>
Trang 1/5 1 2 3 4 5 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 44

Ðề tài: Tường thuật! (Đã có Part 2 ở trang 4)

  1. #1
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts

    Tường thuật! (Đã có Part 2 ở trang 4)

    TƯỜNG THUẬT CHÍNH THỨC

    Vào thời gian cũng không xưa gì cho lắm, tại vương quốc Ập Cai (nước này là nước nào xin mời vào lại topic đợt họp BH Halloween năm trước), nơi mà Hikki chính là thánh mẫu nương nương, âm nhạc của Hikki chính là quốc nhạc còn quốc ca thì mỗi ngày một bài khác nhau do quốc vương chọn sau khi tổng kết số phiếu bình chọn của hơn 6 thần dân vào mỗi tối hôm trước. Nói chung là có một cái nước mà chỉ có 6 mống yêu Hikki đến điên dại. Người đứng đầu của vương quốc chính là Pharaoh quyền năng tối thượng, tức đồng nghĩa với việc là người có cá đầu BH nhất cả bọn, quyết định tổ chức một buổi party nhân dịp kỷ niêm 100x năm ngày một bà phù thủy hay lang mo nào đó nghĩ ra cái lễ hội Halloween, nhân tiện cũng có cơ hội để họp mặt đông đủ thần dân tôn thờ thánh mẫu Hikki. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay… Chết lộn, đây không phải là diễn văn khai mạc cho nên các bạn độc giả thân mến cứ coi như là chưa từng đọc thấy cái câu đó.
    Vì là người tổ chức cho nên Pharaoh phải đến đầu. Đến rất đúng giờ nếu có người nào đó hỏi thêm. Sau đó, cái con người có quyền lực nhất của cả nước đó phải ngồi đợi dài mòn cổ và tìm mọi cách để cầu khẩn, van xin, thậm chí đe dọa các nhân khác mau mau tới chỗ hẹn. Và cuối cùng, chỉ sau khoảng 20’ chờ đợi thôi mà, một người đầu tiên đến. Đây là nhân vật hoàn toàn không có xuất hiện trong buổi tiệc trước do một số lý do khách quan (nghe đồn là do tiêu chảy cấp), nhưng đã nổi danh gần xa trong vương quốc vì sự hâm hâm, ý lộn, hâm mộ cuồng nhiệt Hikki. Đó chính là XÁC ƯỚP TOILET.



    Xin đính chính là những cái thứ mà được cuộn cuộn lên người đó đã được chính tay Pharaoh kiểm định là hàng còn zin, nguyên tem, nguyên mác chứ không phải hàng đã được sử dụng, và đặc biệt là không phải hàng còn tồn kho của đợt dịch tiêu chảy cấp năm ngoái mà chủ nhân cũng chính là nạn nhân.
    Nhân vật thứ hai xuất hiện, một con người cực kỳ quyền lực của vương quốc, bộ trưởng bộ Quà Bánh của vương quốc, trong lốt một bé Mokona đen tuyền dễ thương, Mister Bimat. Có nhiều truyền thuyết khác nhau về tên gọi này. Có người nói là Bimat = Bí Mật, có người lại nói là Bimat = Bị Mất (mất gì thì cứ tùy vào trí tưởng tượng bay bổng của độc giả). Nhưng nhìn chung thì suy nghĩ của rất nhiều người đều đánh đồng Bimat = Bị Mát = Tưng Tưng. Nhưng xin chớ đừng để một cái tên mà làm bạn nghĩ sai về con người này. Như đã trình bày ở trên, Bimat là bộ trưởng bộ quà bánh, cho nên anh ta là người cực kỳ giàu có (dù rất đau lòng nhưng Pharaoh đã công nhận Bimat còn giàu hơn cả mình), người rất đẹp trai (tuy nhiên đứng sau Pharaoh) và là người rất là UKE (tuy nhiên đứng sau Pharaoh và Xác Ướp). Vì là bộ trưởng của một cái bộ có dính tới tiền bạc, suốt ngày tính toán, vật lộn với tiền bạc nên câu đầu tiên của anh ta khi bước vào điểm hẹn chính là: "THẰNG XÁC ƯỚP KIA, MAU TRẢ TIỀN MAU CÁI THIS IS THE ONE CHO TA!”.



    Thật tội cho bạn xác ướp. Thật tội. Chưa uống ngụm nước nào mà đã bị bóp cổ thảm thương.
    Nhân vật thứ 3 xuất hiện, một nhân vật cực kỳ độc ác, một nhân đã đóng vai người xấu ngay kể từ lần đầu xuất hiện, không ai khác chính là con QUỶ ĐỎ XẤU XA mê single Devil Inside mà do là hàng limited rất hiếm có trên thị trường cho nên dù có tiền rồi mà Pharaoh vẫn không tài nào mua được cho nó. Và cũng như lần trước, ngay từ khi mới xuất hiện, nó đã dã tâm ám sát Pharaoh tội nghiệp.



    Nhưng rất may mắn là do đã đề phòng từ lần trước nên lần này, dù bị gí cây 3 chĩa vào cổ, Pharaoh vẫn kiên quyết chống cự bảo toàn mạng sống.
    Và đúng lúc đồng hồ báo trễ 40’ so với giờ hẹn, nhân vật cuối cùng xuất hiện. Và sự xuất hiện này chính là điều đem lại sự bất ngờ dữ dội nhất trong đêm đó. Người đó là ai???
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Không phải ai xa lạ, chính là cô mèo mê single Easy Breezy, cựu người hầu của Pharaoh. Tuy nhiên, không hiểu do tu luyện thành tinh, hay do quá ẫn uất trong lòng, hay vì độ BH tăng cao nên cô mèo nay đã lột xác , hiên ngang tiến vào với một hình hài mới, một hình hài mà ngay cả con quỷ đó xấu xa cũng phải mắt là hai cái dĩa, còn mồm là một cái tô. Đó chính là MỘT CON QUỶ ĐÓ XẤU XÍ VÀ CÓ LÔNG!



    Quý độc giả có thấy không, ngay khi vừa bước chân vào, con có lông (xin được phép gọi tắt vậy cho tiện) đã lập tức nhe răng, xòe vuốt, giơ 3 chĩa theo tư thế của tượng nữ thần Tự Do + Supermodel để lòe mắt thiên hạ. Thật là xấu xa. Chắc hẳn, có một số bạn đang thắc mắc, TẠI SAO LẠI KÊU NÓ LÀ CÓ LÔNG? Lông đâu?? Lông chỗ nào?
    Xin thưa, hãy nhìn thật kỹ vào gốc sừng của con Có Lông, các bạn sẽ thấy có 1 nhúm tưởng như là tóc nhưng thật chất mềm hơn, mượt hơn và xứng đáng đem đi làm quảng cáo dầu gội đầu hơn chính là lông của nó. Do đôi khi buồn vu vơ, nó cũng bứt đi vài cọng rồi đem nhuộm đỏ để cắm vô 3 chĩa nhằm mục đích tạo dấu ấn riêng để dễ đường mà phân biệt với con Đỏ Xấu Xí đã xuất hiện trước đó. Có sáng tạo, cũng đáng được khen ngợi.
    Có một nhân vật hôm nay không xuất hiện, một nhân vật có độ BH không kém, đó chính là cô thỏ. Vì một số lý do chưa được biết, cô tự dưng biến mất. Đây là một sự kiện bí ẩn đang được các nhà chứ trách điều tra.



    Vì hôm nay là một ngày vui, nên tạm thời mọi chuyện ẩu đả, ganh ghét được xếp qua một bên. Pharaoh vì là người có đầu óc BH nhất của vương quốc đã quyết định chọn theme của buổi party hôm nay chính là: PORN PARTY. Xin được mạn phép không phiên dịch từ này ra tiếng Việt vì biết rằng trong JPN này vẫn còn rất nhiều bé dưới 18. Và cũng nhân cơ hội này, xin được nhắc nhở rằng, đây là topic có rating NC-17 hay 18+, nên các bé ngoan dưới 18 tuổi nếu không muốn bị nhiễm tư tưởng BH xin mời đi ra. Phần sau còn rất nhiều màn BH không phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của các bé ở độ tuổi nhỏ như vậy đâu. Ngoan hén. Lát cho kẹo.
    E hèm, trở lại chủ đề. Do là Porn Party, nên các nhân vật tham gia quyết định sẽ bắt đầu từ những thứ thấp nhất, tới những thứ cao nhất. Thực chất là ngược lại nhưng xin được phép tường thuật lại theo thứ tự trên để những nhân vật nào dù đã trên 18 rồi nhưng mà đọc thấy BH quá chịu không nỗi vẫn còn có cơ hội rút lui trước khi quá muộn. Màn đầu tiên Fake Cover. Nói là Porn thì cũng không phải là Porn gì cho lém, nhưng BH ư, quá là BH. Xin mời xem một số so sánh. Xin nói thêm sẽ có một số ảnh hậu trường sẽ được trích đăng sau bài tường thuật này, nhân tiên quảng cáo luôn, đón xem nhé.

    Đầu tiên là Fake FIRST LOVE do XÁC ƯỚP TOILET thực hiện:



    Xin hãy nhìn kỹ vào đôi mắt đó. Đó có phải là ánh mắt lừa tình học được từ một nhân vật nổi tiếng có tên bắt đầu bằng chữ K và kết thúc bằng chữ A nào đó trong JPN không?
    Tiếp theo FAKE DEEP RIVER do con CÓ LÔNG thực hiện:



    Xin được nói thêm do bờ vai của Hikki ở đây, theo lời con ĐỎ XẤU XÍ là quá “Mẫu Mực”, cho nên con CÓ LÔNG không thể nào bắt chước được. Vì vậy, nó không còn cách nào khác là phải dùng đến sự lực lưỡng về cơ bắp của mình để mà bù đắp cho sự “Mẫu Mực” đó.

    Tiếp theo là FAKE EXODUS do chính quốc vương Pharaoh thực hiện:



    Các bạn có thấy rằng sức mạnh kinh khủng của Pharaoh không? Khi ngài chụp ảnh là tự nhiên có gió nổi lên làm bay bay cái vương miện tạo nên một hiệu ứng cực kỳ ấn tượng, mặc dù trong chỗ hẹn hoàn toàn hem có cái quạt nào. Đúng là BH quá tới nỗi gió cũng phải sợ.
    Tuy nhiên nếu nói tới công lực thì xin hãy nhìn vào tấm hình này, FAKE ULTRA BLUE tiếp tục do con CÓ LÔNG thực hiện:




    CÓ LÔNG có công lực thâm hậu tới nỗi mà ngay cả cái áo khoác rẻ tiền trị giá chưa tới 100k để thay thế cho cái bông hồng cực kỳ lộng lẫy mà Hikki đang mang trên người trong bìa cover phải phản luôn cả trọng lực, bay lên nhằm làm cho giống bìa đĩa nhất. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ.
    Thấy đàn em của mình quá dữ dội, con ĐỎ XẤU XÍ cũng nào chịu thua kém, lập tức nó cũng phải chơi ngay một tấm. Thế là, các nhà sản xuất thuốc trị nhức đầu và đau cổ lập tức vui mừng vì đã tìm được người mẫu sáng giá tiếp theo cho sản phẩm mới của mình dù chỉ mới lướt nhìn qua tấm ảnh FAKE HEART STATION này:



    Tấm Fake Cover kinh dị nhất trong ngày hôm nay xin được dành cho FAKE THIS IS THE ONE do Mister BIMAT thực hiện:



    Tại sao kinh dị nhất, xin cứ nhìn hình sẽ rõ. Thực chất thì còn có tấm kinh dị hơn ở phần hậu trường nên nhớ đón xem nhé.
    thay đổi nội dung bởi: Bé SORA, 28-10-2009 lúc 01:23 AM
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  2. The Following 9 Users Say Thank You to Bé SORA For This Useful Post:

    Hei (28-10-2009), Hikaru Kuma (02-11-2009), kei_itsumo (29-10-2009), Kid A (28-10-2009), Minh.Mog (08-11-2009), mito_chan (31-10-2009), Onion Club (28-10-2009), Pu_Jif (28-10-2009), ZenG (28-10-2009)

  3. #2
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Sau khi đã chụp xong mớ Cover, lập tức XÁC ƯỚP TOILET quyết định múa đoạn trong PASSION cho mọi người chiêm ngưỡng, thay đổi không khí.



    Tuy nhiên, sức người có hạn mà bày đặt chảnh nên kết quả là dây nhợ hay đúng hơn là giấy vệ sinh cứ quấn vào nhau rối tinh rối mù



    Rối tới nỗi như vầy nà:



    Kết quả là vì tiết mục quá ẹ nên đã bị mọi người chọi dép thê thảm. Đây là một ảnh hiếm hoi chụp được từ phía sau cánh gà khi XÁC ƯỚP TOILET lặng lẽ ôm đầu máu vì hơn chục đôi dép cùng khoảng 2 tá trứng và cà thúi.



    XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO, TIẾP SAU ĐÂY SẼ LÀ NHỮNG NỘI DUNG CỰC KỲ BH KHÔNG THÍCH HỢP CHO NHỮNG BẠN CÓ ĐẦU ÓC TRONG SÁNG, NHẠY CẢM, YẾU ĐUỐI, DỄ BỊ SUY SỤP… NẾU BẠN LÀ TUÝP NGƯỜI TRÊN HAY BẠN NGHĨ RẰNG MÌNH KHÔNG CHỊU NỔI, XIN CHÂN THÀNH XIN BẠN HÃY BƯỚC RA.

    CÒN NẾU BẠN ĐÃ QUÁ BH RỒI, XIN MỜI TIẾP TỤC THƯỞNG THỨC.

    Đã gọi là PORN PARTY, thì chắc chắn phải nhớ tới PLAY BOY. Ốh ye. Play boy. Một từ cực kỳ hàn lâm mà trong một lúc BH thái quá, Pharaoh đã nghĩ ra. Ồh, Play Boy.
    Quay trở lại vấn đề, chủ đề thứ nhất của buổi tiệc: PLAYBOY JAPAN!



    Xin hãy nhìn vào bức ảnh này. Hãy nhìn vào khuôn mặt cực kỳ khoái cảm của con ĐỎ XẤU XÍ. Bạn thắc mắc nó đang làm gì? Bức ảnh sau đây sẽ giải thích cho bạn biết toàn bộ câu chuyện.



    Hãy nhìn vào vị trí cực kỳ nhạy cảm của cây 3 chĩa. Bức ảnh này là một sự kết hợp tuyệt hảo giữa tư thế của người phụ nữ đau khổ khi bị người chồng vũ phu lật đổ bàn ăn thường thấy trong các shoujo manga sến chuối kết hợp với phong cách S&M và Dụng Cụ. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Một con quỷ đã quá BH, 2 con hợp lại thật là vô đối.
    Tiếp tục với chủ đề Japan, nếu nhắc tới Porn Party của JP thì không thể nhắc tới màn Naked Sushi. Xin trân trọng giới thiệu một số bức ảnh HOT nhất do con CÓ LÔNG thực hiện.


    Xin hãy chú ý đến vị trí cực kỳ nhạy cảm của hai chiếc Disc TITO và chiếc disc single Heart Station. Liệu đó có được gọi là censored không nhỉ???
    Nói thật thì khi chụp, các nhân vật khác luôn miệng nói ra những câu mà nếu người ngoài nghe chắc sẽ không khỏi bối rối. Đại loại như: ĐỎ XẤU XA, mau mau lấy cái TI…TO ra để ngay chỗ đó đó coi”, “Chà, hai cái TI…TO này nhìn thiệt là hấp dẫn”. Tuy nhiên, ngụ ý của câu nói đó rằng người chưa có cái album THIS IS THE ONE đang thèm thuồng với con CÓ LÔNG sung sướng đang được che phủ bằng disc gốc của Hikki.
    Phần thứ hai của Porn Party chính là chủ đề US-UK PlayBoy. Xin hãy xem phần trình diễn hết sức tuyệt vời trong tư thế quảng cáo áo tắm che không được bao nhiêu phần cơ thể của con ĐỎ XẤU XA.



    Cũng với 2 cái THIS IS THE ONE này, những người không hiểu lại 1 phen nữa đỏ mặt vì những câu của chỉ đạo nghệ thuật Pharaoh: “ĐỎ XẤU XA, lấy cái ngon tay che cái TI ra coi. Trời ơi, cầm cái gì mà bên thì che cái TI còn bên thì che cái TO. Bỏ ra, cầm vậy sao thấy TO…” hoặc đại loại là như thế. Nhưng xin đính chính, ý của Pharaoh là: “ĐỎ XẤU XA, lấy cái ngon tay che cái chữ THIS IS ra coi. Trời ơi, cầm cái gì mà bên thì che cái chữ THIS IS, còn bên thì che cái chữ THE ONE. Bỏ ra, cầm vậy sao thấy chữ THE ONE…” Thật tội lỗi cho những đầu óc ngây thơ.
    XÁC ƯỚP TOILET nào cũng có chịu gì. Với sự hâm mô Hikki cũng sự hâm mộ phong cách thời trang của lady Gaga, mà xác ướp đã quyết định chụp một pô cực kỳ nhạy cảm, theo phong cách của Lady Gaga.



    Xin hãy so sánh với tấm ảnh này của Lady Gaga:



    Cũng chùm mặt như nhau, có style cũng khá khá giống nhau chứ hén.

    Và hãy nhìn vị trí của single HEART STATION/ STAY GOLD thật đắt giá. Nếu được xét thì đây có lẽ là tấm e thẹn, ngại ngùng mà rất là erotic chăng???

    To be continued...

    Cho xin một chút nhận xét nào!
    thay đổi nội dung bởi: Bé SORA, 28-10-2009 lúc 01:15 AM
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  4. The Following 12 Users Say Thank You to Bé SORA For This Useful Post:

    Hei (28-10-2009), Hikaru Kuma (02-11-2009), Kid A (28-10-2009), Minh.Mog (28-10-2009), mito_chan (31-10-2009), Onion Club (28-10-2009), PéBự (29-10-2009), Pu_Jif (28-10-2009), Rocky Raven (28-10-2009), taikoyoshioka (28-10-2009), ZenG (28-10-2009)

  5. #3
    Ronin
    Pu_Jif's Avatar


    Thành Viên Thứ: 955
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 475
    Thanks
    805
    Thanked 108 Times in 34 Posts
    Đang chờ để đọc nốt, zồi sẽ comment cụ thể sau...khà khà

  6. #4
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Đi ngủ mai viết pần 2 tiếp đây. Phần 2 sẽ còn BH hơn phần trước.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  7. #5
    Administrators
    Hei's Avatar


    Thành Viên Thứ: 961
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 4,876
    Thanks
    3,455
    Thanked 13,224 Times in 5,001 Posts
    chịu ko nổi, mấy cái fake cover còn chơi cỡ lớn nữa chứ, choáng.

  8. #6
    Retired Mod
    tinnygy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 297
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,689
    Thanks
    178
    Thanked 355 Times in 219 Posts
    BH quá sức chịu đựng của 1 con người, tui ngồi coi mà cứ hí hí, pamá chạy cả ra dòm vào monitor, may mà ko thấy ảnh của con gái ngoan
    Chữ ký của tinnygy

  9. #7
    Retired Mod
    Onion Club's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1088
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Úc
    Tổng số bài viết: 475
    Thanks
    3,688
    Thanked 386 Times in 216 Posts
    Tấm Fake Cover kinh dị nhất trong ngày hôm nay xin được dành cho FAKE THIS IS THE ONE do Mister BIMAT thực hiện:



    Tại sao kinh dị nhất, xin cứ nhìn hình sẽ rõ. Thực chất thì còn có tấm kinh dị hơn ở phần hậu trường nên nhớ đón xem nhé.
    thiệt là UKE

  10. #8
    Retired Mod
    Kid A's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5326
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 983
    Thanks
    56
    Thanked 147 Times in 82 Posts

    Mình thích comment phía trên
    Chữ ký của Kid A
    A rờ wii lý vờ ing in ờ hố mồ quơ hả ?


  11. #9
    Retired Mod
    Bé SORA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 999
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,975
    Thanks
    46
    Thanked 295 Times in 154 Posts
    Tui đang đuối wá sức. Phần hai này phải từ từ mới viết nổi. Viết liền giờ, đứt mạch mà chết thôi.
    Chữ ký của Bé SORA

    Forbidden Love




  12. #10
    Moderator
    Rocky Raven's Avatar


    Thành Viên Thứ: 952
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 768
    Thanks
    36
    Thanked 329 Times in 131 Posts

    <--- Ko biết dùng từ ngữ zì để viết hết cái comment in my mind ra đây nên dùng mấy cái hình emoticon zúp ---->
    Kông nhận fan của 1 singer "hiền lành" như Hikki chắc là BH nhất VN goỳ XD
    Thanks for the report nha "BÉ" SORA
    *Chú ý, để ngoặc kép là "Hok bik sao mà nói nổi"
    Chữ ký của Rocky Raven
    .:TETSUHARU:. -> Rocky Raven
    My Facebook:
    Rocky Raven




  13. The Following User Says Thank You to Rocky Raven For This Useful Post:

    Bé SORA (28-10-2009)

Trang 1/5 1 2 3 4 5 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Các võ phái Nhật Bản
    By Kasumi in forum Tìm hiểu Nhật Bản
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 23-06-2009, 10:48 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •