Giấc mơ của một fangirl
.
Ầy... Nói là fangirl thì hơi quá, vì em chưa phải là một fan của Arashi chính hiệu... post cái này ở nhà Arashi thì ăn đập, đạp, chém là cái chắc, nhưng ngẫm thấy nó cứ buồn cười thế nào ấy, nên em post ở đây
Tình hình là như thế này
Trưa nay
Em đang ngủ... Lúc tầm 2h15' má em gọi dậy để khoá cửa
2h20' em lên chiếu... ngủ típ
Ngủ đc 10', thì có điện thoại => Dậy luôn
Nhưng
Trong 10' ấy em kịp nằm mơ
.
Arashi sang VN chơi... Và ko thể ngờ hơn, em gặp Jun Matsu nữa
Em ko chắc anh í có nói đc tiếng Anh ko, nhưng em mơ là em có thể trò chuyện được với anh í...
Em và anh í đi chơi cả buổi chiều rùi về. Lúc đi, em được biết rất nhiều về những sở thích bí mật của anh í (nhưng tỉnh rồi thì chả nhớ cái j ráo!)
Màn hay ho nhứt và là màn em nhớ nhứt Đó là màn em được ảnh í kissu trong lúc về... Như trong phim luôn
Đang "choáng" thì điện thoại nó reo, mở mắt ra "mình nằm mơ"...
.
Lần đầu tiên em có 1 giấc mơ kiểu này...
Em ko fải con người mơ mộng... Những j em mơ mộng tới toàn là "download với tốc độ 30Mbs"hoặc "Sang Nhật miễn phí" hoặc "ăn wagashi_sushi_sashimi ko-mất-tiền" thôi (những cái này mơ thường xiên XD~)... Mơ gặp Idols cũng có, nhưng chỉ dừng lại ở "gặp" chứ ko có cái chiện link tink j j hết á~
.
Hay sắp sinh nhật anh Jun rồi nên em bấn nhỉ? Nhưng khổ cái là em mới chỉ bít anh Jun, chứ đâu có hâm mộ hoặc thần tượng anh Jun đâu ??? Lạ thật... Với cả, trong Arashi em thích Nino cơ >o<
Ầy... Em đã nói là em chỉ mơ thôi nhớ... Mà đây là mơ ngủ chứ ko fải là ước mơ hay giấc mơ j j đâu nhớ...
Bookmarks