Khiếp, bình thường phim Hàn đã thấy khóc như mưa, lượng nước mắt rơi xuống chắc phải hơn 1 litre rồi, bây giờ mà làm 1 litre thì nó thành 1 tấn quá .____.
Thể nào nhân vật chính cũng yêu 1 lúc ít nhất 2 anh, mà anh nào cũng thật lòng nhé .____.
Thôi,nhìn vào cái proposal tưởng tượng không biết 1 lít nó còn nát bét đến độ nào.
Nụ hôn ngây thơ trong sáng của con nhà người ta với một ep cực kỳ ý nghĩa... bị phá tanh banh bằng cái nụ hôn "kinh điển khủng" (P/S: kinh khủng điển hình) ở công viên là mún đập cái màn hình máy tính rồi.
ss L cũng chịu khó coi cái phim đó sao
nghe thiên hạ đồn cái phim trời trăng gì đó hay, hôm nào rãnh đi coi thử![]()
Em khuyến cáo mọi ng đừng xem trời trăng gì đó nha
Lúc đầu em cũng hóng hớt, thấy bảo bom tấn, nghĩ hay là cũng như Dea Jang Gum
Thế là em xem thử. Tập 1, thấy cũng có tí tình tiết, em còn tưởng phim phá án
Tập 2 hơi điêu, thôi, nuốt đc
Từ tập 3 nhảm ko thể tả, bắt đầu toàn yêu vs đương
Nếu ai đã dị ứng vs kiểu yêu đương tay 3 tay tư kiểu sướt mướt của Hàn thì nên dừng lại ở tập 2. Đừng xem tập 3 trở đi![]()
Mình xem MoonSun bạn nói ở trên rồi và thik phim này. Làm theo tiểu thuyết tình yêu ko lẽ quay cảnh giang hồ?
Phim trên là Hàn 100%, mang phong cách Hàn. Ai ko thik ko nên chê bai trên 4rum về Nhật ở đây.
Xin lỗi cho mình nói thẳng thế.
Còn đúng là mình ko thể chịu nổi ProDai bị làm kiểu Hàn, biến dạng ko thể tảProDai mà mình biết và yêu mến chỉ có bản Nhật 2007 thôi.
hàn làm lại không hay bằng nhật... hehe
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks