Nghe justjin của Jin thích nhất là Newlife. Chất kinh
Hôm trước có xem kusabi, nói thật là tôi không thích lắm. Không hiểu tại sao nữa
Nghe justjin của Jin thích nhất là Newlife. Chất kinh
Hôm trước có xem kusabi, nói thật là tôi không thích lắm. Không hiểu tại sao nữa
Xin đặt gạch hóng. ném gạch cho đỡ buồn
Ủng hộ cho các anh nào. Bây giờ từ từ mần hết các bài trong album.
Hơi tò mò về cái PV Monster Night của Uepi nhưng muốn đợi có sub rồi xem luôn
wendylucian (01-12-2013)
dạo này tui bận quá nên ko làm sub đc
chắc phải chờ các team khác thôi =.=''
tui cũng hóng ghê luôn
cái PV Monster Night đó tui khoái...đánh dấu bước lột xác của hime
Chịu không nổi nên coi raw đỡ. Uepi đúng là không làm thất vọng mà.
Ban đầu nghe giới thiệu cứ sợ nó giống với Thriller nhưng hóa ra không phải. Tui thích cái ý tưởng sách hình nổi trong PV.
Càng ngày càng thích Tatchan thêm
Cực khoái Ueda trong PV này.
Để xem sắp tới đến lượt Kame ra sao
Trong 3 PV thích nhất Monster Night...I love Hime~~~~~~~~~~~~
Thích cái ý tưởng PV này, cảnh cuối Hime đưa con búp bê cho cô bé mà tim rụng rời ~~~
Tôi xem 2 PV Kusabi với Gimme Luv mà thấy buồn không tả được.
Mặt mấy zai, ai cũng như ai, buồn khó tả. Nhất là khi nhìn Maru, cứ như một vết cắt vào tim. Thấy Tatchan là có vẻ bình thường nhất, nhưng cũng như các thành viên khác đều mệt mỏi.
Hôm qua cả đêm tôi nằm nghe lại các album cũ mà không hiểu sao nước mắt nó cứ chảy hoài, dù bên tai cứ vang vẳng Don't U ever stop. Rồi lại chuyển sang nghe single của Jin nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhớ lại cái hồi mới biết đến KAT-TUN, sao mà thấy âm nhạc nó kì diệu đến thế. Âm nhạc của họ mạnh mẽ, bản lĩnh, tuy chung mà riêng, tuy riêng nhưng lại chung. Mỗi một câu hát "I'm runin'up" vang lên với từng giọng khác nhau rồi hòa vào làm một trong Rescue, rồi rất rất nhiều ca khúc nữa, khi mà từng thành viên nối tiếp nhau trong từng lời hát, khiến tôi thích thú một cách kì lạ. Mỗi lần như thế tôi lại thấy họ như vừa cạnh tranh với nhau để thể hiện cái tôi của mình trong từng bài hát , nhưng lại vừa hỗ trợ nhau trong từng giai điệu. Giống như họ coi nhau là đối thủ không ai chịu kém cạnh nhưng cũng không để ai kém mình.
Chị tôi từng hỏi "Tại sao lại thích KAT-TUN đến thế?". Tôi trả lời rằng vì âm nhạc của họ thật tự do.
Tôi xin lỗi khi nói ra những điều như vậy ở đây, tại vì tôi chẳng biết có thể nói cùng ai.
Tôi cũng rất thích PV mới của Tatchan, rất sáng tạo, mà theo tôi thấy giống với chất của KAT-TUN nhất kể từ The D-motion.
Tôi cũng đã nghe 4U, cảm ơn cô, tôi rất thích.
bad_no001 (11-12-2013), wendylucian (11-12-2013)
Tôi nghĩ rằng chúng ta là fan cùng nhà, bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy vui hay buồn cũng nên chia sẻ cảm xúc đó với nhau. Chuyện đó là bình thường thôi, không ai thấy phiền đâu, cảm ơn cô đã chia sẻ với mn nhé!
Tôi cũng buồn lắm...nhưng nó không hẳn là nỗi buồn...chỉ là khi tôi hết lần này đến lần khác chứng kiến KAT-TUN ngày một mất đi các chữ cái dần dần thì tôi vô cùng suy sụp, hình ảnh của 6 con người tại Tokydome trong concert QOP cứ hiện lên trong đầu tôi...và như thế tôi cảm thấy buồn lắm...nhưng nỗi buồn đó ko gieo rắc qua nhiều ngày. Một ngày mới và tôi lại là tôi của mọi ngày. Mặc dù vậy, mỗi khi nhắc về KAT-TUN của hiện tại thì tâm trạng khó tả đó lại quay lại với tôi. Có lẽ là như Jin nói,Có lẽ tôi "đau" thật rồi, KAT-TUN... có thể nói là chính họ là người đã làm tôi "đau" lần đầu tiên trong cuộc đời...."Nỗi buồn và nỗi đau là hoàn toàn khác nhau....."
Dẫu sao họ vẫn đang cố gắng cười và pha trò trên show, họ cố gắng viết lời nhắn cho fan mỗi đêm, sau mỗi sự kiện. Jin đang cố gắng lấy lại vị thế của mình còn Koki thì tất bật tìm đất diễn...Có lẽ chúng ta cũng ko nên đau buồn quá lâu, đã đến lúc chúng ta nên gạt bớt cảm xúc của mình mà tiếp tục dõi theo sự cố gắng ko ngừng của 6 con người đó, dù rằng họ chẳng còn hiện diện trong một cái tên...nhưng chúng ta biết rằng họ đã luôn ở đó từ ngày đầu và mãi mãi ko thay đổi, ít nhất là trong tim tôi và cô luôn như thế, Và tôi vào điều đó!
Ngày mới, tặng cô một tấm hình mới để lấy lại tinh thần nhé! Bất cứ khi nào cô muốn tâm sự cứ comment thoải mái
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks