Nhìn là thấy đói bụng rồi. Mình lại thích các món nướng + chua ngọt mới chết chứ
Nhìn là thấy đói bụng rồi. Mình lại thích các món nướng + chua ngọt mới chết chứ
Nhà hàng của nhật tập trung ở quận 1 nhiều thế nhỉ , mới ăn ở xiên que công nhận món chiên ngon thiệt đó
Chỉ mới đi Sushi và Que (với mấy đứa bạn) , Tokyo Deli (khách papa dẫn vô ) thôi, còn mấy cái kia chưa ăn Cơ mà gọi là nhà hàng nên chắc mắc lắm nhỉ
Mà sao không có Xiên Que ta? Nó cũng là một chuỗi cửa hàng tốt ở TpHCM đó chứ? (Cơ mà XQ Nguyễn Trãi đối xử với khách hàng dở tệ)
Tư vấn giúp em với mọi người. Tết này em tính đi ăn món Nhật với mấy nhỏ bạn mà ngặt nỗi em chả biết chút gì về mấy quán Nhật cũng như món ăn hết, thêm cái tội mù đường nữa. Nghe nhỏ em của em nói mấy quán trên đường Lê Thánh Tôn ăn ngon, em tính đi nhưng không biết chính xác nên đi quán nào. Mọi người chỉ dùm em nên chọn quán nào, ăn món gì là ngon (nhỏ bạn em không biết ăn rong biển, nó thích ăn đồ chiên). Mong mọi người chỉ giúp, em xin cám ơn!
Tên và địa chỉ cụ thể các quán ăn, nhà hàng Nhật nằm hết trong box này, em cứ xem topic nào có [HCM] ở đầu mà tham khảo.
Bản thân Ka mới đi được 1, 2 nơi bình dân nên ko dám tư vấn gì hơn
bạn đi mấy người. Nói về món nướng thì có Tokyo BBQ trên LTT giá cũng hơi chát nhưng thịt to chứ ko bé xíu or có thể kêu 1 cái lẩu Sukiyaki hay Shabu gì đó. Nếu bạn muốn rẻ chút mà no thì nên ăn lẩu + mấy món nc là dc vì nc dùng đc free thì phải
ko thì có tiệm Gonta trên đường Lê Lai có nhìu loại giá theo từng xiên (cái này thì ăn ko no và ko vui như tiệm trên, tiệm trên bạn có thể tự mình nướng ), ăn thêm cơm khoảng 75k/ tô là no rồi. Còn ko nữa thì vào baby spoon kêu 1 phần omurice cỡ lớn là no nê giá cũng rẻ
ăn ở Shushi Bar là ok nhất
mình hay ăn bên PHú mỹ hưng,vì còn vắng khách,nếu ăn bên Q1 vào những giờ cao điểm,mà không đặt bàn trước thì chờ dài cổ luôn á
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks