Azka ơi xem lại dùm mình link MF CD2, down không được.
Azka ơi xem lại dùm mình link MF CD2, down không được.
Ko down dc là sao? Mình mở ra vẫn bt mà
Ok được rồi, IDM lâu lâu hay bị chạm.
Tặng mọi người vài cái capture :
Azkazukin (17-09-2009), kei_itsumo (19-09-2009)
Keiko xinh dã man
Phim hay, ý nghĩa, cảm động lắm. hic
Thanks staff ^^!
phỉa nói là phim hay dã man...
ặc ặc...
sốc nhất là lúc dv cạo trọc đầu và lộ bên ngực ==> hi sinh cao cả thật ==> những bộ phim hàn đúng thật chỉ là muỗi.. Ấn tượng bạn í ở những phút đầu, vvà sau đó đi dần những phút cuối... thấy diễn biến tâm lí nhân vật dc diễn tả rất tốt. Khi coi hết, coi lại lần nữa, Á một phát... tự hỏi... lúc đầu tính cách nhân vật là thế nà ýao?
Dv đóng hay quá... diễn biến tâm lí nv thay đổi tự lúc nào ko hay
(nhắn Azin ... thỏ nhớ thì Rika bị phẫu thuật, cắt bỏ ngực trái mà )
.
.
.
LúcRika bị rụng hết tóc, một mớ trên tay thằng bé yousuke (vik đúng k ta )... nhìn Rika... đúng là như... mụ phù thủy già... nhìn vừa thương hại, vừa thấy sợ.
Mới dc coi xong phim... hay quá
cảm ơn nhóm sub nhiều
Mới coi xong CD1 àh.
Đúng thiệt...đởi của Rina chỉ là ăn chơi trát tán hay sao áh.
Thiệt ko biết nói sao với chị này lun hihix.
Bất trị ư???
Vẫn còn đang vòng vòng ở CD1 nên ko biết chị đó thay đổi như thế nào. Như đầu fim có khúc chị đó định nhảy lầu. Nên chắc...bất trị thiệt quá hihix.
Ngang như cua. Bó tay.
xem hết CD2 đi bạn. cảm động lắm T__T
Tớ cũng mới xem xong CD1, đang down CD2, cũng qua xì pam tí thích cả tính cách Rika lúc đầu, cái kiểu trái khoáy của cô ấy, cái lúc "choành choẹ" với cô bé Kanea trong bệnh viện :P cái kiểu bước hai hàng trông hay hay
Sau khi vật lộn với bộ Kurokawa no Techo với tập SP xong mới coi tiếp CD2 của fim này.
Có lẽ do bị...ngắt quãng giữa chừng nên cảm xúc nó cũng vơi đi phần nào òi.
Tình bạn là gì?
Đã có vài lần mình tự hỏi như thế. Thật ra mình cũng ko rõ làm bạn là làm gì nữa.
Chỉ biết rãnh thì rủ cả đám đi chơi, tâm sự dài dòng lê thê, khi cần thì cũng giúp đỡ nhau.
Chỉ thấy tình bạn hiện hữu khi đi học thôi.
Chứ bây giờ ... thấy tình bạn là cái gì đó cũng...lu mờ lắm.
Hở cái là tính toán chi li, không còn như ngày xưa nữa.
Không còn cái thời đàm đúm nói xấu người khác, hahahaa. không còn cái thời...lê hết quán này đến quán khác,...tám hết chỗ này tám đến chỗ khác...Xa rồi mỗi lần ALO...là bạn chạy qua nhà liền.
Còn nói về tình bạn trong phim này...CAO THƯỢNG quá.
Hay tại cảm nhận về nguòi bạn của họ sâu sắc hơn mình.
Câu nói nhẹ nhàng thôi " Chúng ta là bạn" Và hai người bạn ấy đã hi sinh cho nhau.
Trong khi ... xã hội này...sẽ có bao nhiêu trường hợp như vậy?
Tôi đã tin nguòi như tin chính bản thân tôi.
Nhưng từ ngày hôm qua, tôi biết ... xã hội còn lắm những người xấu xa.
Mẹ tôi bảo " Đừng có nghĩ ai cũng giống như mình"/
Chẹp..lạc đề rồi. Thôi không viết nữa hihxix.
giliru1102 (13-08-2011), Shizuku (13-10-2009)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks