Sau đó là 5x10 anniversary tour của Arashi
Em này về suôn sẻ..không gặp trắc trở như 2 em kia.Nhưng hơi thất vọng 1 tí.Vì nó kém hoành tráng hơn hẳn so với tour 10 năm của các anh.
DVD gồm 2 DVD,concert và digest từ các buổi diễn khác nhau, tặng thêm cái poster chụp màn hình và 5 cái lưng của các anh.
3 em đứng cạnh nhau..Nhìn 5x10 của Arashi có phần hơi lép vế với 2 "đại gia" 2 bên.
Bây giờ thì nhường đất cho bạn Tủng Của Lả. Chính là N.E.W.S. và Pacific chưa đủ sức gom hàng xịn.
ĐĨa vẫn được in "made in japan" như đúng rồi.Đến phục bác Tủng Của Lả.
Pacific,gom cùng đợt với Shin.
Bài tự sướng DVD con của em đến đây là hết.Theo em,DVD con là thứ đáng mua nhất vì DVD con cho chúng ta cảm giác như đứng ở Dome hay Kokuritsu thật.Khiến chúng ta khóc và cười,cùng một lúc,dõi theo các anh.Như khi lão Massu vừa hát vừa chạy ngã cái oạch,như khi Arashi biểu diễn trong mưa mà mặt mày vẫn hớn hở cho dù mic lần lượt bị hỏng, hay kể cả khi đằng sau sân khấu nhìn các anh đùa giỡn, bệnh hoạn và baka hết sức.DVD con cho ta cảm giác ghen tị tột cùng với những fan đang hiện diện ở đó,cảm giác khát khao được bay sang với các anh.Và chính nó tạo ra động lực học tiếng Nhật cho chị em fa gơ nhà mình.Cho dù các bác Tủng Của Lả có nhái tá lả cỡ nào thì cảm giác đê mê cầm đĩa xịn các bác cũng không thể nhái được.Và cuối cùng, là cầm đĩa xịn, chúng ta lại thêm vào doanh thu của các anh được thêm 1 ít, như là cống hiến từ xa cho các anh.Vì thế,cho dù có kiệt sức vì bị papa bóc lột thì fa gơ cũng chỉ biết thầm lặng chịu đựng lão già chết tiệt đó.Em nói thế thôi ạ.Hẹn mọi người bài mới!
Bookmarks