loveglassmask (31-08-2009)
Xỉu vì cú sốc mà JPN mang lại, muốn xỉu ngay tại chỗ, nhưng phải gượng dậy uống cốc nước cho tính để lấy sức mà... down
Jun-kun, tình yêu của em, Otanjoubi Omedetou
Ôm hun tất cả mọi người, tất cả staff làm project này, hun tất cả những ai yêu HYD và yêu Jun
Hun hết, hun hết!
Thật là một ngày hạnh phúc! Ngày sn Jun thật là đẹp, ne?
loveglassmask (31-08-2009)
ớ ớ cho em góp chút ý kiến (vớ vẩn), đấy là phần giới thiệu nhân vật bị "oánh lỗi" ạ Tên của Shun bị đánh lỗi, và còn một chữ "nào đó" trong phần "nào đó" cũng bị thiếu dấu.
Đang bận rộn mà cũng nhào qua
:o
Không biết có phải là do tốc độ sub ko hay là do ủ lâu rồi nhưng...
thật chóng mặt
Down ngay!
umm...đã xem xong Ep1, dài quá chừng làm phê lòi mắt nhưng công tâm nhận xét thì mình chưa thích bằng các tập ngắn trong season1...hí hí, ấn tượng anh đóng Junpei, dòm mặt hắn ôm Tsukushi thiệt bịnh dễ sợ vai phản diện nhưng ko ghét dc
Chờ link MF thôi, cái MU bị điên rồi, down chỉ có chừng 100KB/s thì bao giờ mới xong
Full Direct Link ở trang 2 ấy T__T
nabibo (01-09-2009)
Muốn chết không , ngồi hơn hai tiếng chỉ để down cái part 1 tập 1 season 2, giờ mới thấy direct link
Đập chết cại tội bộp chộp và mắt đui của mình đi
Mạng của mọi người nhanh quá nhỉ
Mạng nhà tớ 100kbps là hạnh phúc lắm rồi nên xin phép ko có ý kiến
Lên trường xài wifi chùa đó, chừng 1MB/s nếu xài MF, còn direct link thì hơn một tí
Còn những ngày trường vắng, ít người nối mạng thì phải nói là
Chỉ có như thế mới phục vụ nổi cho sự nghiệp xem phim vì trai của mình thôi
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks