>
Trang 3/44 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 13 ... cuốicuối
kết quả từ 21 tới 30 trên 433

Ðề tài: [Actor] 神木隆之介 - Kamiki Ryunosuke

  1. #21
    JPN-Fansubber
    Jisa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 20384
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 3,038
    Thanks
    13
    Thanked 9,458 Times in 618 Posts
    bé này trong Mukodono! xinh phải biết nhìn chỉ muốn cắn
    Chữ ký của Jisa
    天魔 - 「悪魔」

    Bắt đầu cuộc hành trình xa xứ...

  2. #22
    || duy nhất ||
    Golden Bear's Avatar


    Thành Viên Thứ: 71387
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 999
    Thanks
    42
    Thanked 239 Times in 73 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Erika-chan View Post
    Ôi~!!! Bé Kamiki diễn xuất tốt quá chứ!!! XDD
    Giữa Tantei Gakuen Q với Bloody Monday 2 thấy khác nhau 1 trời một vực lun hà!!! (ý là cách diễn xuất áh, chứ bé vẫn vậy~!!! Chỉ là trông có lớn hơn thôi!!! XDD)
    Thiệt~ Đón chờ thim nhìu phim của bé nhá~!!! ^^~

    P/s: Oiii~ Mí cái hình cap~!!!! >,<
    Vẫn ấn tượng với him trong Little DJ nhất - Hay không thể tả ý
    Chữ ký của Golden Bear
    Làm trai cho đáng nên trai
    Trai thì khoe ngực, gái thời khoe chân


  3. #23
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 73655
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 54 Times in 7 Posts
    Mình post thêm 1 bài phỏng vấn năm 2009. Bài này là 100 câu hỏi, nhiều quá nên mình sẽ dịch từ từ. Đây là 30 câu đầu tiên.



    Kamiki Ryuunosuke đóng vai anh chàng cool Yaegashi Mamoru trong phim Akahana no sensei. Cậu đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm, và để trả lời thắc mắc của mọi người về việc “Thật ra Kamiki là người như thế nào”, các bạn hãy đọc 100 câu hỏi sau đây. Sau khi làm xong, Ryuu-kun chỉ nói 1 câu: “Những câu hỏi về tình yêu rất là vui”.

    Cá nhân:

    1. Chiều cao? 167cm
    2. Cân nặng? 48kg
    3. Cỡ giày? 26.5
    4. Thị lực? Mắt phải 1.5, mắt trái 1.2
    5. Chạy 100m nhanh cỡ nào? 13.37 giây. Tôi chạy trốn thì lẹ lắm. (cười)
    6. Kỹ năng đặc biệt? tennis, bóng bàn, phóng phi tiêu
    7. Bài hát nào nếu đi karaoke thì luôn luôn hát? “Hello” của Fukuyama Masaharu. Giọng của tôi hợp với những bài của Fukuyama-san.
    8. Loại nhạc yêu thích? Cũng là những bài của Fukuyama-san. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe Mr.Children và RADWIMPS.
    9. Loại sách yêu thích? Về tiểu thuyết thì thích “Manzai” của Asano Atsuko-san. Về manga thì thích Bakuman.
    10. Mùa yêu thích? Mùa hè.
    11. Màu yêu thích? Từ khi còn nhỏ tôi đã thích màu cam. Khi đi học, tôi cũng thường dùng bút màu cam.
    12. Chương trình TV yêu thích? Các chương trình hài kịch, hoặc là “Cảnh sát 24h” (cười).
    13. Nghệ sĩ hài yêu thích? Takatoshi-san.
    14. Phong cảnh yêu thích? Phong cảnh ban đêm trên núi Hakodake (hehe, địa điểm quay phim Little DJ đây mà ^^!)
    15. Điều không thích nhất là gì? Những con nhện lớn, chân dài. Tôi sẽ làm chúng biến khỏi phòng mình bằng máy hút bụi.
    16. Ghét thức ăn gì? Đậu xanh.
    17. Thích thức ăn gì? Nattou. Hồi trước khi ăn tôi không trộn lên, còn gần đây tôi thường trộn lên vì thấy làm vậy thì ngon hơn. Còn đồ ngọt thì thích dango.
    18. Thích loại pasta nào? Nấm và thịt muối.
    19. Thích món ăn nào mẹ nấu nhất? Khi tôi bị sốt, mẹ tôi nấu cháo với thịt heo và suiton (không biết món này là gì)
    20. Thích cơm hay bánh mì? Tôi không thể sống nếu 1 ngày không có cơm.
    21. Thích udon hay sobe? Tôi thích zaru soba (mì lạnh ăn với đồ biển và nori)
    22. Thói quen? Luôn nói câu “Được rồi!”
    23. Bộ sưu tập? cái dùng để gảy đàn guitar. Những cái nào dễ thương và thú vị ấy. Tôi được Fukuyama-san tặng 1 cái.
    24. Sở thích? Năm nay, chính xác là 2 tháng nay, là guitar.
    25. Kho báu của bạn? Bộ ảnh JUNON tháng 9, chụp chung với Take-chan (Sato Takeru) và Haruma-kun (Haruma Miura). Tôi có vài lý do để lúc nào cũng đem theo nó trong túi xách (cười).
    26. Một từ diễn tả tính cách của bạn? Quý thời gian. Tôi ăn rất nhanh. Tôi cũng làm hết bài tập hè trong tháng 7.
    27. Gia đình? Ông, bà, ba, mẹ, chị gái và tôi.
    28. Một việc gì đó thường khiến ba mẹ bạn nổi cáu với bạn hằng ngày? Không tắt đèn toilet, và không chịu sấy tóc cho khô hẳn.
    29. Trong điện thoại có bao nhiêu số điện thoại? Khoảng 350, tôi có rất nhiều bạn.
    30. Nhạc chuông? Bài Ame Otoko của RADWIMPS.

    Mai nếu học về sớm sẽ dịch thêm khoảng 20 câu nữa ^^!

  4. The Following 9 Users Say Thank You to yami For This Useful Post:

    akaibara (17-01-2013), aquariusstar (27-12-2013), ayakashi (15-11-2012), ♥ Tiểu Đức Tử ♥ (06-09-2010), chanchan (06-09-2010), Dứa điên (07-09-2010), Fujoka_Haruhi (24-07-2013), superpanda (06-09-2010), themoon (01-05-2012)

  5. #24
    Chonin
    Atran's Avatar


    Thành Viên Thứ: 70975
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    học cùng lớp với bé Chii, Ryo , Ryu và Yuto đây cao hơn bé Chii cả 10cen rồi cao hơn cả bé Ryo rồi thích bé nài trong Blood Monday mềnh tưởng vỡ mật vì cái điệu cười gian xảo của bé nài rồi chứ

  6. #25
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 73655
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 54 Times in 7 Posts
    Đúng lời hứa, mình up thêm 20 câu nữa. Chóng mặt quá nên không thể dịch nhiều hơn, bù lại mình sẽ bonus vài tấm hình và 1 bài interview khác. Hihi, chỉ mong mọi người sẽ hiểu hơn và thích Ryu-chan thôi


    31. 1 cái mail mà đến giờ bạn vẫn còn giữ? Vào ngày tốt nghiệp cấp 2, một sempai luôn giúp đỡ tôi đã gửi cho tôi một cái mail chúc mừng rất dài.
    32. Mặc gì khi ngủ? Mặc quần pijama và ở trần (^^!), tôi thích cảm giác khi da mình chạm vào chăn.
    33. Mặc loại quần đùi nào? Loại quần thể thao, phần lớn là màu đen (haha, sao lại hỏi câu này ^^!)
    34. Khóc nhiều nhất là khi nào? Là vào lễ tốt nghiệp cấp 2, tôi đã khóc từ lúc hát bài hát truyền thống của trường. Sau đó coi phim "ROOKIES~ Graduation”, tôi lại khóc nữa.
    35. Điểm thích trên gương mặt mình? Tôi thích đôi mắt 2 mí của mình. Khi tôi thiếu ngủ hoặc vào buổi tối thì có thể nhìn rõ 2 mí, cho nên vào buổi tối khi ở cùng gia đình chắc là lúc mặt tôi trông được nhất (cười)
    36. Hiện giờ muốn thứ gì nhất? Một đôi boot trắng
    37. Thời trang ưa thích? Tôi thích quần áo hiệu Kingly Mask. Màu sắc chủ đạo là trắng, đen và hồng. Gần đây tôi thích những thứ đồ trắng và đen của Converse, tôi đang muốn thử vài màu khác nữa.
    38. Thứ gì bạn thích mà đã mua được gần đây? Cây guitar điện tử hiệu SG
    39. Bạn có tin may rủi không? Tin. Nhưng tôi dùng những chuyện rủi ro như kinh nghiệm tham khảo.
    40. Chuyện gì bạn nghĩ là bạn không nên làm? Khi nói chuyện tôi thường lỡ lời ^^!
    41. Dầu gội yêu thích? MACHERIE. Mùi nó thơm và nó làm tóc mượt.
    42. Kem đánh răng yêu thích? Clear Clean
    43. Tắm vòi sen hay tắm bồn? Tắm bồn. Vừa mở nhạc vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa hát theo.
    44. Thứ bạn không thể vứt đi? Tập vở. Những cuốn tập tôi đã dùng và chưa dùng nhiều tới mức làm gãy luôn ngăn kéo bàn.
    45. Điều ước? Tôi muốn trưởng thành nhanh một chút. Tôi muốn lái xe, và giọng của người trưởng thành nghe tuyệt lắm. Tôi cũng muốn khả năng nói của mình tốt hơn.
    46. Khi nhận mail, bạn có trả lời liền không? Nếu đó là bạn bè. Còn nếu không thì tôi sẽ trả lời khi có thể.
    47. Điều gì mà đã làm là không ngừng lại được? Khi tôi bắt đầu dọn dẹp, tôi sẽ không dừng lại nếu mọi thứ chưa sạch sẽ gọn gàng.
    48. Cái gì luôn ở trong túi xách của bạn? iPod. “Không có âm nhạc là không có cuộc sống.
    49. Hôm nay trong ví bạn có bao nhiêu tiền? Mẹ tôi mới cho tôi 7000 yen.
    50. Bạn mua thứ gì đầu tiên? Tôi đến cửa hàng tiện lợi và bắt đầu thu gom đồ ăn với nước trái cây (cười)


    Tấm này là nằm trong cuốn photobook của Ryu-chan. Tên cuốn sách là Boku no bouken ^^!


    Còn cái này là ở trường. Mình còn có 1 tấm ngay sau tấm này, Yamada đã le lưỡi đáp lại nụ cười của Ryu-chan thì phải . Mình không chắc lắm, nếu nhớ nhầm thì fan của Yamada cũng tha lỗi cho mình nhé ^^!

  7. The Following 6 Users Say Thank You to yami For This Useful Post:

    akaibara (17-01-2013), aquariusstar (27-12-2013), ayakashi (15-11-2012), chanchan (10-09-2010), Dứa điên (07-09-2010), mikanchan44 (09-10-2010)

  8. #26
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 73655
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 54 Times in 7 Posts
    Bộ phim đáng trông chờ trong mùa hè này! Kamiki Ryuunosuke trong lần hợp tác thứ 5 với Ghibli Studio. Sự nhạy cảm của một cậu bé 17 tuổi: “Trong đời, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nghĩ loài người thật là đáng sợ!”





    Mọi người ở Ghibli giống như những thành viên trong một gia đình.


    Từ khi tôi còn nhỏ, những bộ phim của Ghibli như Tonari no Totoro hay Porco Rosso đã rất thân thuộc với tôi, chúng luôn mang cảm xúc ấm áp như một gia đình. Đặc biệt là Porco Rosso, tôi thích phim này tới mức đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Trận chiến cuối cùng trong phim rất hay. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều “Tại sao cậu ta lại biến thành heo?” Bộ phim tiếp theo mà tôi hay coi là Mononoke Hime, nhưng hồi đó còn nhỏ quá nên tôi thấy sợ, những thứ đại loại như “Oa, cái đầu đang bay kìa!”

    Lần đầu tiên tôi làm seiyuu (***g tiếng) là trong phim Spirited away. Lúc đó tôi 8 tuổi và chưa biết nhiều về kính ngữ (cười). Cho nên nói chuyện với staff, tôi toàn dùng thể bình thường, như “Con thích xe điện…” (cười). Nhưng họ luôn yêu mến tôi. Khi tôi đến studio để ***g tiếng cho phim “Karigurashi no Arrietty”, giống như một gia đình, họ chào tôi: “Lâu lắm không gặp rồi nhỉ. Em khỏe không?”. Thật là một cảm giác ấm áp.

    Điểm hấp dẫn của phim Ghibli, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều vị thần. Bộ phim tôi thích nhất, Howl’s moving castle cũng vậy. Sức mạnh và biểu cảm của Howl, cho dù có chút trưởng thành nhưng vẫn rất trẻ con. Tôi nghĩ anh ấy vẫn còn ẩn giấu nhiều suy nghĩ chưa thể bày tỏ được. Cho nên nếu xem phim này sau 10 năm nữa, bạn sẽ có ấn tượng khác hơn.

    Và tác phẩm lần này cũng thế. “Karigurashi no Arrietty” là một bộ phim đáng yêu và đẹp như một giấc mơ. Tôi ***g tiếng cho nhân vật Sho, một cậu bé 12 tuổi, với trái tim yếu ớt của mình, cậu không thể làm những gì mình muốn, và cậu đến sống ở một ngôi nhà nằm trong một khu rừng để yên tĩnh dưỡng bệnh. Ở đó, một người tí hon tên Arrietty (Shida Mirai ***g tiếng) sống dưới sàn nhà để trốn tránh con người. Họ gặp nhau và khám phá ra những điều người này có mà người kia không có, và muốn được ở cạnh nhau mãi mãi, một cái gì đó đã nảy sinh giữa họ. Tôi không biết đó có thể gọi là tình yêu hay không, nhưng họ đã vun đắp sức mạnh cho nhau, đó là mối quan hệ giữa họ. Và tôi nghĩ đây chính là điểm hấp dẫn của phim.

    Và cũng có lẽ sự hấp dẫn đến từ hình ảnh. Một thiên nhiên phong phú, ngay đến những chiếc lá cũng được vẽ khác nhau, trông rất sống động.




    Arrietty chính là Shida-san (cười)

    Trước khi thu âm, tôi được xem phim không có tiếng. Ánh mắt của Sho khi nhìn Arrietty thật dịu dàng, và mỗi ngày mỗi ngày lại trở nên mạnh mẽ hơn, và Arrietty là một cô gái vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu, cho dù xem không có âm thanh nhưng vẫn có ấn tượng rất mạnh. So với những phim khác thì phim này không nhiều lời thoại. Khi không có thoại, đó là những lúc họ im lặng hay mỉm cười. Những lúc đó, họ nghĩ gì là tùy vào người xem, và cũng tùy vào chúng tôi là người ***g tiếng nữa.

    Vậy nên ***g tiếng vai Sho là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Ví dụ như khi ***g tiếng vai Markl trong Howl hoặc khi ***g tiếng phim Summer wars, đó là những nhân vật vui nhộn, hơn nữa lúc nào giọng cũng phải nói lớn lên 1.5 lần. Lúc làm những vai đó, tôi cũng hòa vào sự hài hước vui vẻ của họ, nhưng lần này Sho là một nhân vật rất trầm. Khi vui, cậu ấy mỉm cười, và khi buồn thì mắt cậu ấy rũ xuống. Kiểu nội tâm tinh tế thế này thật là khó.

    Cảnh mà Sho nằm trên giường, để không dùng sức nhiều, tôi ngồi trên ghế và như thế thì giọng nghe sẽ yếu ớt hơn. Những việc như thế khi thu âm cũng là những trải nghiệm đầu tiên của tôi.

    Shida Mirai-san, người ***g tiếng cho Arrietty, cũng từng đóng chung với tôi trong Tantei Gakuen Q, tôi biết bạn ấy từ đầu cấp 2. Arrietty, một cô gái cá tính mạnh và làm những gì mình thích, giống y chang Shida-san! Người thật với nhân vật như nhau (cười). Chúng tôi cùng tuổi, chơi với nhau cũng thân, người này đóng phim gì thì người kia cũng biết, nên tôi cảm thấy dễ dàng khi làm việc với bạn ấy. Ở phòng thu, chúng tôi không nói nhiều về công việc, mà toàn tám chuyện trên trời dưới đất, kiểu như “Học tới đâu rồi?”… (cười)


    Khi tôi 12 tuổi, tôi rất muốn có chong chóng tre!

    Với phim này, bọn trẻ chắc sẽ rất thích thú “Có lẽ có những người tí hon sống bên dưới sàn nhà của chúng ta!”, ngay cả người lớn cũng sẽ hứng thú. Ấn tượng của tôi là, Arrietty sống như là một phần của tự nhiên, và khi Sho bước vào thế giới của cô, mối quan hệ đó giống như là quan hệ giữa thiên nhiên và con người.

    Trong phim này bạn cũng sẽ thấy được cách nhìn của những người tí hon. Với những người tí hon, loài người đáng sợ đến mức khiến họ toát mồ hôi lạnh. Điều đó tác động mạnh tới tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đáng sợ nhất là con người. Con người hủy hoại tự nhiên để thỏa mãn sở thích của bản thân, nếu giống như Sho, hòa nhập và chấp nhận tự nhiên thì tự nhiên cũng sẽ chấp nhận con người. Tôi nghĩ đó là thông điệp gửi gắm trong phim này.

    Khi tôi 12 tuổi, tôi không tin có người tí hon sống dưới sàn nhà mình, nhưng sự thật là tôi đã rất muốn có cái chong chóng tre của Doraemon (cười). Ngay cả bây giờ khi đã 17 tuổi, tôi vẫn thường cùng bạn bè nói chuyện về cỗ máy thời gian trên đường về nhà: “Liệu chúng ta có thể bẻ cong khoảng cách vật lý?”. Chúng tôi nói chuyện khoa học mà cứ như mơ ấy.

    Và suốt mùa hè năm lớp 7, các quản lý ở công ty dẫn tôi đi Disney land và cứ ép tôi ngồi lên chiếc tàu phản lực cho bằng được. Tôi thấy rất sợ nhưng dần dần cũng quen, và từ giờ, nếu có phải hẹn hò ở công viên thì chắc tôi sẽ ổn (cười). Tôi có thể lái nó 4 hay 5 lần đó (cười).

    Dĩ nhiên bạn có thể xem phim này trong một buổi hẹn hò. Đây là một phim mà bạn sẽ bị cuốn vào cho đến cuối. Những ai muốn thư giãn hoặc muốn nhẹ lòng hơn, nhất định hãy đi xem nhé.


    Nguồn: aimuse.blogspot.com

  9. The Following 6 Users Say Thank You to yami For This Useful Post:

    akaibara (17-01-2013), ayakashi (15-11-2012), Dứa điên (07-09-2010), Fujoka_Haruhi (24-07-2013), mekka (13-11-2010), mikanchan44 (09-10-2010)

  10. #27
    Ronin
    Dứa điên's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51999
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 310
    Thanks
    443
    Thanked 90 Times in 44 Posts
    46. Khi nhận mail, bạn có trả lời liền không? Nếu đó là bạn bè. Còn nếu không thì tôi sẽ trả lời khi có thể.
    cái này ngược với mình, bạn bè thì mình cứ để đó còn ng lạ thì ngay lập tức phải hỏi xem ai? ở đâu? làm gì? bao tuổi? sao biết sđt mà nt?
    Chữ ký của Dứa điên
    *Đá Ryou qua một bên*

    *Chạy tới*

    CHỒNG ƠI !!!



    DZờii ơi, tôi nhớ cái thời "ấy ấy" của anh thế.

    Bây giờ thì anh... nhân tướng hết sức tệ.




  11. #28
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 73655
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 54 Times in 7 Posts
    Phần câu hỏi tiếp theo của 100 câu đây. Lần này là nói chuyện về tình yêu . Hãy xem cái sự đáng yêu của Ryu-chan nào



    51. Có bao nhiêu bạn thân? 5
    52. Họ gọi bạn bằng tên gì? Ryu
    53. Bạn thân trong giới giải trí? Take-chan, Haruma-kun, và Hongo Kanata-kun
    54. Một kỷ niệm gần đây với bạn bè? Với Shakamoto Shogo-kun. Cậu ấy cùng công ty với tôi, chúng tôi cùng tập guitar tới 3 tiếng đồng hồ. Cậu ấy giỏi lắm, cậu ấy dạy guitar cho tôi đó.
    55. Ở trường bạn như thế nào? Tôi là người khá vui vẻ dễ chịu.
    56. Nếu phải dậy sớm thì bạn phải làm gì đầu tiên? Duỗi chân duỗi tay. Rồi nghe bài Sore ga subete sa của Fukuyama-san
    57. Cách giảm stress? Đi karaoke một mình và gào hết cỡ (cười).
    58. Nếu ngày mai thế giới diệt vong, bạn sẽ làm gì? Làm những gì mình vẫn thường làm.


    Chuyện tình củm

    59. Bạn thích mẫu bạn gái nào? Một cô gái thân thiện dễ mến, quyết đoán và mạnh mẽ.
    60. Mối tình đầu của bạn là khi nào? Lúc đi nhà trẻ. Tôi thích bạn ấy vì bạn ấy bảo thích tôi. Thế rồi hôm sau bạn ấy lại tay trong tay với một cậu con trai khác. Tôi bị sốc ( hahaha, không nhịn được cười khi dịch câu này. Ryu-chan quả là... )
    61. Hành động nào của một bạn nữ sẽ khiến bạn “rung động”? Khi cô ấy chăm chú nghiêm túc làm một điều gì đó.
    62. Một cô gái nói gì sẽ khiến bạn vui? Nếu cô ấy nói “Giọng của cậu hay lắm” thì tôi sẽ vô cùng sung sướng.
    63. Bạn sẽ nhìn vào điều gì ở một cô gái trong lần đầu gặp mặt? Có lẽ là đôi mắt.
    64. Lời tỏ tình lý tưởng? Gặp mặt rồi nói thẳng ra.
    65. Cuộc hẹn hò lý tưởng? Vì tôi rất thích các vì sao nên nếu hẹn hò thì sẽ đến đài thiên văn ngắm sao. Trước ngày hẹn, tôi sẽ tìm hiểu về các ngôi sao thật kỹ lưỡng.
    66. Bạn và bạn gái, ai được ưu tiên? Tôi hứa với ai trước thì sẽ ưu tiên cho người đó.
    67. Bạn thích bạn gái gọi bạn là gì? Ryu
    68. Bạn sẽ tặng hoa gì cho cô ấy? Hoa hướng dương.
    69. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu bạn yêu thật sự? Chắc tôi sẽ không nhìn thấy gì ngoài cô ấy. Tôi sẽ rất vui vẻ, mà vì vui vẻ nên sẽ bị căng thẳng (cười) (trong bài phỏng vấn bữa trước mình post, Ryu-chan có nói là khi vui vẻ thì sẽ bị căng thẳng ^^!)
    70. Thích yêu hay thích được yêu? Thích yêu. Rồi tôi sẽ cố gắng để mình được yêu.
    71. Nếu bạn gái bạn muốn kiểm soát bạn? Chỉ ở 1 số trường hợp nào đó thì được. Ví dụ nếu tôi nói “Hôm nay anh đi karaoke với bạn”, cô ấy hỏi “Với ai?”, thì trong một hoàn cảnh nào đó, có lẽ là chấp nhận được.
    72. Nếu bạn là con gái, bạn có thích nói chuyện với Kamiki Ryunosuke không? Không. Tôi nghĩ tôi khá là ồn ào và phiền phức. (không có đâu mà ^^!)
    73. Bạn sẽ làm gì nếu thất tình? Tôi sẽ không nói chuyện với ai. Tôi làm mọi việc một mình. Và có lẽ chẳng để ý mình đang mặc quần áo thế nào nữa.
    74. Nếu có bạn gái, bạn sẽ làm gì vào Giáng sinh năm nay? Tôi muốn tặng quà cho cô ấy. Nhưng gặp nhau một chút cũng tốt rồi. Tôi chẳng biết phải nói gì cả nên chắc là sẽ gặp nhau lúc 9h tối (cười)
    75. Bạn muốn cô ấy làm gì cho mình? Không gì cả, chỉ cần ở cạnh tôi chừng nào có thể ^^! Tôi yêu tất cả của cô ấy.
    76. Một điều gì đó mà 1 cô gái đã nói và làm bạn sốc? Hồi cấp 2, các bạn nữ thường nói là “ Mình sẽ không theo đuổi một người nổi tiếng như Kamiki đâu!” (cười)
    77. Một kỷ niệm Valentine? Hồi cấp 2, tôi nghe nói là “Quà đáp lễ nên tặng kẹo là tốt nhất”, vì vậy nên tôi luôn làm theo điều đó. Tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp.
    78. Bạn thích mùi hương nào từ người một cô gái? Mùi xà phòng.
    79. Bạn có hiểu cảm xúc của 1 cô gái khi họ muốn xem điện thoại của bạn? Nếu họ nghi ngờ tôi thì tôi mong họ nói thẳng với tôi. Làm như vậy thì hơi quá.
    80. Nếu bạn gái bạn đồng ý thì bạn có muốn thử tán tỉnh người khác không? Rất có thể (cười)
    81. Bạn nghĩ về tình yêu thế nào? Tôi nghĩ tôi muốn yêu một ai đó. Nếu có người đó ở bên, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

  12. The Following 5 Users Say Thank You to yami For This Useful Post:

    akaibara (06-06-2013), aquariusstar (27-12-2013), ayakashi (15-11-2012), Dứa điên (08-09-2010), Fujoka_Haruhi (24-07-2013)

  13. #29
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 73655
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 7
    Thanks
    0
    Thanked 54 Times in 7 Posts
    Công việc

    82. Một thói quen của bạn khi đóng Akahana no sensei? Chính là tính cách của Yaegashi, ví dụ như cách cậu ấy cầm túi xách, dáng đi, và thái độ lạnh lùng đối với thầy giáo. Cậu ấy được xây dựng với một hình tượng khá cool.
    83. Điều gì đáng chú ý ở Yaegashi-kun? Đó là cậu ấy có thật sự cười hay không? Tính cách của cậu ấy được thể hiện qua lời thoại trong nhũng cảnh hài hước.
    84. Bạn thường làm gì giữa những cảnh quay? Đi chơi lòng vòng với Ozumi Yo-san
    85. Bạn ấn tượng với lời thoại nào? Khi Yaegashi nói “cảm ơn cậu, Wada”. Lần đầu tiên cậu ta nói một cái gì đó có vẻ đàng hoàng thế, tôi nghĩ vậy.
    86. Ở tuổi nào bạn ý thức được mình là một diễn viên? Khoảng thời gian đóng phim Tantei Gakuen Q. Nhưng sau khi gặp Sakamoto Sou-sensei lúc đóng Kaze no Garden, tôi ý thức hơn về công việc của mình. Cách nhìn và cách nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
    87. Bạn nghĩ gì khi có những người bạn không quen biết vẫn dõi theo sự trưởng thành của bạn? Tôi rất cảm ơn họ. Họ giống như những người thân của tôi vậy, và tôi cảm thấy rất vui.
    88. Một kỷ niệm đẹp trong lúc bạn là một diễn viên nhỏ tuổi? Uhm, lúc quay Aikurushii, tôi với các bạn diễn cùng lứa tuổi đã có hẳn 3 tháng làm việc cùng nhau rất vui.
    89. Bên cạnh diễn viên, bạn muốn làm công việc gì? Một thợ chụp hình.
    90. Bạn học kịch bản ở đâu? Tự học ở trong phòng của mình. Khi còn nhỏ tôi chỉ cần đọc qua một lần là thuộc, nhưng bây giờ tôi phải đọc vài lần mới thuộc được ( ^^, Ryu lớn rồi, trong đầu chứa nhiều thứ hơn hồi nhỏ nên phải thế thôi)
    91. Bạn thường mang theo thứ gì khi đến phim trường? Ví và điện thoại.
    92. Lúc nào bạn nghĩ là mình nổi tiếng? Khi xem một movie hoặc drama có mình trong đó, tôi đã nghĩ “A, đó là mình!”
    93. Câu này mình đọc không hiểu, đại khái câu hỏi về bentou nhưng mình thật sự không biết Ryu nói cái gì. >"<
    94. Bạn có lo lắng về sự phê bình của người khác? Tôi xem đó là kinh nghiệm cho bản thân.
    95. Điều quan trọng nhất khi là một diễn viên? Bạn không phải đang đóng vai nhân vật, mà bạn phải quên đi bản thân mình để trở thành nhân vật đó.
    96. Diễn viên bạn ngưỡng mộ nhất? Nakai Kiichi-san. Suốt thời gian đóng Kaze no Garden, tôi chỉ nhìn thấy ông ấy là cha tôi.
    97. Một người mà bạn muốn thử diễn chung? Fukuyama Masaharu-san. Tôi muốn được trưởng thành như anh ấy.
    98. Từ giờ bạn muốn thử đóng loại vai nào? Kiểu nhân vật quậy phá như trong Gokusen. (trong 1 chương trình talk show, Ryu-chan có nói là do bình thường mình không thể làm việc xấu hoặc quậy được nên chỉ có thể trải qua cảm giác đó nếu đóng vai một nhân vật kiểu Gokusen thôi ^^! Nhưng khi mình thấy Ryu-chan ăn mặc “giang hồ” trong The Game ~ Boy’s film show ~ , mình tự hỏi là làm sao lại có một bạn học sinh cá biệt kiểu Gokusen trông dễ thương như thế được >”<)
    99. Khoảnh khắc nào trong lúc làm việc mà bạn thấy hạnh phúc nhất? Khi ai đó nói với tôi “Tôi đã được động viên rất nhiều”. Tôi vui vì công việc của mình mang niềm vui đến cho mọi người.
    100. Kamiki Ryuunosuke của 10 năm nữa sẽ thế nào? Tôi muốn nổi tiếng và cool. Vì là một diễn viên, tôi muốn mọi người nói về tôi “ Khi cậu ấy diễn, tôi không thể nhìn thấy Kamiki mà chỉ thấy nhân vật đó thôi”. Tôi cũng muốn giọng của mình tốt hơn. Tôi mong mình sẽ là người mang đến nụ cười cho người khác.
    Nguồn: aimuse.blogspot.com

    A/N:
    - Yaegashi Mamoru trong Akahana no sensei có hơi khác với những vai khác của Ryu, bình thường thấy Ryu hay đóng những vai hiền lành và hơi ngố (như vai Kyu hay Horo ^^!), còn lần này là một anh chàng có chút lạnh lùng, ít nói, sâu sắc, luôn tỏ vẻ bất hợp tác với thầy giáo nữa. Phim này cực kỳ thú vị và nhiều ý nghĩa (mình coi mà khóc ở vài tập ^^), mong rằng một ngày nào đó sẽ thấy nó được Việt sub :”D.
    - 2 câu trả lời của Ryu cho câu hỏi 99 và 100 làm mình nhớ tới Horo trong Aikurushii, muốn động viên mọi người, muốn mang tới niềm vui cho mọi người. Dễ thương :”>.

    Một vài điều thú vị về Ryu mà mình coi được trong talk show. Trình độ có hạn nên chỉ nghe được nhiêu đây thôi.

    - Lúc nhỏ Ryu được gọi là diễn viên nhí thiên tài, vì bất kể là kịch bản hay lời thoại khó thế nào chỉ cần đọc qua 1 lần là nhớ và diễn lại được ^^! Có 1 đoạn interview mà MC đã thử khả năng này của Ryu ^^!
    - Trong bài phỏng vấn này Ryu nói thích tỏ tình bằng cách gặp mặt và nói thẳng. Trước đây trong 1 talk show Ryu được yêu cầu viết thư tình, hihi, năm đó Ryu 14 tuổi, viết rất dễ thương: “ Mình viết lá thư này vì có chuyện muốn nói. Không thể nói trực tiếp với bạn, xin lỗi nha. Chuyện là, ừm, mình rất thích bạn. Nếu được thì bạn hãy hẹn hò với mình nhé. Cảm ơn bạn đã đọc thư của mình. Hẹn gặp lại. – ký tên: Kamiki Ryuunosuke”, mình nghe được đại khái là thế. Trong chương trình này Ryu cũng có nói một điều mà mình rất thích ^^!: “Tôi muốn để lại dấu vết trong trái tim của mọi người (nguyên văn là Minna no kokoro ni nokotte itai desu ^^)
    - Ryu rất thích xe điện. Trong chương trình Osharism (mình không chắc lắm, khoảng năm 2004), trong phòng Ryu có một mô hình xe điện Ryu lắp ráp. Ryu vẽ cả xấp tranh xe điện và vẽ khá đẹp . Thậm chí Ryu còn có một bộ sưu tập vé xe điện nữa chứ. Trong chương trình đó Ryu đọc thuộc lòng tên của 29 trạm xe của tuyến Iwate (đọc theo thứ tự, ack). Chương trình tặng Ryu một tấm vé xe điện của Đài Loan, đó là vé đến một trạm tên là Senmu – viết bằng 2 chữ Thần Mộc (là Kamiki trong tiếng Nhật – họ của Ryu) và Ryu vui tới mức cầm chặt tấm vé nhìn chăm chú, cười . (a, thật sự là lúc xem cái này mình choáng tới mấy lần :”>)
    - Ryu từng bị nhầm là con gái. Khi đến Kyoto, một bà cụ gọi Ryu là cô bé xinh xắn . Lúc đó Ryu tròn xoe mắt ngỡ ngàng và tìm cách đính chính (cái này có trên youtube, nếu tò mò mọi người có thể kiếm xem thử ^^!).
    - Ryu chơi được piano và chơi khá. Có một chương trình ngày 01.12.2007, Ryu đã chơi 1 đoạn piano bài First love của Utada Hikaru (mình muốn nghe Ryu chơi hết bài TT^TT). Sau đó Ryu dùng cái vợt bóng bàn tâng bóng được 100 lần. Trong chương trình đó Ryu cũng làm món cha-han (cơm trà) và được khen ngon (hihi, nhìn Ryu đảo cái chảo rất là điệu nghệ).
    - Ryu có tham gia một phim tài liệu (mình không chắc, mình không tìm được thông tin) tên là Inochi no Chikara (Sức mạnh của sự sống). Có 1 cảnh quay hậu trường mà Ryu nói mình sợ côn trùng, chính xác là con châu chấu. Ryu nói yêu quái thì không sao (ý nói yêu quái như trong phim Yokai daisensou) nhưng côn trùng thì…
    - Ryu đóng quảng cáo Knorr và dầu gội P&G. Bạn nào quan tâm thì có thể lên youtube xem thử ^^! Rất dễ thương 
    Tạm thời mình chỉ nhớ được nhiêu đây. Còn rất nhiều talk show mà dài và nhiều quá mình chưa có thời gian ngồi nghe lại >”<, mà có nghe cũng không hiểu hết được, hic hic.

  14. The Following 8 Users Say Thank You to yami For This Useful Post:

    akaibara (06-06-2013), aquariusstar (27-12-2013), ayakashi (15-11-2012), Dứa điên (08-09-2010), Fujoka_Haruhi (24-07-2013), mekka (13-11-2010), pedl_dexuong (24-01-2011), shinichikudo275 (02-02-2015)

  15. #30
    Ronin
    Dứa điên's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51999
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 310
    Thanks
    443
    Thanked 90 Times in 44 Posts
    - Ryu từng bị nhầm là con gái. Khi đến Kyoto, một bà cụ gọi Ryu là cô bé xinh xắn . Lúc đó Ryu tròn xoe mắt ngỡ ngàng và tìm cách đính chính (cái này có trên youtube, nếu tò mò mọi người có thể kiếm xem thử ^^!).
    - Ryu chơi được piano và chơi khá. Có một chương trình ngày 01.12.2007, Ryu đã chơi 1 đoạn piano bài First love của Utada Hikaru (mình muốn nghe Ryu chơi hết bài TT^TT). Sau đó Ryu dùng cái vợt bóng bàn tâng bóng được 100 lần. Trong chương trình đó Ryu cũng làm món cha-han (cơm trà) và được khen ngon (hihi, nhìn Ryu đảo cái chảo rất là điệu nghệ).
    mấy cái này mình hok biết nó là show gì... bạn có thể dẫn link hoặc cho mình biết tên được không? Thankz
    Chữ ký của Dứa điên
    *Đá Ryou qua một bên*

    *Chạy tới*

    CHỒNG ƠI !!!



    DZờii ơi, tôi nhớ cái thời "ấy ấy" của anh thế.

    Bây giờ thì anh... nhân tướng hết sức tệ.




Trang 3/44 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 7 13 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Aya Kamiki / 上木彩矢
    By zey in forum Ca sỹ - Band/Nhóm nhạc
    Trả lời: 68
    Bài mới gởi: 16-06-2009, 10:40 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •