Các fan hâm mộ Shaman King chắc hẳn không thể không quan tâm đến một phần rất quan trọng trong thế giới tâm linh của người Nhật, đó là các pháp sư, những người được xem là cầu nối giữa con người và thế giới bên kia.
Các pháp sư được nói đến ở đây là các shaman, để phân biệt với các thầy cúng hay thầy trừ tà thông thường. Không chỉ xuất hiện ở Nhật và nhiều nước châu Á, các shaman sống rải rác khắp thế giới, tồn tại trong rất nhiều các tôn giáo dưới các tên gọi và hình thức khác nhau. Nhưng về bản chất, có một điểm đặc trưng để nhận ra một shaman, đó là khả năng cảm nhận và giao tiếp với các linh hồn thông qua một trạng thái xuất thần. Họ sử dụng khả năng này cho nhiều mục đích khác nhau tuỳ thuộc tôn giáo và năng lực cá nhân của từng người. Các shaman được cho là có thể giúp liên lạc với người chết ở thế giới bên kia, xem bói, chữa bệnh bằng cách gọi hồn, trừ tà…
Khác với phù thuỷ ở châu Âu, các shaman không sử dụng thần chú hay thảo dược để phù phép. Do đó, bạn không thể trở thành một shaman chỉ thông qua việc nghiên cứu về thảo dược hay học thuộc một quyển sách thần chú. Ta cũng không thấy một tiền lệ nào đặc biệt về việc cha truyền con nối trong nghề này.
Thông thường, một người được cho là có khả năng trở thành một shaman khi trải qua nhiều đợt ốm nặng hoặc đôi khi là một trạng thái mà những người trong nghề cho là sự kêu gọi của các linh hồn. Các triệu chứng của nó bao gồm từ trạng thái xuất thần, ảo giác, đến rối loạn hành vi như nhảy múa, nói lảm nhảm… Nhưng không giống như bệnh nhân tâm thần, sau một thời gian họ tự kiểm soát được và thoát khỏi tình trạng đó, đồng thời được cho là có được khả năng cảm nhận của một shaman. Khoảng thời gian này với mỗi người là không giống nhau, nó có thể rất ngắn hoặc kéo dài. Sự kiện này được coi là việc một shaman đã tiếp cận với cái chết và được tái sinh.
Tuy nhiên, nếu trong Shaman King, bạn thấy Yoh sử dụng linh hồn Amidamaru, một samurai đã chết thì trong thực tế, các pháp sư Nhật Bản không dùng người chết theo cách này. Họ sử dụng sức mạnh của tự nhiên, thần linh và trước kia là cả yêu quái đã bị các pháp sư thuần phục trong nghi lễ xem bói, trừ tà… của mình. Các linh hồn người chết chỉ được gọi lên trong các nghi thức lên đồng, liên lạc với người đã qua đời…
Vậy tại sao các pháp sư Nhật Bản không dùng linh hồn người chết? Có lẽ bạn cũng biết, ở Nhật Bản, đặc biệt là theo đạo Shinto, người ta cho rằng những người chết mà linh hồn còn lưu lại vất vưởng trên trần thế là những linh hồn có ảnh hưởng không tốt đến con người. Ngay cả khi linh hồn ấy không có ý làm hại ai thì tiếp xúc với nó cũng khiến chúng ta yếu đi. Đó là lý do tại sao trong xxxHolic, Watanuki yếu dần rồi ốm nặng khi tiếp xúc nhiều với hồn ma người phụ nữ trong công viên dù người phụ nữ này không có ý định làm hại cậu. Các linh hồn này cũng chính là lý do chúng ta cần đển các pháp sư làm lễ giúp họ siêu thoát. Có ảnh hưởng xấu như thế, nên lẽ dĩ nhiên là các pháp sư không nên mượn sức mạnh của linh hồn người chết để làm phép.
Và nếu bạn để ý thì cũng thấy Yoh thường mang theo bài vị của Amidamaru khi đi ra ngoài. Nhưng nếu đến Nhật Bản, bạn sẽ không thể tìm được một pháp sư nào như vậy cả. Việc mang bài vị của người chết trên người có phần nào đó giống với thuật điều khiển xác chết của Trung Quốc hơn. Ngay cả việc các pháp sư sử dụng khả năng của mình để chiến đấu với nhau như trong Shaman King cũng hoàn toàn do tác giả tưởng tượng ra. Trong thực tế, cách duy nhất mà các pháp sư có thể dùng để làm hại một ai đó là sử dụng bùa yểm hoặc gọi ma quỷ theo ám người đó. Không pháp sư nào để cho linh hồn người chết nhập vào rồi dùng vũ khí đánh nhau cả.
Ở Nhật Bản, các shaman trong đạo Shinto và cả đạo Phật hành nghề khá rộng rãi. Không có quy định nào về giới tính của một shaman. Chúng ta thấy có cả nam và nữ pháp sư. Trong các đền thờ thần đạo Shinto, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh các Miko. Nhưng không giống như các Miko ngày nay làm việc ở đền thờ, các Miko (巫女) nói đến ở đây là một dạng pháp sư được cho là có khả năng giao tiếp với thần linh và đôi khi cũng có những khả năng khác nữa.
Nguồn: ichinews









Trả Lời Với Trích Dẫn






Bookmarks