>
kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: [Truyện cười] Truyện dân gian Nhật Bản

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 56199
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 16
    Thanks
    2
    Thanked 36 Times in 6 Posts

    [Truyện cười] Truyện dân gian Nhật Bản

    Cũng giống như các nước khác,truyện cổ tích dân gian Nhât Bản cũng mang đậm chất dân dã,tràn trề sức sống mãnh liệt và tâm hồn sâu lắng đặc trưng cho tính cách con người Nhật Bản
    NHững truyện sau đây trích từ"Những hạt ngọc Nhật Bản" là 1 tập sách bao gồm nhưng truyện cười,truyện cổ tích, và các truyên thiếu nhi Nhật Bản của dịch giả Tôn Thất Thành,Trần Hữu Trí và Hasegawa Yoshiharu
    phần 1:truyện cười Nhât Bản


    Nhà nọ có hai anh em.Một đêm mùa hè kia,nghe thấy tiếng hai anh em ầm ĩ ngoài sân nhà,ông bố mở của sổ,nhòm ra
    Ông bố hỏi:
    -Này này,các con.Làm gì mà ồn ào ngoài ấy hử?
    Thì thằng anh đáp:
    -Bố à,em con nói là"Sao trên trời kia đẹp quá,anh lấy cho em 1ngôi sao kia đi",cho nên con định dùng cây sào phơi đồ này khều xuống cho em mà.Nhưng sao trên trời cao lắm mãi vãn không đến nơi đấy ạ..
    Ông bố nghe vậy sửng sốt nói:
    -Rõ đồ ngu.Sao ở nơi cao lắm đấy...con phải bắc thang rồi leo lên mái nhà đi!
    Thằng anh leo lên mái nhà đúng như lời bố bảo,đang vung tròn cái sào,thì ông bác ở nhà bên đến đấy và nói:
    -Này này các cháu làm gì ở chỗ cao thế hử?Nguy hiểm lắm đấy!
    Nghe thằng anh đáp,thì ông bác sửng sốt nói:
    -Sao mà ngu thế.Lại có chuyện lấy được sao trên trời à?Làm gì có sao mà lấy cơ chứ! Đó chỉ là cái lỗ thủng tên trời để mưa lọt xuống đây đấy!
    ******************
    Ở Nhật Bản có câu tục ngữ"Đàn bà góa chồng thì hoa nở,đàn ông góa vợ thì dòi bọ sinh sôi".Nghĩa là:đàn ông mà góa vợ thì không còn ai săn sóc,cho nên bẩn thỉu,cò đàn bà mà góa chồng thì rảnh rỗi,lại còn nghĩ đến cả trăm con mắt người ta trông cvao2 nữa,cho nên bắt đầu để tâm đến ăn mặc ,trang điểm v.v..nhờ đó mà đẹp ra.
    Một bà góa trẻ,chồng mất chưa bao lâu,ngụ tại nơi nọ.Gã đàn ông ở nhà đối diện,ngày nào cũng mải mê ngắm bà,có lúc đã thở dài lẩm bẩm môt mình:
    -Người ta bảo đàn bà góa chồng thì đẹp ra mà,quả đúng như vậy...Ôi...Sao mình cũng muốn cho vợ mình củng sớm góa chồng quá đi thôi.
    (còn tiếp)

  2. The Following 6 Users Say Thank You to xupcua1988 For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (04-11-2012), kurochan (28-05-2010), lostheaven (20-02-2010), niichan (20-02-2010), sarujun (12-12-2010), Walkin'InDaRain (20-02-2010)

  3. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 46631
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,147
    Thanks
    1,017
    Thanked 714 Times in 371 Posts
    cái truyện đầu hay á tiếp đê tiếp đê mỗi lần post ngắn ngắn thui nha bạn, nhiều wa' nhìn ngán lắm
    Chữ ký của Walkin'InDaRain


    Shigezou san: Hửm, ngon lắm hả ?
    YUI: (mắt sáng rỡ) Ôi, ngon lắm ạ. Mỗi ngày hồi ở dưới quê em phải ngốn mấy cây là ít.
    Shigezou san: Tôi cũng muốn thử quá (chèm chẹp)
    YUI: (hí hửng) Hay em nhắn mẹ em gửi lên nha ? Cho Shigezou-san thử một lần cho biết.
    Shigezou san: (trố mắt) Được không đấy, nó là kem mà, kem thì em gửi sao được ? Chảy nước hết.
    YUI: (ỉu xìu) Hình như đúng là không được...(ngẫm nghĩ một lát)... AH, hay em bảo mẹ em chụp ảnh gửi hình cây kem lên ?
    Shigezou san: (trố mắt ver. 2) Hả ? Được hả ?
    YUI: (nghĩ tiếp một lúc, tỉnh rụi) Chắc không được rồi... hic



  4. #3
    Retired STAFF


    Thành Viên Thứ: 45628
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 646
    Thanks
    801
    Thanked 833 Times in 181 Posts
    haha, truyện hay đấy bạn ah, lần sau post tiếp nhá.
    Chữ ký của niichan
    Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
    Vô tình tiếp liễu, liễu xanh um...

  5. #4
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 56199
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 16
    Thanks
    2
    Thanked 36 Times in 6 Posts
    thank you , tiếp nè

    Thử độc xúp cá nóc

    Cá nóc ngon thật,Ở Nhật Bản từ xưa đến nay vẫn xem là món ăn cực kỳ quý hiếm.nhưng vì nội tạng cá có chất độc cực mạnh,ăn vào có khi chết cho nên còn bị gọi với biệt danh là "súng"."Súng" tức có nghĩa là "nếu trúng thì chết".Nấu nướng cá nóc từ cực kỳ độc thành ra không độc thì rất khó khăn,cho nên đến nay vẫn còn những ghi chép là từ ngày xưa ,ở Nhật Bản,nhiều người do thèm ăn món cá nóc ngon lành mà đã trúng độc chết!
    Ngày xưa, hồi mà Tokyo còn gọi là Edo, có bọn thanh niên vui nhộn đang tranh cãi ồn ào cả lên.Lý do là họ nấu xúp cá nóc bằng con cá nóc ngừơi ta cho,rồi ai cũng muốn ăn,nhưng vì sợ chết,chẳng ai dám ăn đầu tiên cả.
    --Này,không có gã nào xực thử cho xem trước tiên sao?...Cả ngần này người mà rốt cuộc không có lấy một gã nào dũng cảm thì rõ là thảm hại quá.
    -Nếu cậu đã nói như vậy,thì tai sao ta lai không nên bắt đầu từ cậu xực cho xem nhỉ?Trước mặt mọi người,hãy thử cho thấy dũng khí của mình đi.
    Mọi người tranh cãi với nhau như thế rốt cuộc chẵng ai dám ăn cả.Sau một lát,một người nghĩ ra một trò tai ác.
    -Phải rồi.Sao ta lại không cho gã ăn mày nọ,bao giờ cũng ở lỳ trên cầu,ăn xem sao nhi?Nếu ta cho mà đừng nói gì hết,thì hắn ăn mà chẳng biết gì đâu.
    Mọi người lâp tức tán thành,rồi một anh múc xúp cá nóc vào tô và mang đến tận cầu.
    -Ta mang xúp nóng cho mi đây,sao nào ,có xực không?
    -Dạ con xin cảm ơn.
    -Vậy thì chìa cái tô của mi ra đây đi.
    -Dạ con xin cảm ơn.
    Trút xúp cá nóc sang tô của người ăn mày chìa ra, anh thanh niên nọ lập tức trở về.
    Sau khi đợi 1 lát,cả bọn đi xem thử,thì thấy người ăn mày ở trên cầu vẫn vui vẻ,hoàn toàn khỏe mạnh.Vô cùng mừng rỡ cả bọn yên tâm ăn xúp cá nóc đầy 1 nồi to, đến no kềnh cả bụng.
    -Ngon ghê.Lâu lắm mới lại chén món ngon thế này.
    -Ngon.Món ngon thế này thì lẽ ra không nên cho gã ẵn mày nọ nhỉ.
    Cả bọn đang nói với nhau đại loại như thế ,thì có tiếng gõ cửa nhà kêu"cộc,cộc".Mở ra xem sao thì người ăn mày ban nãy đang đứng,có vẻ thèm thuồng lắm.
    -Cái gì,là mi ư?...Dù mi có xin thêm một tô xúp cá như ban nãy nữa,thì cũng không được đâu.Bọn ta đã chén sạch cả rồi,không còn nữa đâu.Về đi cho.
    Người ăn mày tươi cười mà nói :
    -Thế các vị đã xơi rồi sao?Vậy thì con cũng về ăn xúp các vị cho,kẻo nó nguội mất,lại kém ngon.

  6. The Following 5 Users Say Thank You to xupcua1988 For This Useful Post:

    kuangge (27-03-2012), kurochan (28-05-2010), niichan (21-02-2010), sarujun (12-12-2010), Walkin'InDaRain (20-02-2010)

  7. #5
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 46631
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,147
    Thanks
    1,017
    Thanked 714 Times in 371 Posts
    dzj là cái bọn này chuẩn bị sẵn quan tài đi là dzừa chắc tên ăn mày bik đó là súp cá nóc
    Chữ ký của Walkin'InDaRain


    Shigezou san: Hửm, ngon lắm hả ?
    YUI: (mắt sáng rỡ) Ôi, ngon lắm ạ. Mỗi ngày hồi ở dưới quê em phải ngốn mấy cây là ít.
    Shigezou san: Tôi cũng muốn thử quá (chèm chẹp)
    YUI: (hí hửng) Hay em nhắn mẹ em gửi lên nha ? Cho Shigezou-san thử một lần cho biết.
    Shigezou san: (trố mắt) Được không đấy, nó là kem mà, kem thì em gửi sao được ? Chảy nước hết.
    YUI: (ỉu xìu) Hình như đúng là không được...(ngẫm nghĩ một lát)... AH, hay em bảo mẹ em chụp ảnh gửi hình cây kem lên ?
    Shigezou san: (trố mắt ver. 2) Hả ? Được hả ?
    YUI: (nghĩ tiếp một lúc, tỉnh rụi) Chắc không được rồi... hic



  8. #6
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 56199
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 16
    Thanks
    2
    Thanked 36 Times in 6 Posts
    Một nhà hiền triết Nhật Bản thời xưa đã sáng tác một câu để lại cho đời sau như thế này:
    "trong đời này thì tiền và gái là kẻ thù"
    trong đời này thì từ xưa đã có rất nhiều chuyện,nào là lóa mắt vì món tiền lớn mà thành ra kẻ trộm,nào là anh em tranh giành di sản của cha mẹ để lại mà giết lẫn nhau.Lại cũng thường nghe những chuyện như là người đàn ông từ thời trẻ đã làm việc hết mình,tạo được tài sản lớn,mà về già lại đâm ra mê gái trẻ, bỏ mặc nghiệp nhà,bỏ mặc gia đình,đem tất cả tài sản bao cô gái ấy luôn.Suy nghĩ theo cách ấy thì đối với đàn ông,quả thật trong cộc đời này,có lẽ cái nguy hiểm nhất là tiền và gái...
    Nhưng câu này còn có phần tiếp theo đấy.Tôi sẽ giới thiệu với các bạn,xin các bạn hãy nhâm nhi thật kỹ xem sao.
    "con cầu Trời cho con sớm găp được kẻ thù"
    ********
    ***************
    Có 1 gã rất keo kiệt.Lần nọ,gã định đóng cái đinh vào cột,bèn gọi con đến bảo:
    -Con sang nhà hàng xóm,nói là:"Bố cháu cần đóng một cái đinh vào cột,xin bác cho mượn cái búa",rồi đem về đây.Vì 3 năm trước,nhà ta đã 1 lần cho họ mượn cái nồi rồi,cho nên dù keo kiệt thế nào đi nữa có lẽ hắn cũng quyết không thể nói" không" nữa đâu.
    Đứa con chạy đến nhà hàng xóm,nhưng một lá sau đã lủi thủi về nhà.
    -Bố ơi,bác hàng xóm nói là"Dùng búa mà đóng đinh sắt,thì đầu búa sẽ mòn đi,tao không cho mượn được đâu".
    Gã keo kiệt nghe thế thì nổi giận đùng đùng mà nói rằng:
    -Chà!Hắn đã quên cái ơn ba năm trước rồi,thật là một kẻ keo kiệt quá quắt.Dù là đóng 1 cái đinh,có mòn thì cũng chẳng là bao...Hết cách rồi,thôi con hãy vào lấy cái búa của nhà ta ra đây nào.

  9. The Following 4 Users Say Thank You to xupcua1988 For This Useful Post:

    kuangge (27-03-2012), kurochan (28-05-2010), niichan (21-02-2010), sarujun (12-12-2010)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 01-07-2012, 12:56 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-05-2012, 05:57 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-12-2010, 03:07 PM
  4. [Truyện ngắn] Cái quý giá nhất trên thế gian này là gì?
    By artemix in forum Văn Hóa Bốn Phương
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 15-11-2008, 12:53 AM
  5. Thủ tướng Nhật không có thời gian đọc truyện tranh
    By Eizan in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-10-2008, 10:52 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •