở thành bạn với Fuu và rồi mình cũng gặp mặt Fuu, trong một buổi nhạc hội do trường Minh Khai tổ chức tại trường đại học Kinh Tế (cái này thì mình chả hiểu tại sao cả ) Well, to tell the truth, trong tất cả những mem JPN mà tớ từng gặp qua thì có lẽ Fuu là người cho mình một cái impression mạnh nhất và có lẽ ko chỉ trong JPN mà là trong cả cuộc đời này cũng chả ai cho mình cái ấn tượng mạnh đến thế. Liệu có thể có ai vừa gặp mặt một người mà lần đầu tiên mình gặp mặt đã bẹo má người ta ngay ko??? Well, tớ cá là chả có ai cả!!! Ấy thế mà hôm đó là lần đầu tiên tớ và Fuu gặp mặt nhau bên ngoài và con pé đã bẹo má tớ, ko chỉ 1 mà đến những 4 lần!!! IMPRESSIVE!!! Và đó chính là lần đầu tiên tớ gặp Fuu ^^

    Tớ vẫn còn nhớ hôm đó là ngày mùng 3 tết năm 2006, đó cũng là ngày truyền thống mà hội [...] của chúng tớ đi xem phim ở rạp Xi-nê-ma nhưng rất tiếc là hôm đó do đã có hẹn trước đi ăn SN của con bồ nhí lớp 12 nên tớ đã phải thất hẹn nhưng vẫn quyết tới gặp Fuu để đưa quà SN trễ... 3 tháng cho con pé Và đó là lần đầu tiên tớ gặp Nats. Suy nghĩ đầu tiên của tớ về bạn này là "Hơi điên!!!" và "LÚ!!!" Chung quy, nói thật là lần đầu gặp nhau, Tin thấy Nats hơi tửng tửng nhưng lại vừa cảm thấy Nats rất chín chắn, cảm giác là già dặn trc tuổi, một trạng thái phức tạp và mâu thuẫn nhỉ ^^ Có lẽ chủ yếu là do cách ăn mặc và cách nói chuyện nhưng kiểu cười thì... man dại quá Và đó chính là lần đầu tiên tớ gặp Nats ^^

    Lần đầu tiên tớ gặp Haki và Si-chan là cùng 1 lúc. Thật ra cũng ko hẳn là cùng một lúc, nói chính xác hơn thì tớ từng gặp Haki trước đó, trong 1 lễ hội cosplay giáng sinh hôm 25/12/2005 (Thanks pé Eiz đã nhắc nhở ... cái này ng ta gọi là dở khóc dở cười ấy!!!), nhưng khi đó thì chỉ có tớ biết nó chứ nó chả biết tớ là ai cả... thật là phũ phàng mà Lần thứ 2 và được xem là lần gặp mặt chính thức đầu tiên chính là hôm thi Miss A-Cờ-Cờ. Hôm đó mình cùng pé Fuu và Nats đi Bảo tàng lịch sử chứng tích chiến tranh (Chết tiệt, sao lại vào đó cơ chứ Tớ ghét cái chỗ đó nhứt trên trần đời này ) trước, mải đến 3h thì mới đến nhà hát Hòa Bình gặp Si-chan, Stone và Haki. And that's how I met them for the first time in my life

    (to be continued)
    thay đổi nội dung bởi: tinnygy, 19-05-2009 lúc 08:11 PM
    Chữ ký của tinnygy

  2. The Following 5 Users Say Thank You to tinnygy For This Useful Post:

    Hei (20-05-2009), My computer (20-05-2009), Onion Club (19-05-2009), Sami.[A] (20-05-2009), tử uyển (19-05-2009)

  3. #2
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts
    Lần đầu tiên tớ gặp Haki và Si-chan là cùng 1 lúc. Thật ra cũng ko hẳn là cùng một lúc, nói chính xác hơn thì tớ từng gặp Haki trước đó, trong 1 lễ hội cosplay giáng sinh hôm 25/12/2009, nhưng khi đó thì chỉ có tớ biết nó chứ nó chả biết tớ là ai cả... thật là phũ phàng mà
    Tin đang tập làm nhà tiên tri

    bẹo má thì Ei cũng hay làm nhưng thik búng tai hơn mà đã béo má thì phải hai tay kéo căng mặt đứa đấy ra mới thú

    k muốm spam chen bài vào jữa bài Tin nhưng mà độ hóng cao quá
    đặt cục gạch để thi xong vào kể chuyện quen hội BH HN vậy
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  4. #3
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    công nhận trình ham hố của mình đã xuống cấp dần theo thời gian.
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





  5. #4
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 43108
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 61
    Thanks
    6
    Thanked 10 Times in 7 Posts
    Đang chờ nhân vật sao sáng đây


    (Ối ! ối ! Cá đừng làm thế, tớ ngại ngùng )
    Chữ ký của My computer
    Vu khống người khác là 1 trò rất HAY
    THE SAGA OF KIMOTO ~
    Mong cảnh bạn Kimoto bị....

  6. #5
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Thiệt tình, nhìn tên Topic sao thấy BH. Làm mình cứ ngỡ. Xin lỗi Tin-chan vì cái đầu BH super của wata-chan đã làm vẫn đục cái ý tưởng đẹp đẽ của cái topic này! Dập đầu tạ lỗi.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  7. #6
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 43108
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 61
    Thanks
    6
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Đọc lại mới thấy cái tiêu đề rất ...
    Chữ ký của My computer
    Vu khống người khác là 1 trò rất HAY
    THE SAGA OF KIMOTO ~
    Mong cảnh bạn Kimoto bị....

  8. #7
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    @Watachan: ko sao vốn dĩ lúc đặt tên TOPIC Tinchan biết chắc thế nào cũng có người há miệng mắc quai rùi, 100%!!!

    @Stezz: tui thành thật xin lỗi ông, tui ko thể nào típ tục giấu ông đc nữa nhưng mà... tui quên mất tiu lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào, như thế nào và ra làm sao mất rồi, ông có lòng thì gợi lại cho tui nhớ đi đc ko

    @Heipàpà: Cái này gọi là lão hóa, nhưng thường thì người ta nói gừng càng già càng cay, còn pà thì chắc mía càng già càng nhìu xơ quá

    @Eiz: Thanks pé Eiz đã quá khen, Tin mong đợi lắm đc gặp Eiz để mình cũng có "Our First Time" nhé . Tin thích bẹo má hơn búng lỗ tai, mà may là nó chỉ là bẹo nhẹ nhẹ thôi nhá, con pé mà bẹo mạnh như Eiz chắc giờ này mặt Tin như cái Pizza mất rùi quá
    Chữ ký của tinnygy

  9. #8
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 43108
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 61
    Thanks
    6
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Hận tin-chang

    Mà tui cũn ứ có nhớ

    Sao tự dưng rỗi hơi viết di chúc vậy
    Chữ ký của My computer
    Vu khống người khác là 1 trò rất HAY
    THE SAGA OF KIMOTO ~
    Mong cảnh bạn Kimoto bị....

  10. #9
    ban3b
    Guest
    e thik ăn pizza tin ơi XD
    Còn ss Hei già yếu rồi, ss đừng đụng chạm nữa tội nghiệp

  11. #10
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    cái jè thế kia ai zà íu hẻ, mama là ko có chuyện zà íu ở đây nhá
    Chữ ký của Hei

    I can change, no matter how damn hard.





Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Toshi / 出山利三
    By MyDyingDoom in forum Nam Ca Sỹ
    Trả lời: 73
    Bài mới gởi: 11-03-2009, 06:26 PM
  2. Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 03-03-2008, 05:54 PM
  3. 'Yakusoku', written by Namie's mother - translation.
    By Werewolf in forum Namie Amuro
    Trả lời: 45
    Bài mới gởi: 17-09-2007, 08:21 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •