Chè khoai sọ, hì lần đầu tiên nấu nên chưa có kinh nghiệm lắm
Chè khoai sọ, hì lần đầu tiên nấu nên chưa có kinh nghiệm lắm
bé sa (03-09-2010), kei_itsumo (03-09-2010), vtvk (03-09-2010)
Món tôm hấp cuộn trứng rán của 1 anh cùng nhóm Say chế biến ^^
bé sa (03-09-2010), bommo (23-07-2011), Fox phúng phính (11-09-2010), Hikaru Kuma (03-09-2010), kei_itsumo (04-09-2010), Momo-chan (15-08-2012), tempo (02-10-2010), thuduongmn2 (06-09-2010), vtvk (03-09-2010)
^
^
Oe oe~ nhìn đẹp mà còn chuyên nghiệp nữa....
----------------------------
Hôm nay nấu món Cơm Càri gà. Post lên chủ yếu là chia sẻ thôi, đúng với mục đích topic...hì hì~
Topic này là vui nhất~
Phải cám ơn ss/bro Lakka.
Nguyên liệu~
Cho gia vị càri vào chuẩn bị hầm~
Thành phẩm~
*quên lấy cái thìa và đôi đũa ra*
***Bí mật chút, ko biết có ai làm cà ri mà ướp thịt gà với ớt ko chứ em thì có đấy, cà ri gà cay cay ngon ngon, hí hí~
Hí hí hí, vậy là có nồi Curry cho 3 ngày đi học.
bé sa (12-09-2010), bi_iloveyourain (11-09-2010), bommo (23-07-2011), Sayuri_chan (11-09-2010), vtvk (11-09-2010)
đói quá ta
Chán cơm ? Hôm nay Kei thay đồi khẩu vị với món Cà Ri Gà JP.
-------------------------------
Mì Cà Ri Soba.
Với món này thì ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối gì cũng ok tất.
Cơm. Ăn hoài thì dễ ngấy, nên ông bà ta hay có câu "Chán cơm thèm Phở" đó sao? Thay vì đi ăn Phở - sửa soạn, đi ra ngoài bụi bặm...nói chung rất phức tạp, Kei chọn Soba Curry tại nhà. Hí hí~
Luộc vắt mì Soba lên, hâm lại nồi Cà Ri to đùng hôm trước --> ra ngay món mới, trang trí thêm vài cọng Nori lên mì. Hoàn tất !
*Vỗ tay khen bạn Kei tài giỏi nào, kekeke*
ayumi22 (14-11-2010), bé sa (12-09-2010), bi_iloveyourain (11-09-2010), bommo (23-07-2011), cucai_9x (03-05-2012), Fox phúng phính (11-09-2010), Momo-chan (15-08-2012), nh0kyue (17-01-2012), Sayuri_chan (11-09-2010), vtvk (11-09-2010)
Ủng hộ cả nhà
Cơ mà sao toàn chị em vào chém
Anh em ra tay đê xD
hí hí~
Quyền lực của Nữ Nhi mà.
Thế anh Cáo ra tay đê~~~~
thích làm ghê nhưng trình độ còn hạn hẹp.
Vào nhìn, chảy nước miếng, xong đi ra.
Nhất định ta sẽ làm đc, sẽ có 1 ngày
Hôm nay đi Shoya ăn, sướng~
1 từ thôi, Ramen ngon tuyệt cú mèo. Mấy bữa nay thèm Ramen, nay thì mãn nguyện rồi. Huhuhu~
Miếng thịt to, dày, mà mềm ơi là mềm, thịt ướp rất ngon và đậm đà, măng ăn vào giòn mềm, dai và thơm, trứng vịt muối luộc hồng đào mặn nhưng vẫn ngon. Chẹp~ SỢi mì dai mà mềm, nước súp vừa miệng, nóng hôi hổi ~
Thêm 1 phần gỏi sứa, sứa đc bào nhuyễn, dai dai giòn giòn, ăn vào sật sật, rắc mè (vừng) lên thơm ơi là thơm.
Cuối cùng là dĩa Pudding A La Mode, nay làm không đc đẹp và ngon như mọi khi nhưng vẫn...tốt chán~
-----------------------------------------------
Ây da, chẳng được đi ăn hàng như bé Kei thì Say ở nhà tự nấu ăn lấy vậy.
Đây là tác phẩm nè
Món này gọi là rau củ xào thịt bò. Rau củ chỉ có hành tây, bông cải (súp lơ) và cà rốt thoai.
Cà rốt là Say tỉa đấy
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks