(JPN) - Nhóm trưởng Arashi
Ohno Satoshi (29) nói rằng anh hi vọng fan sẽ tiếp tục ủng hộ cả nhóm trong thời gian tới tại buổi chúc mừng album mới nhất của Arashi "
僕の見ている風景 (Boku no Miteiru Fukei)" xuất xưởng hơn 1 triệu bản - theo Oricon.
Tính tới ngày hôm qua, album được phát hành vào ngày 04 tháng 08 đã bán được 1,007,896 bản
Nhóm đã tổ chức ăn mừng trên chiếc máy bay "JAL嵐JET" của họ ở sân bay Haneda ngày hôm qua. Trong suốt buổi chúc mừng, các thành viên thay nhau gửi lời cám ơn đến các fan vì đã ủng hộ nhóm.
Máy bay ngày vui
Nhóm trưởng
Ohno có đôi lời phát biểu: "Này mọi người, tôi hi vọng các bạn không quay lưng lại với Arashi... Nào, lên máy bay của chúng tôi nào! Chúng tôi cũng sẽ bay cùng các bạn.".
Aiba: "Khi nghe thấy các bài hát của Arashi được mở trong các cửa hàng tiện lợi, tôi nhận ra rằng rất rất nhiều người đang lắng nghe chúng tôi".
Đến lượt
Jun nào: "Tôi thật sự rất rất rất hạnh phúc.".
"Album được phát hành vào mùa hè nên tôi có thể thưởng thức mọi thứ từ từ, không vội vã." -
Sho tâm sự.
Nino chỉ có thể thốt lên được vài từ "Thật đáng ngạc nhiên" khi nghe tin single mới nhất của Arashi cũng giành vị trí quán quân tuần này.
"Đây là bài hát dành riêng cho phim điện ảnh của tôi thế nên tôi hi vọng những người đã cùng tham gia bộ phim sẽ nghe nó."
Album gần đây nhất trước "
僕の見ている風景 (Boku no Miteiru Fukei)" có doanh số bán ra trên 1 triệu bản là album "All the BEST! 1999 – 2009" phát hành hồi tháng 8 năm ngoái. Điều này có nghĩa là đã 2 năm liên tiếp Arashi có album với số lượng đĩa bán ra trên 1 triệu. (Cảm ơn các fan
)
"
僕の見ている風景 (Boku no Miteiru Fukei)" là album thứ 9 của Arashi, bao gồm trong đó có 2 single đình đám "Troublemaker" và "Monster", và một số bài hát đơn. Khi album được phát hành lần đầu trong tháng 8, hơn 730,000 bản được tiêu thụ ngay trong tuần đầu tiên.
Với số lượng đĩa bán ra ngất ngưởng, năm ngoái Arashi đã được mời đến chương trình NHK 紅白歌合戦 (NHK Kouhaku Uta-gassen) của đài NHK và lúc được phỏng vấn,
Jun nói rằng anh hi vọng cả nhóm sẽ được mời tham gia lần nữa.
"Việc này không phải chúng tôi muốn là được, nhưng nếu chúng tôi được mời (tới Kouhaku), tôi sẽ rất vui."
Hôm qua, cả nhóm tiếp tục quảng cáo chiếc phản lực Arashi và nói về những "phát hiện lý thú" trong và ngoài chiếc máy bay.
Đầu tiên là
Sho nhẹ nhàng từ tốn nói "Hello, Tokyo" (Xin chào, Tokyo) khi anh cố gắng bắt chước cách The Beatles nói vào lần đầu tiên họ bước ra khỏi máy bay, đặt chân xuống Tokyo hồi thập niên 60.
"Mặt chúng tôi (trên máy bay)... Ôi trời, Arashi ngó bảnh quá!! Ngạc nhiên thật đấy, thật không thể tin nổi!!" -
Aiba "sung sướng".
Ohno thì rất hứng thú với chỗ ngồi của mình: "Tôi ngồi ở vị trí các tiếp viên hàng không thường ngồi. Bạn sẽ không dễ có được cơ hội ấy đâu. Tôi cảm thấy hơi ngại tí.".
Nino tiếp lời: "Tôi ngồi đối diện anh ấy và chụp rất nhiều ảnh.".
Cuối cùng là
Jun: "Tôi thì giống như một người cha đang ngó 4 đứa con mình chạy loanh quanh vậy."
Khuyến mãi cả nhà mấy tấm dở hơi của 5 lão
Sa-chan (Theo Momoedwood)
Bookmarks