>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Vn đang được nói đến bởi các hình ảnh sau đây

  1. #1
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 109811
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 15
    Thanks
    60
    Thanked 34 Times in 8 Posts

    Vn đang được nói đến bởi các hình ảnh sau đây

    Tôi hi vọng các bạn dành thời gian đọc bài này.Vì tàu khựa đã bị cả thế giới phỉ báng về nhân đức con người ở đó , Nay bây giờ Vn cũng đang được nói đến bởi các hình ảnh sau đây:


    :khoc:tội nghiệp người bố:khoc:



    khổ thân fan cuồng sao Hàn













    Có hai thế lực đó là fan kpop or anti fan
    hai bên đã có lần chat với nhau
    ..thôi chúng ta không trách những tâm hồn lạc lối đó
    hãy thương lấy nhưng người bố , người mẹ đã sinh ra con người đó ....

    Chửi nhau trên mạng

    Các “fan cuồng” tuổi teen lập thành từng nhóm rất hùng hậu để bảo vệ thần tượng của mình. Chính vì thế, chuyện đấu tranh để thần tượng của mình “lên hạng” luôn là vấn đề nóng bỏng nhất. Không những thế, các thành viên trong một nhóm cũng có sự “cạnh tranh ngầm” với nhau.

    Trước hết phải nói đến quyền lợi của một “fan cuồng” VIP. Hầu hết chính sách ưu đãi mà thành viên nào cũng mong muốn. Nào là được thần tượng quan tâm, được nhận quà tặng từ thần tượng mỗi khi sinh nhật đến hay tham gia đóng góp ý kiến mỗi khi có live show, ưu tiên thứ hai là quyền lãnh đạo các thành viên trong nhóm. Cũng chính vì thế, các teen phải dùng nhiều chiêu thức để “lấy điểm” với nhóm trưởng như tham gia tích cực hoạt động của “fan cuồng” như bình bầu, tham gia các hoạt động xã hội nhằm làm cho nhóm của mình nổi trội hơn các nhóm khác trong việc quảng bá và tạo tên tuổi cho thần tượng.

    Sân khấu ca nhạc nơi thần tượng đang hát được xem là “chiến trường” khốc liệt nhất. Cụ thể là với bó hoa, gấu bông to đùng cùng những câu khẩu hiệu “không *ng hàng” chắc chắn sẽ làm thần tượng và nhóm trưởng hài lòng. Thế là sẽ ghi điểm. Rồi chuyện ca sĩ này đang hát, một nhóm “fan cuồng” rần rần tụ họp nhau la lớn kêu tên một ca sĩ khác khiến khán giả ngơ ngác, ca sĩ đang hát trên sân khấu cũng toát mồ hôi.

    Chưa hết, các bạn còn vào các trang web, blog hay Facebook của thần tượng “đối thủ” chửi nhau chí chóe. Nhiều bạn còn tự bới móc những điểm xấu của thần tượng “đối thủ” để post sang các trang khác mà tuổi teen hay vào. Cứ đọc một bài viết nào mà bới móc nhóm nhạc này, ca sĩ kia để tôn vinh ca sĩ, nhóm nhạc nào đó thì đích thị là bài của các “fan cuồng” đối thủ thực hiện.

    Những “nỗi đau” không tên..

    Trường hợp của bạn M.T., học lớp 9, dọa sẽ bỏ nhà đi bụi vì ba mẹ “dám” gỡ bỏ những bức hình của “Công chúa Dâu Tây” Khổng Tú Quỳnh mà bạn treo khắp phòng. Không chỉ thế, dạo này M.T. còn u sầu buồn bã vì: “Mình là “công chúa dâu tây” nhưng bạn trai M.Q. cùng lớp với mình không đồng ý làm “Thiên sứ mưa”, lại còn cho rằng mình không bình thường nên mình đau khổ lắm”. Thì ra thấy ca sĩ Khổng Tú Quỳnh hay hát cặp với chàng “Thiên sứ mưa” Thiên Minh nên M.T. cũng muốn được giống với thần tượng mà không được đáp lại nên mới ra nông nỗi!

    Chuyện “fan cuồng” tuổi teen vẫn còn là “chuyện dài nhiều tập”. Có thể nói sự hâm mộ của khán giả với nghệ sĩ sẽ giúp họ có nhiều hưng phấn để biểu diễn cũng như phát huy hết tài năng của mình. Nhưng có những sự hâm mộ “lạ lùng” đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tên tuổi và sự nghiệp của người nghệ sĩ

    Lời tâm sự một người 8x



    Tôi là một 8x đời cuối, tiếp nhận đầy đủ tư tưởng truyền thống cũng như hiện đại, vì tôi sống trong một gia đình toàn U60, còn công việc thì tiếp xúc với tuổi teen.

    Đối với showbiz Hàn, hay showbiz Việt, hay US, UK cũng không đáng được ca ngợi đến tận mây xanh, hay chê bai thậm tệ, vì suy cho cùng đó chỉ là một hình thức giải trí, có hay thì có dở, tùy cách tiếp nhận của mỗi người.

    Cái chúng ta cần bàn luận không phải là việc hay dở của văn hóa Hallyu, mà là những tác động của chúng đối với giới trẻ Việt, mà theo tôi được chứng kiến thì tiêu cực nhiều hơn tích cực.

    Ai đời một bộ phận lớn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 chăm chỉ online cập nhật tin tức ban nhạc Hàn, lập hội anti fan này nọ cãi nhau chí chóe với hội fan kia, học thuộc tiểu sử ca sĩ, diễn viên Hàn còn hơn nhớ bài học ở trường, tiêu tốn hàng mấy trăm ngàn hoặc hơn cho những *a nhạc, ly tách, poster có hình thần tượng, hay thậm chí hàng triệu đồng để đi xem show ca nhạc.

    Thời gian, tâm sức đáng nhẽ phải dành trọn cho công việc học tập, phụ giúp gia đình thì bây giờ là video clip, phim ảnh, họp fan club, bàn luận, tranh cãi thần tượng mày xách dép cho thần tượng tao,… Chưa kể tiền bạc mà bố mẹ vất vả đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm về được con cái của mình tiêu xài phung phí cho những kẻ ở tận Hàn Quốc.

    Thích một ai đó, một thứ gì đó chả có gì là xấu cả, chả có gì phải bàn cãi. Chỉ có biến một thứ giải trí bình thường thành mối bận tâm, si mê, cuồng tín thí đó mới là vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn.

    Ai có thể học tốt khi đầu óc suốt ngày là hình ảnh các oppa, unni, giờ này không biết họ đang làm gì bên Hàn nhỉ; trong khi chương trình học ngày càng nhiều kiến thức cần phải để tâm, cần nhớ.

    Các học sinh của tôi mới học lớp 7,8 là đuối với môn hình học, lơ mơ các môn lý hóa, học đến lớp 9 thì nản, muốn nghỉ ngang. Như bạn Nguyễn Hương nói sau này sẽ học tốt hơn sao, sẽ điều chỉnh bản thân, chỉ sợ tương lai sẽ không cho các em cơ hội đó.

    Dù rằng học vấn không là con đường duy nhất để lập nghiệp, nhưng xã hội sẽ ra sao khi một bộ phận giới trẻ hôm nay chỉ học đến lớp 7, 8 rồi nghỉ ngang.

    Theo tôi với làn sóng hallyu này, chả cần bộ, ban ngành nào giải quyết, mỗi người hãy tự ra tay chấn chỉnh với con em mình. Không cần phải cấm phim Hàn, nhạc Hàn, vì chỉ có bất lực mới cấm đoán.

    Đối với những thành phần cuồng tín Hallyu, chỉ cần quý vị cho chúng nếm thử mùi vị của một cuộc sống cực khổ ra sao khi: không tiền, không quần áo đẹp, không internet; bắt chúng lao động việc nhà như giặt đồ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thay cho osin để chúng không còn thời gian rảnh tơ tưởng đến các oppa, unni.

    Thật là xấu hổ khi một cậu bé chăn trâu có thể đậu 3 trường đại học, trong khi các cậu ấm cô chiêu nơi thành phố thì đòi nghỉ học để sang Hàn cùng thần tượng. Tôi không thể hiểu nổi sao quý vị phụ huynh thời nay lại có thể dễ tính với con cái mình như thế, như cô Bình Vân cũng là quá chiều chuộng con gái mình.

    Câu cuối cùng tôi muốn nói là đừng để những đồng tiền mà chúng ta vất vả kiếm ra được tiêu tốn vào những nơi vô ích như showbiz, với những kẻ ngồi mát ăn bát vàng, mua nhà triệu đô, đi siêu xe trong khi những người trí thức và những thành phần khác của xã hội cũng đang phải vất vả từng ngày để tranh đấu cho cuộc sống.

    Nếu quý vị thương yêu con em mình, hãy mạnh tay hơn với chúng. Đừng để những thú vui vô vị đó làm mờ mịt đi tương lai của giới trẻ!


    thứ để chống đối lại điều đó , người ta lập hội anti kpop . Nhưng định nghĩa chỉ là những cái bóng núp sau kẻ khác, chỉ biết chửi bậy và vang lời dung tục ...

    một thứ khác nữa là anti fan kpop : nhưng nó bao gồm cả anti kpop và fan kpop .Nhưng fan kpop ở đây là những con người thích nhạc Hàn nhưng ko đến nỗi cuồng như ELF,.

    anti fan kpop là để những con người chia sẽ lẫn nhau về vấn đề fan kpop Vietnam . Họ không anti kpop cái gì cả , họ chỉ vì không thích cách mà fan hâm mộ họ




    nhưng điều đáng nói là cả những ca si Hàn chỉ vì mê muội bởi sự fan cuồng quá mức mà làm những điều ảnh hưởng đến cả âm nhạc thế giới , họ không nhận thức được , họ đã quá tự kiêu vào tài năng , sự nổi tiếng của mình ....

    Topic nếu nói là vớ vẩn thì tùy cách cảm nhận của các member , dù mod hay member (hay các bạn ko phải thành viên của Astyles)., dù fan hay là anti đi nữa hay comment bài này , thể hiện suy nghĩ của các bạn , Đây không phải là cái nơi để các bạn chửi bới nhau !

    Mình là một anti fan , trước đây hay nghe nhạc hàn lắm , chứ đừng nói là chưa nghe . học hành khấm khá , đến khi nghe lại những bài hát kpop , thật khó để hiểu được , có vẻ lúc nhỏ chỉ biết nghe nhạc là hay à ! Bây giờ nghe không còn vui nữa , cho dù kpop có vài phiên bản tiếng Anh nghe có vẻ tàm tạm ,,,,,, Không biết do sao nữa , mình không chê bai đâu , đó là cảm xúc của mình .

    Nguồn : astyles
    thay đổi nội dung bởi: Liar21, 03-04-2012 lúc 02:29 PM

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Liar21 For This Useful Post:

    ftdmike (08-11-2012), hellotoeveryone (03-04-2012), hoho_dobietai (03-04-2012), htpham94 (06-01-2013), joele (03-04-2012), kei_itsumo (05-04-2012), Lee_kun (03-04-2012)

  3. #2
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,082
    Thanks
    1,146
    Thanked 7,052 Times in 1,456 Posts
    NO KPOP in JPN nhé !

  4. The Following 9 Users Say Thank You to KHA For This Useful Post:

    DoNO (03-04-2012), hellotoeveryone (03-04-2012), hiruma_yoichi (03-04-2012), hoho_dobietai (03-04-2012), Kasumi (03-04-2012), Lee_kun (03-04-2012), muoinhoca5 (03-04-2012), namyen_chi (24-11-2012), Yukin (03-04-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •