>
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 22

Ðề tài: Lần đầu xem J drama

  1. #1
    Chonin
    Niets's Avatar


    Thành Viên Thứ: 67363
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    6
    Thanked 25 Times in 6 Posts

    Lần đầu xem J drama

    HI, mình lập topic này trước hết muốn nói vài cảm nghĩ của mình khi lần đầu xem (1 cách trọn vẹn, nghiêm túc) J drama. Và tất nhiên nếu được mong các bạn cũng chia sẻ chút cảm nghĩ khi các bạn lần đầu xem J drama.

    Cách đây 4-5 ngày thôi, trong cơn đói "phim", mình lần mò khắp các forum tìm kiếm vài cái tên đáng chú ý. Lúc đầu thì chỉ định tìm phim 90-120ph thôi, nhưng đột nhiên poster 1 LoT đập vào mắt. Vì không có thói quen đọc giới thiệu phim, nên chỉ ngo ngó mấy cái mấy tấm hình thôi. Trông thì cũng có vẻ mơ mộng, ảo ảo nên tìm Esp 1 xem luôn.

    Xem xong..., trong đầu lẩn quẩn " wtf, wth, đùa nhau ah, chơi nhau ah, có cần phải nói là nv chính sẽ chết ngay từ tập đầu thế này không?? Chắc đùa, chắc lại khỏi bệnh cuối phim thôi. Hay là chết thật nhỉ". Vì tò mò, mình xem liền tù tì các Esp còn lại và...... Toàn thân lạnh, nổi da gà, nước mắt chỉ chực rơi từ esp 2 đến hết. "Cái gì thế??? 1 đứa mà mặt không biến sắc, không biểu lộ mấy cảm xúc khi xem các phim kinh dị, ma quái rừng rợn, bi ai, đau thương, chia ly... mà giờ chịu trận trước 1 drama là sao??"

    Chỉ vài câu thoại, vài nụ cười của nhân vật chính, vài cái nhìn, vài khung cảnh mà 1 LoT gần như gây choáng mình, choáng thật sự. Mình chỉ xem 1 lần duy nhất không hơn, thế mà khi đi kiếm vài bức ảnh của 1 Lot, chỉ cần nhìn vào đó thôi là nước mắt chỉ trực trào ra rồi. MÌnh tự hỏi mình có bị hâm không?

    Rồi do quá tò mò với J drama, mình lần mò tiếp, và ngày hôm qua tìm được cái Last friends. MÌnh mới chỉ xem esp1 thôi, vậy mà nó ám ảnh mình. Thực sự ám ảnh. Trong đầu mình trong lúc ngủ là hình ảnh Sosuke chờ Michiru ở chỗ làm, rồi cũng là Sosuke xuống tay không thương tiếc với Michiru, và hình ảnh khuôn mặt của Ruka lúc gặp lại Michiru, là hình ảnh Takeru phản ứng trước cái hôn má của model. Rồi lại prisioner of love cứ văng vẳng trong não từ lúc tỉnh dậy, rồi hết cả ngày. Nó ám mình đến nỗi mình không dám xem tiếp các esp còn lại.

    Có bạn nào có triệu chứng thế này không?? Hay chỉ có mình bị, phải chăng các J drama đều mở đầu gây sốc tận óc na ná như các 2 drama trên?

  2. The Following 19 Users Say Thank You to Niets For This Useful Post:

    Azkazukin (10-06-2010), ♥ Tiểu Đức Tử ♥ (10-06-2010), fablepc (10-06-2010), gienny (10-06-2010), GReeeeN_HIchan (11-06-2010), hanaclover (10-06-2010), HH (10-06-2010), Jdo-chan (10-06-2010), lkkyo (10-06-2010), lostheaven (11-06-2010), Ngọc_san (10-06-2010), niichan (10-06-2010), ONLY (10-06-2010), pathway_nana (11-06-2010), snowdog (10-06-2010), thuduongmn2 (10-06-2010), Tiêu Dao Tử (10-06-2010), usapig (10-06-2010), weii (10-06-2010)

  3. #2
    奇跡だ!
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 2,770
    Thanks
    5,233
    Thanked 14,442 Times in 1,720 Posts
    Đầu tiên là chào bạn đến với JPN

    Jdrama đa dạng lắm bạn ạ Có những phim bi như 1LOT, những phim xã hội (cố gắng) nặng nề như Last Friends, nhưng cũng có những phim hài hước và nhẹ nhàng. Bạn cứ xem thử Nobuta wo Produce hay Proposal Daisakusen xem, ý nghĩa nhưng không nặng nề, sốc tí nào đâu.

    bản thân mình không phải là người thích xem phim buồn, phim Nhật mình thích nhất là phim về đề tài tình bạn. Mà, phim Nhật dù là đề tài gì đi nữa thì hầu như phim nào cũng có những tình bạn thật đáng nhớ .

    Để tìm thêm phim để xem, bạn có thể vào đây. Và giới thiệu luôn, những drama mình đã xem và review ở đây.

    Người ta thường cho rằng phim Nhật là buồn và gây sốc, nhưng thật ra phim Nhật đa dạng hơn như thế nhiều lắm. Theo mình thì tạo ra những cái đơn giản nhất mà vẫn ý nghĩa còn khó hơn những cái gây buồn và sốc. Chỉ là người ta hay chú ý tới những cái gây cảm giác mạnh thôi Bạn cứ tiếp tục tìm hiểu đi nhé Nếu bạn thích dạng phim kiểu 1LOT, bạn có thể xem thêm Sekai no chuushin de, ai wo sakebu. Dù cũng là nữ chết, nam sống, nhưng không phải nói về người chết, mà nói về người đang sống và cố gắng quên đi quá khứ để làm lại từ đầu của họ. Mình thích phim này .
    thay đổi nội dung bởi: HH, 10-06-2010 lúc 05:40 AM
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  4. The Following 4 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    Niets (10-06-2010), thuduongmn2 (10-06-2010), Tiêu Dao Tử (10-06-2010), trasuachieumua (10-06-2010)

  5. #3
    Chonin
    Niets's Avatar


    Thành Viên Thứ: 67363
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    6
    Thanked 25 Times in 6 Posts
    Cảm ơn bạn đã sơ sơ mở mang, và giới thiệu các phim cho mình. Thú thật là mình chưa từng có cảm giác xem phim nào giống như cảm giác xem 1Lot hay LFs cả. MÌnh thì ít khi đọc review cũng như preview lắm, chủ yếu nhìn cái tên hay poster là mình quyết định có xem hay không rồi. Tạm thời thì mình mong có thể hấp thụ nốt Last friends, các bộ bạn giới thiệu thì mình xin để dành.

  6. #4
    Ninja
    ONLY's Avatar


    Thành Viên Thứ: 36478
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 103
    Thanks
    28
    Thanked 306 Times in 56 Posts
    Tình hình là có bạn bị "hội chứng phim Nhật" rồi. Lần đầu đến với những phim như vậy thì bị ám ảnh là chuyện bình thường. Và dần dần khi bạn đã bị "nghiện" phim Nhật thì xem Hàn, Đài nó cứ nhạt nhẽo làm sao.
    Chữ ký của ONLY

  7. #5
    Ninja
    lkkyo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 66563
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 192
    Thanks
    100
    Thanked 65 Times in 24 Posts
    vâng mình cũng mới jia nhập JPN chưa được 2 tuần và thật sự khi xem 1 LoT thật sự mình cũng bị shock. Lúc đầu chỉ xem các Movie vì từ trước đến h mình ko thik Drama xem cứ lằng nhằng dài tập khó chịu, lúc đầu cũng chỉ xem J Movie vì có Diễn Viên muốn xem nhưng càng xem Movie càng gặp nhìu diễn viên còn hay hơn và tình cờ đụng phải Erika. Nói đên Erika Sawajiri thì ai cũng nhắc đến 1 LoT và tò mò down về xem sao. Và thật sự 1 LoT là drama đầu tiên mình xem ko bỏ xót tập nào xem chăm chú từ đầu đến cuối và thật sự mình đã bị nghiệm phim nhật mất rồi thật sự phim nhật có cái j đấy khó có thể diễn tả nó như là cảnh xã hội bình thường ngoài đời ko có những phép màu kì ảo nào chỉ rất đơn giản ko có cái j nhưng khi xem xong nó như có ma lực nó ám ảnh người xem và đôi khi chợt nhớ đến nó suy nghĩ về nó lúc đó ta mới hiểu cái sâu sắc của bộ phim ngụ ý của người đạo diễn thạt là tài tình. Riêng đề tài như 1 LoT thì nó cảm động đến 1 cách lạ lùng riêng với tớ nói thật là con trai mà xem khóc như 1 đứa trẻ con thật sự là lâu rồi ko khóc đã đời như vậy. Có thể mình yếu đuối nhưng mình nghĩ nếu ai xem 1 LoT mà ko rơi 1 giọt nước mắt thì có lẽ ko là người thậm chí h chỉ nghe OST của phim thôi đã buồn và có giọt nước rơi từ khóe mắt cuối cùng sry vì spam linh tinh

  8. The Following 4 Users Say Thank You to lkkyo For This Useful Post:

    hanaclover (10-06-2010), Niets (10-06-2010), niichan (10-06-2010), thao33 (10-06-2010)

  9. #6
    Chúa chổm
    usapig's Avatar


    Thành Viên Thứ: 48175
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,108
    Thanks
    740
    Thanked 625 Times in 294 Posts
    Chào mừng bạn ra nhập JPN và chúc mừng bạn đã chọn đúng phim để xem
    Đúng như HH nói, phim Nhật rất đa dạng và không phải phim nào cũng ám ảnh đâu. Mình cũng giống bạn, ít khi đọc review, vì thực ra ko phải cứ review phim hay là phim sẽ hay và ngược lại.
    Đọc những dòng bạn viết mình lại nhớ lại hồi đầu mình bắt đầu xem phim Nhật, và cũng nghiện điên cuồng down hết bộ này đến bộ khác, xem hết bộ này đến bộ khác mà ko biết chán. Có thể giới thiệu cho bạn vài bộ
    - Nếu bạn đã xem Last friends rồi nhất định bản nên xem Nodame Cantabile
    - Một phim làm mình ám ảnh vô cùng, ám ảnh nhất trong tất cả các phim mình đã xem, Byakuyakou
    - Tatta hitotsu no koi, phim tình iu bt thôi nhưng cảnh và diễn viên đẹp, ko gây sốc, nội dung cũng được
    - Boss, Jin, Top caster... mấy phim này về đề tài nghề nghiệp, nội dung hay, xem để thấy phim Nhật đa dạng thế nào
    Tất cả các phim này đều đã được JPN làm vietsub Chúc bạn vui vẻ
    Chữ ký của usapig
    Quyết tâm lấy lại phong độ

  10. The Following 5 Users Say Thank You to usapig For This Useful Post:

    HH (10-06-2010), lkkyo (10-06-2010), Niets (10-06-2010), thao33 (10-06-2010), trasuachieumua (10-06-2010)

  11. #7
    Chonin
    Niets's Avatar


    Thành Viên Thứ: 67363
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    6
    Thanked 25 Times in 6 Posts
    Thật vui khi được biết rằng cũng có người có cảm xúc hơi giống mình khi xem xong J drama. Vậy là mình yên tâm rồi, phù phù, mình bình thường, không hâm, không sao cả. Nhân tiện cám ơn các bạn JPN đã làm sub

  12. The Following User Says Thank You to Niets For This Useful Post:

    lkkyo (10-06-2010)

  13. #8
    Ninja
    lkkyo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 66563
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 192
    Thanks
    100
    Thanked 65 Times in 24 Posts
    bạn nói vậy khi bạn lập topic này mình cũng cảm thấy vui vì cũng có người thấy giống mình đang down thêm phim và chỉ sợ hết ổ cứng để down tiếp thôi nè

  14. #9
    quy ẩn
    Ngọc_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49360
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,004
    Thanks
    4,163
    Thanked 1,400 Times in 679 Posts
    @Niets: bạn coi film mà có cảm xúc phải là đáng mừng chứ sao gọi là điên, có những ngừơi coi film mà mới nhìn vào diễn viên đã kiu "xấu wa', thấy ghê" rồi ko coi nữa thì mình pó tai, ko còn ji' để nói, coi film là coi nội dung, bỉu hiện cảm xúc of diễn viên chứ ko phải coi họ đi wa đi lại rồi thốt lên " áh! a ơi sao a đẹp trai wa', áh áh" (nếu họ thật sự biết diễn xuất thì ko nói làm ji'), nếu như vậy thì whoopi goldberg, robin william,... chắc còn lâu mới có ngày dc đặt tên trên đại lộ danh vọng

  15. #10
    Anti-fangirl
    Azkazukin's Avatar


    Thành Viên Thứ: 3074
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,811
    Thanks
    865
    Thanked 12,893 Times in 1,029 Posts
    Cám ơn topic của bạn nhé. Đang trong thời kỳ bận bù đầu và xao nhãng cả niềm yêu thích của mình, đọc topic này xong thấy tình yêu với film Nhật lại sống dậy mạnh mẽ
    Chữ ký của Azkazukin
    "Cho dù năm tháng
    Có xóa nhòa ký ức
    Em vẫn sẽ tìm được con đường
    Dẫn em về với anh.

    Khi tấm thân trở về với cát bụi
    Và cuộc sống vĩnh hằng mở ra
    Sẽ chẳng còn gì phải ân hận nữa
    Nhờ tình yêu
    Ta trao nhau
    Từ thiên thu".


    (A love before time - Ngọa Hổ Tàng Long OST
    Translated by em iu HH )

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 69
    Bài mới gởi: 02-08-2012, 11:31 PM
  2. DRAMA OF THE YEAR!!! Đã có kết quả ;))
    By mattroilanh_tt in forum Trao đổi - Bình luận - Hỏi đáp
    Trả lời: 73
    Bài mới gởi: 06-02-2011, 05:54 PM
  3. Nhật Bản - Nhà vô địch của drama Châu Á
    By KHA in forum Trao đổi - Bình luận - Hỏi đáp
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 05:27 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •