đến ep 6 là vì mấy ep kia chưa ra
bạn ráng chờ một chút nhá ^^
mong bạn tiếp tục ủng hộ JPN![]()
Tớ yêu Tatta của dale rồi! (5 điểm)
Khá lạ và hay! (4 điểm)
Cũng được đấy! (3 điểm)
Không có gì là mới mẻ cả. (2 điểm)
Chán! (1 điểm)
đến ep 6 là vì mấy ep kia chưa ra
bạn ráng chờ một chút nhá ^^
mong bạn tiếp tục ủng hộ JPN![]()
Thật tuyệt với khi đọc bài viết này của bạn, chắc bạn phải rất thích phim này phải không. Còn mình, mình rất yêu bộ phim này, dù phim kết thúc hạnh phúc nhưng suốt cả một bộ phim nó làm mình thấy buồn man mát(dù nó không làm mình khóc nức nở như các phim bi kịch khác), trống trải. Có lẽ là do giọng nó trầm buồn của Kame, có thể do bài hát, có thể do câu chuyên, có thể do ánh sáng trong phim lúc nào cũng u tối, có thể do đôi mắt chứa nhiều tâm sự của Hiroto và những giọt nước mắt của Nao. Nhưng có điều mình thấy thú vị nhất ở phim này và cũng lãng mạn là ánh sáng phát ra từ toà nhà tầng 45 (không biết nhớ có chính xác không) và từ khu nhà tồi tàn như cá voi dù cách xa vẫn có thể liên lạc được với nhau
thay đổi nội dung bởi: vananh, 10-12-2010 lúc 03:17 AM
dale_kl (10-12-2010)
trời ơi trong bộ phim này mình xúc động nhất là song Cool whispermỗi lần nghe bài này đều xúc động và có những cảm giác ko tả nổi
yêu cái bài hát này
dale_kl (11-12-2010)
Vì hôm nay mới xem Tatta, nên cũng vì thế mới tìm đọc từng bài từng bài viết về Tatta.
Yêu Tatta của riêng mình và yêu cả Tatta của các bạn.
Dù vì bất cứ lý do gì , vì bất cứ diễn viên hay vai diễn nào mà bạn tìm đến với Tatta thì cũng xin cảm ơn bạn đẫ yêu nhiều như thế và viết được những điều hay như thế...
Tuy chỉ có một điều Dale nói trong phim chỉ có 1 lần duy nhất Nao khóc, chỉ duy nhất 1 lần có giọt nước mắt lăn trên gò má là khi Nao nhận ra mình đã quá yêu Hiroto mất rồi...
Nhưng theo mình thì nhiều hơn 1, Nao khóc nhiều hơn 1 lần...Thậm chí khi yêu, lúc chờ đợi, lúc giận hờn hay lúc bị cha mẹ cấm đoán, chia tay...
Còn Hiroto, mình đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy giọt nước mắt của Hiroto. Anh khóc ở tuổi 20 vì chỉ có thể nắm tay người con gái mà mình chắc chắn sẽ yêu suốt đời trong vòng 15 phút ngắn ngủi của đời người khi chiếc tàu sắp cập bến. Anh khóc vì Nao đang khóc mà anh ko thể nói gì hơn ngoài khóc theo. Họ chia tay nhau...Chấp nhận mỗi người mỗi ngả...
Xin lỗi vì lan man mất rồi...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks