Cuối cùng thì cũng đến lúc chia tay Gokusen, cảm giác buồn vui lẫn lộn, nửa muốn down tập cuối nửa lại không
Dù sao cũng rất cảm ơn subteam vì bao tâm huyết với bộ phim bấy lâu nay. Bây giờ cuộc sống của mỗi người đều bận rộn, vậy mà các bạn vẫn rất nhiệt tình sub phim và up lên đều đặn, thật sự điều đó làm mình rất nể phục. Chính tình yêu đó của các bạn đã làm mình càng thấy yêu phim Nhật và fan Nhật hơn.
Gửi đến cho các bạn nhiều lời chúc tốt lành cho năm mới
Hẹn gặp lại ở một project chứa đầy tình yêu thương khác của JPN nhé










Trả Lời Với Trích Dẫn






Nếu ko bít bạn ấy là ai
thì ra khỏi topic này, ở nguyên khu fansubs, tìm topic Yamade hay Tatta gì đó 



Tập 12 đã kết thúc mở, Shin hơi hơi iu Yankumi, đến SP đâu lại vào đấy. Shin sang châu Phi còn Yankumi ở lại...


Bookmarks