Click Vào đây để xem!
Khi xem xong mong các bạn để lại 1 lời comm nhé!
Click Vào đây để xem!
Khi xem xong mong các bạn để lại 1 lời comm nhé!
Cảm giác như khung cảnh thời trung cổ dã man nào đó chứ ko phải thế kỷ 21 nữa...
duongqua_8700 (20-01-2011)
Tuy ko đọc kĩ từng lời chú thích và coi lướt qua nhưng... thật kinh khủng.
Xác trôi dọc sông. Tắm chung trên sông (ko biết ăn uống thì sao). Thế này thì chẳng trách Ấn Độ bệnh truyền nhiễm hoành hành
Tuy Ấn Độ cũng là nơi sản xuất thuốc nhiều bậc nhất nhưng con người thì thật quá đáng thương.
Ôi những cái xác!
duongqua_8700 (20-01-2011)
Cái này ko thể trách người dân được. Phong tục của người Ấn Độ là vậy, nếp sống của họ là vậy và dù họ có ko muốn sống kiểu đó thì cũng ko thể được vì họ nghèo lắm, lấy đâu ra nước sạch, thực phẩm sạch. Khi chất lượng cuộc sống mà thấp thì mọi giá trị đều bị bỏ qua.
Có ai nghĩ họ phải tắm cạnh xác chết, uống nguồn nước ngay bên cạnh cái xác đang phân hủy chưa?
Dự đoán là mấy cái hình về tục mai táng trên sông Hằng.
Cái này là một hủ tục lạc hậu, lần đầu coi thì mình cũng không sốc cho lắm, vì nó nhuốm màu tôn giáo nhiều hơn là nhận thức.
Đối với người Ấn Độ, sông Hằng không chỉ là một dòng sông. Dòng chảy huyền thoại đi qua đất nước này còn được người Ấn tôn sùng như một dòng sữa mẹ linh thiêng.
Và với xứ sở này, sông Hằng còn là khởi nguồn của mọi tôn giáo, niềm tin và sự sùng tín mà con người dâng lên thần linh cùng các đấng tối cao.
Người Ấn Độ thức rất sớm và theo nhau rảo bước hướng ra bến sông, bắt đầu một ngày mới bằng cách tắm mình trên dòng sông này để cầu nguyện những điều may mắn, tốt đẹp nhất sẽ đến trong ngày.
Tín đồ Hindu tin rằng tắm mình trong dòng sông Hằng sẽ là sự kết thúc một quá trình chuyển tiếp
Sau khi được hỏa táng, người chết sẽ về với sông Hằng, về với dòng sữa mẹ linh thiêng để có được sự bình yên vĩnh cửu.
Chuyện họ ăn uống tắm giặt trên dòng sông đó thể hiện niềm tin tôn giáo vượt qua nhận thức và lý trí gây tác hại đến chính bản thân họ.
cavang_chan (10-03-2011), duongqua_8700 (21-01-2011), jem finch (20-01-2011), norunihar (20-01-2011)
Biết vậy nhưng mà thấy ghê quá!
duongqua_8700 (21-01-2011)
ọc, má ơi, ko dám koi hết, chưa ăn kom, koi xong chắc ói mửa cả ra hết. Khiếp quá đi mất
duongqua_8700 (21-01-2011)
ko sốc lắm ... Dù sao họ cũng bt thì chả có gì phải xợ . Cơ mà đúng kiểu thủy tức ...ỉa đái 1 chộ
duongqua_8700 (21-01-2011)
Thật may mắn vì mình không sinh sống ở đó.
duongqua_8700 (21-01-2011)
Thật là nhìn vào mới sợ cái màn " tôn giáo"
Bất chấp mọi thứ chỉ vì tính ngưỡng và niềm tin từ xa xưa, vậy có đáng?
Xem xong mới thấy tránh xa mấy đất nước thuộc tín ngưỡng HINDU và Hồi giáo xem ra là cách tốt.
duongqua_8700 (21-01-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks