>
Trang 1/49 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 490

Ðề tài: Gackt

  1. #1
    Daimyo
    Nyan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 10
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 956
    Thanks
    0
    Thanked 21 Times in 12 Posts

    Gackt


    Tên: Camui Gackt (Kamui Gakuto)
    * Gackt nói tên thật của mình là Kamui M.S.Gackt???
    Va2 hi2nh nhu7 la2 Satoru Okabe
    Tuổi: hơn 400 (Gackt nói dzậy ^_____^)
    Ngày sinh: 04-07-1940 (năm nay mới 646 tuổi thôi, còn trẻ trung chán muh :: )
    * Thông tấn xã con dzịt bầu nói rằng Gackt sinh năm 1973 ^.^
    Nơi sinh: Okinawa
    Quê: Kyoto
    Chiều cao: 180cm
    Cân nặng: 60 kg
    Nhóm máu: A
    Số đo 3 vòng:98-68-88
    Cỡ nhẫn: 10-14
    Cỡ giày: 25.5cm
    Size giày: 8
    Cận: 3.5
    Con vật yêu thích: chó và mèo.
    Màu sắc yêu thích: trắng và đen
    Phim họat hình không thích: Cock roach
    Thức ăn không thích: đồ ngọt
    Vật yêu thích: đèn cầy và mấy bộ xương
    Thức ăn thích: trà, mì Ý, kimchi, salad trứng
    Bài hát yêu thích: Stairway to heaven của Led Zeppelin, Beauty & Harmony by Yoshida Miwa
    Ca sĩ yêu thích: Yoshida Miwa (Dreams come true), Crystal King
    Tài năng đặc biệt: bida, boxing, karate, judo, trượt tuyết
    Sở thích: lái xe, hẹn hò và các môn võ thuật
    Nước hoa yêu thích: Platinum Egoiste (Chanel)
    Phim yêu thích: Braveheart, Primal Fear, The Game, City of Angels
    Ngôi sao điện ảnh yêu thích: Sandra Bullock, Meg Ryan, John Travolta, Brat Pitts, Nicholas Cage
    Gia đình (thực): Cha là 1 nghệ sĩ thổi kèn trumpet (trumpeter). Mẹ là 1 thợ làm tóc. Gackt có 1 người chị và 1 đứa em trai.
    Gia đình của Gackt: You, Ren, Masa, chachamaru, Toshi, Igao (đây là những người đã tham gia trong live MARS của Gackt)
    Tưởng tượng về họ: You = to lớn và sâu lắng như đại dương, Ren = người nước ngòai, Masa = người được chọn, chachamaru = pupu*2, Toshi = lạnh lùng, Igao = một người không biết(Những người này trong ban nhạc của Gackt,anh xem họ như gia đình mình...Ban đầu chả hiểu ổng nói gì^^)
    ****
    Credit:jrockfcvn n me
    thay đổi nội dung bởi: Nezumi, 13-10-2012 lúc 06:32 PM
    Chữ ký của Nyan
    in my dreams...

  2. The Following User Says Thank You to Nyan For This Useful Post:

    redpuppyK (09-02-2013)

  3. #2
    Daimyo
    Nyan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 10
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 956
    Thanks
    0
    Thanked 21 Times in 12 Posts
    MORE:

    Gackt biết đến cây đàn piano từ khi Gackt chỉ mới 3 tuổi, nhưng Gackt thì ghét nó khủng khiếp vì bị ép buộc học bởi cha mẹ. Gackt nói: "Tôi không đụng đến cây đàn piano, nhưng tôi phải ngồi ngắm nó suốt 2 tiếng 1 ngày. Tôi chẳng thích nó 1 chút nào hết!"

    Gackt có 1 sở thích là cảnh đêm bởi vì ông ngọai của Gackt. Khi Gackt còn nhỏ thì ông ngọai Gackt đã dẫn Gackt đến căn cứ hải quân Okinawa để ngắm cảnh thị trấn về đêm. Gackt nhìn thấy những ánh đèn làm cả thị trấn sáng bừng lên và Gackt cảm thấy nó rất đẹp. "Thật tuyệt vời!" Gackt nói.

    Gackt từng nói rằng nếu có 1 cơ hội, Gackt muốn mình được cưỡi ngựa. Và sau đó thì các fan thấy 1 bức ảnh Gackt ngồi trên lưng ngựa.

    Có 1 cuộc phỏng vấn đã hỏi Gackt rằng: giữa 1 người phụ nữ hòan thiện về mọi mặt và 1 người phụ nữ bình thường, Gackt sẽ chọn ai. "Tôi chọn cái cô đầu tiên ấy!"

    Khi tình yêu tan vỡ, Gackt muốn mình là người nói lời goodbye.

    Gackt luôn nói: "Hãy hỏi tôi 1 cách thẳng thắn!"

    Gackt rất thích Yoshida Akimi. Gackt nói rằng tất cả mọi phim họat hình bà vẽ Gackt đều thích, đặc biệt là Banana Fish (Lạy chúa... Nếu bạn là 1 otaku, chắc bạn biết truyện này giữ ngôi vị đầu trong bảng xếp hạng Top 50 manga xuất sắc nhất, but it’s YAOI! Hehe! )

    Nói thêm 1 chút về Yoshida Akimi, Gackt thường hát bài beauty and*harmony.

    Gackt nói rằng chỉ số cân nặng của 1 người phụ nữ là "chiều cao cô ta trừ đi 117" (Tức là 1 người phụ nữ cao 170cm thì phải nặng 53kg, thế đấy!)

    Mặc dùng rất ghét đồ ngọt, nhưng nếu biểu diễn trong 1 chương trình truyền hình, Gackt sẽ chọn "Glico"

    Con mèo của Gackt tên là May bởi vì nó là "Maine Coon". Và con chồn của Gackt tên là "Bell Constantin Chappy" (Berukonsutantin chapii) hay bạn có thể nói gọn là "Bell". Nó là 1 con chồn cái nhỏ.

    Về bài hát Stair way to heaven của Led Zeppelin, Gackt nói rằng lần đầu tiên nghe bài hát này, Gackt đã khóc. Và Gackt cũng chẳng biết tại sao mình khóc (có vẻ Gackt rất ngạc nhiên về điều này)

    Gackt nói rằng cha mẹ của mình đã học võ và âm nhạc tại Sparta (1 thành phố cổ của Hy Lạp) Thế nên khi Gackt còn nhỏ, Gackt cũng được học rất nhiều môn võ. Nhà Gackt thì có đủ dụng cụ để tập luyện các môn: boxing, judo, karatedo, kendo (kiếm đạo), và cả đô vật nữa. Gackt chủ yếu tập luyện karate và boxing, nhưng Gackt có thể chơi judo và vật ngã các bạn của mình

    Hoa tai chữ tập Gackt đeo là món quà từ người bạn gái trước kia của Gackt Nó không phải đồ hiệu, vì được mua từ sạp lề đường. Dây chuyền thì đã bị nát từ mùa xuân năm 1999, và Gackt đã thay 1 cái mới.

    Vòng tay ONYX mà Gackt luôn đeo là bùa hộ mệnh của Gackt. Khi bạn gái đi du học, Gackt đã đưa cho her 1 cái nhẫn ONYX. Trong khi du lịch, cô ta gặp tai nạn. Người bạn đi cùng thì bị thương rất nặng nhưng her thì không Từ đó, Gackt luôn đeo vòng tay ONYX và đưa cho công ty của mình. Gackt nói trong trường hợp nó bị vỡ vì 1 tình huống nguy hiểm, hãy mua 1 cái mới.

    Tất cả 4 bà thầy bói đếu nói rằng kiếp trước Gackt là Amakusa-Shiro, đội trưởng Shintabara Rebellion ở thời đại Edo tại Kyushu, đạo cơ đốc giáo, 1 người đội trưởng anh hùng

    Trong phòng mình, Gackt có rất nhiều ống đựng tiền tiết kiệm hình bộ xương

    Gackt nói rằng mình có 1 danh sách dài những công việc phải làm. Và Gackt đã mất 400 năm để làm những việc đó

    1 lần nọ, Gackt đến Nagano để chơi trượt tuyết. Gackt không đem theo thứ gì cả và phải mua tất cả đồ đạc để trượt tuyết (sang thật, đi du lịch vác cái xác và bóp tiền) Gackt nghĩ rằng: "mình phải mua 1 màu gì đó thật kín đáo 1 chút..." và Gackt đã chọn màu yêu thích của mình: màu ĐEN!!! Và giữa 1 nơi tòan màu trắng thì Gackt nhà ta đen từ trên xuống dưới. Mũ đen này, áo đen này, nói đen này, găng tay đen này, giày đen này, ván trượt cũng đen này... chỉ duy nhất 1 thứ-không-đen là mắt kiếng. Nó màu ĐỎ. Gackt rất ngạc nhiên và không hiểu: "Tại sao mọi người ai cũng quay lại nhìn mình thế nhỉ?"

    Có 1 câu hỏi: "Nếu bạn có được một thứ mà không ai có, bạn muốn có thứ gì?"
    Gackt: A black hole (một cái hang tối tăm)

    Tính tranh đua - Gackt luôn muốn mình là No.1 của mọi thứ
    Châm ngôn của Gackt: "Nếu tôi đã hỏi tôi thích duy nhất điều gì, có thể đó là ăn uống"

    Ghét ánh sáng điện: Gackt bảo nó sẽ làm hại đến mắt (vốn dĩ đã cận) của Gackt. Gackt sẽ thoải mái hơn nếu có một cây nến.

    Ưa thích viết thư đến mail - Gackt nói những bức thư (kiểu những tấm thư có hình phong cảnh các nước...) nói lên phần nào bản thân của nó

    Thích lau dọn nhà.

    Những bài hát "tủ" mà Gackt sáng tác - Gackt muốn làm mọi người xúc động bởi hài hát của Gackt hơn là thần tượng Gackt.

    Thích: thích sữa dừa, rượu (Gavi di Gavi và rượu trắng của Ý) xe hơi, phụ nữ (với cặp mắt mạnh mẽ) nhãn hiệu Xì gà Joker và một chuyện hài mang tên BANANA FISH.

    Muốn biết tất cả mọi thứ trên đời - điều mà đầu tiên Gackt làm là đến một căn phòng và xục xạo tất cả các ngăn kéo và nhìn tất cả các đồ đạc.

    Gackt thích đọc sách hướng dẫn về tất cả mọi thứ.

    Hỏi tiếp: "Nếu bạn trở thành một loài vật thì bạn muốn đó là?"
    Gackt: Cá rutilut, bởi vì đó là thứ mà tôi ghét nhất trên trái đất.Tôi muốn chiến thắng nỗi sợ hãi của mình. Một mình tôi trở thành "a roach" và hiểu được cảm nhận của nó, tôi chắc rằng tôi sẽ có sức mạnh hơn là yếu đi. Chiến thắng những con roach khác là mong muốn lớn nhất của tôi.

    Câu hỏi: "Bạn nghĩ thế nào về cái chết?"
    Gackt: Tôi muốn chết với một nụ cười trên môi.

    Gackt có thể chơi được các nhạc cụ: trumpet, tuba, horn, euphonium, trombone, piano, guitar, bass, percussion.

    Gackt sáng tác hầu hết các ca khúc mà Gackt thể hiện và Gackt muốn trở thành một nhạc trưởng.

    Gackt tự đọc tất cả các fanmail và thỉnh thoảng trả lời đến một số lucky fans.

    Gackt đã từng là một phần của Malice Mizer, một J-rock band nổi tiếng nhưng sau đó Gackt tách ra solo. Cho dù Gackt là một phần của nhóm đã tách ra, nhưng Gackt nói Gackt vẫn được các thành viên trong nhóm yêu quý.

    Gackt đã viết một bài hát mang tên "For You" - một khúc hát bi thương đến Kami (thanh thản ở một nơi nào đó), trước khi vào Malice Mizer. Có thể bài hát này đã không được phát hành rộng rãi (không nhầm thì nó là bài "Emu~for my dear~" trong Album MARS của Gackt) Gackt nói lúc đó Gackt như "lên đồng" và cận kề cái chết khi Gackt còn nhỏ.

    Gackt nói Gackt luôn bị ám ảnh bởi những điều linh thiêng.

    Cha mẹ Gackt rất nghiêm khắc và luôn bắt Gackt phải xem các chương trình giáo dục trên T.V và nghe nhạc cổ điển.

    Gackt từng là thành viên trong Malice Mizer vào rời nhóm năm 1999 khi Kami (cũng là thành viên trong nhóm) chết, Kami và Gackt là bạn thân.

    Theo lời Gackt nói thì Gackt sẽ chết vào năm 2007

    Gackt từng bị điên khi còn nhỏ, sau khi chữa khỏi bệnh thì phát hiện ra là mình có năng lực tâm linh, là người tin tưởng vào những gì huyền bí, và hồi còn nhỏ Gackt chưa từng coi TV (unbelieve 0_0)

    Tuổi thơ của Gackt không được hạnh phúc cho lém, Gackt không được coi TV, bị bắt coi những tác phẩm văn học nổi tiếng (như Romeo and Juliet, Cuốn theo chiều gió...) và nghe nhạc cổ điển.

    Theo một số thông tin thì hình như mắt của Gackt màu nâu đen. Do bị cận nên thường hay đeo kính áp tròng màu (thường là xanh lá cây, xanh dương, xám bạc...)

    Phim đầu tiên mà Gackt đóng là Moonchild, và nhân vật của Gackt chết ở cuối phim.

    Gackt là một người siêu lập dị.
    ****
    Credit:jrockfcvn.com
    Chữ ký của Nyan
    in my dreams...

  4. The Following User Says Thank You to Nyan For This Useful Post:

    GACKT_is_my_GOD (21-11-2010)

  5. #3
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts

    GACKT's Picture Collection

    Thấy box cha này ko có bài gì hết, tui post cho vui nhà vui cửa ^________^
    Báo này cũ rồi, nhưng cũng đẹp lắm (cha này mặt như manacanh vậy, chả có hồn gì hết)




    thay đổi nội dung bởi: Werewolf, 06-11-2005 lúc 05:31 PM
    Chữ ký của Werewolf


  6. #4
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts




    Chữ ký của Werewolf


  7. #5
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts






    Chữ ký của Werewolf


  8. #6
    Retired Mod
    Astatie's Avatar


    Thành Viên Thứ: 43
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 162
    Thanks
    5
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Thế mới đau, sao fans gackt ko thấy vào nhỉ . Alarm ơi, đổi lại tên topics đi . Tớ cũng nhảy vào góp vui tí .

    Gackt hồi chưa nổi , tin đc ko nhỉ


    so...damn...HOT này


    Rất lãng mạn


    Khá thik cái này ^^


    *Chẹp* hô hô
    Chữ ký của Astatie
    VIVA AKAME


    icon credits to lelola@LJ
    signature credits to coquetish@LJ

  9. #7
    Retired Mod
    Werewolf's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    1
    Thanked 47 Times in 24 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Astatie
    so...damn...HOT này
    Ặc, xin đừng đầu độc em tội nghiệp (hix, vì mấy tấm như thía này nên đến nay tui vẫn ko ưa tên nì lắm ^^")
    Đổi tên hả, để coi!! Mà nè, sau này đừng chơi mí tấm như thế này nữa nghe, bình thường thui là được rồi.
    Chữ ký của Werewolf


  10. #8
    Retired Mod
    Lakka's Avatar


    Thành Viên Thứ: 7
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 429
    Thanks
    0
    Thanked 324 Times in 72 Posts
    ông này mặt thì đẹp thật nhưng tớ không thích vẻ đẹp plastic. Trông nó cứ giả giả sao ấy

    cũng post mấy pic





    Chữ ký của Lakka
    icon by lelola @ LJ

  11. #9
    Retired Mod
    Astatie's Avatar


    Thành Viên Thứ: 43
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 162
    Thanks
    5
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    . haha . Gackt đúng là rất biết thu hút sự chú ý, nhỉ .
    Mà Mini ơi, biết mặt vợ Gackt ko, post lên đi, As muốn coi
    Chữ ký của Astatie
    VIVA AKAME


    icon credits to lelola@LJ
    signature credits to coquetish@LJ

  12. #10
    Daimyo
    Nyan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 10
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 956
    Thanks
    0
    Thanked 21 Times in 12 Posts
    Eh...lão này chưa vợ mà
    Chữ ký của Nyan
    in my dreams...

Trang 1/49 1 2 3 4 5 11 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. GACKT's Avatar central
    By gakuhai in forum Graphic Design
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-12-2005, 04:51 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •