Nhật Bản đúng vào dịp hoa anh đào nở rộ đã chiều lòng du khách phương xa, dù se sắt lạnh nhưng vẫn ấm lòng với những sắc màu sakura (hoa anh đào) vào dịp Xuân về.
Rực rỡ anh đào Tokyo
Từ sân bay quốc tế Narita vào trung tâm thành phố Tokyo khoảng 70km. Dọc hai bên đường, ẩn hiện trong cái lạnh còn đầy hơi sương là những hàng cây anh đào trĩu nụ.
Có cây hoa vừa hé nở, có cây hoa trắng xóa lẫn tím nhạt, xen với màu hồng phơn phớt hoặc hồng đậm, tạo nên một thảm hoa thơ mộng, quyến rũ, khiến du khách sững sờ. Chị Christine, hướng dẫn viên, cho biết: “Năm nay, do thời tiết lạnh hơn nên hoa nở muộn.
Thường vào cuối tháng Ba, hoa sakura bắt đầu nở từ miền Nam Nhật Bản, nơi có khí hậu ấm áp hơn, sau đó, tỏa dần lên đến phía Bắc. Tuy hoa anh đào hiện diện ở nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Canada, Mỹ, Đức, Pháp, Áo... nhưng đối với người Nhật, hoa anh đào được tôn vinh là quốc hoa và loài hoa này đã trở thành biểu tượng quốc gia của họ.
Cũng vì vậy mà người ta gọi nước Nhật là “xứ sở hoa anh đào” và là quốc gia duy nhất trên thế giới có lễ hội Hanami (lễ hội ngắm hoa sakura).
Trên khắp thành phố Tokyo, từ công viên, hai bên bờ sông, ven hồ, trong hoàng cung, dưới chân tháp Tokyo, trên con đường nhộn nhịp của khu Kabuchiko tại Shinjuku và trong khuôn viên đền Akasuka Kanon - ngôi đền cổ nhất ở Tokyo... những nơi chúng tôi đến, đâu đâu cũng bắt gặp hoa anh đào nở rộ, bừng sáng cả không gian.
Hoa anh đào không nở đơn lẻ mà nở rộ từng chùm nên với người Nhật, hoa không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh, thanh khiết, mà còn là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể của người dân Nhật. Một cây sakura có thể có đến hàng nghìn, hàng vạn cánh hoa nở cùng lúc và phủ kín trên thân cây.
Đặc biệt, khác với nhiều loài hoa khác, sakura khi rụng vẫn còn giữ nguyên màu sắc, hương thơm nên nó còn được xem là biểu tượng của các samurai, một tầng lớp võ sĩ kiêu hãnh của Nhật Bản.
Đến công viên Ueno - nơi có hàng trăm cây anh đào đang khoe sắc, chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng hoa đào nở và hòa vào không khí lễ hội ngắm hoa mùa Xuân của người dân nơi đây. Thành phố Tokyo vốn đông đúc và bận rộn, nhưng mỗi khi mùa hoa anh đào nở, con người ở đây trở nên thư thái hơn.
Dưới những gốc anh đào, người dân địa phương và du khách quây quần tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, họ ăn uống, trò chuyện và cùng nhau đàn hát.
Hình ảnh những lão nhân mặc yukata, một loại áo kimono dành cho nam giới, vừa uống rượu sake, vừa ngắm hoa sakura, hay những cô gái Nhật e ấp trong chiếc áo truyền thống đẹp như những chùm hoa đang khoe sắc, càng tô điểm thêm cho bản sắc dân tộc của lễ hội.
Christine kể, sau thảm họa động đất và sóng thần ở vùng Đông Bắc Nhật Bản vào năm 2011, người dân vùng này đã trồng thêm gần 20.000 cây anh đào dọc theo vùng biển.
Sau thảm họa này, người dân Nhật Bản bỗng trở nên khép kín, vì vậy lễ hội Hanami năm nay có thêm nhiều chương trình vui chơi hấp dẫn để khuyến khích mọi người ra đường, nhằm xốc lại tinh thần lạc quan cho người dân và chứng tỏ với thế giới rằng ở Nhật, cuộc sống vẫn đang yên bình.
Hùng vĩ sakura Phú Sĩ
Rời Tokyo, chúng tôi đến Hakone, thưởng ngoạn cảnh đẹp bằng du thuyền trên hồ Ashi thơ mộng, tham quan thung lũng Owakudani, thả tầm mắt về nơi “rừng” hoa anh đào đang phủ một màu hồng phấn ôm trọn lấy núi đồi. Owakudani được hình thành từ lần phun trào cuối cùng của núi lửa Hakone cách đây 3.000 năm với các suối nước nóng bao quanh.
Nhìn từ xa, thung lũng mờ ảo trong làn khói bốc lên từ những hồ nước đang sôi sùng sục. Người dân ở đây kháo nhau rằng, khi ăn trứng luộc từ suối nước nóng này sẽ tăng thêm 7 năm tuổi thọ.
Vì vậy, dù một quả trứng đen (do luộc ở hồ nước có lưu huỳnh nên bị đổi màu) giá tới 4 yên (gần 45.000 đồng), nhưng du khách không thể bỏ qua món trứng luộc này, bởi vì sau khi ăn, ai cũng mang tâm lý như “khỏe hơn” và tiếp tục cuộc hành trình bằng cáp treo lên đỉnh để ngắm hoa và phong cảnh xung quanh.
Từ trên cao nhìn xuống, những dải anh đào như một bức tranh nhiều màu sắc, nối tiếp nhau ẩn hiện giữa không gian yên bình và huyền ảo.
Song, du khách sẽ không cảm nhận được hết cái đẹp của sakura nếu không đến núi Phú Sĩ. Với độ cao 3.776m, vào mùa Xuân, núi Phú Sĩ vẫn còn tuyết bao phủ nên du khách đến đây, may mắn lắm mới đôi lần được nhìn thấy đỉnh núi.
Khi đoàn chúng tôi đến chân núi, trời bắt đầu hửng nắng nhưng cái lạnh vẫn thấu da thịt và tuyết vẫn còn phủ trắng xóa trên đỉnh. Dưới chân núi, hoa anh đào hùng vĩ, trắng hồng rực rỡ. Một cảnh đẹp tuyệt mỹ mà trước đây chúng tôi chỉ được nhìn trong những tấm hình và ước ao một lần đặt chân đến.
Sau một ngày du hành mệt nhoài, chúng tôi trở về khách sạn và trải nghiệm một lần tắm theo kiểu Nhật, ngâm mình thư giãn trong hồ nước khoáng nóng trước khi dùng bữa tối với các món ăn đặc sản địa phương và nhấm chút rượu sake.
Thâm trầm cố đô Kyoto
Được đưa vào di sản bảo tồn của thế giới vào năm 1956, cố đô Kyoto còn giữ nguyên những nét cổ kính ngày xưa. Những ngôi nhà cổ ở đây đều có tuổi thọ hàng trăm năm và vẫn được bảo quản tốt, đặc biệt tất cả đều có tông màu lạnh, thâm trầm, ngay cả những cửa hàng, nhà hàng, các biển quảng cáo cũng không được chưng đèn rực rỡ hoặc dùng màu sắc sặc sỡ.
Đường phố Kyoto không lớn, rất sạch sẽ, ngoằn ngoèo và có nhiều ngõ ngách. Sở dĩ xây dựng đường phố nhỏ hẹp như vậy là vì thời chiến tranh, nhằm hạn chế sự tấn công ồ ạt của quân lính khi đổ bộ vào đây.
Đặc biệt, những quán ăn ở Kyoto đều có trần thấp để quân lính không thể rút kiếm đánh nhau trong quán.
Tuy diện tích không lớn nhưng Kyoto là nơi tập trung nhiều đền chùa và các thành trì cổ nhất. Hiện ở cố đô này có hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ, trong đó có 17 ngôi chùa được xếp hạng Di sản thế giới. Chúng tôi đến tham quan Đền Vàng (Golden Pavillion) và Thanh Thủy Tự (Kiyomizudera), một trong 17 ngôi chùa kể trên.
Đền Vàng được xây làm ba tầng, toàn bộ ngôi đền được dát bằng vàng lá và nằm trên một mặt hồ rất rộng, gọi là Hồ Gương. Khi ánh nắng chiếu vào, cả ngôi đền sáng lên một màu vàng rực rỡ và in bóng xuống mặt hồ phẳng lặng.
Vào mùa Xuân, ngôi đền càng trở nên thơ mộng, hữu tình bởi sắc màu của hoa anh đào phủ kín.
Nằm cheo leo bên sườn núi với những hàng anh đào trắng muốt, Thanh Thủy Tự cũng là nơi nhiều khách đến tham quan. Dọc con đường dẫn đến chùa có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ như quạt, đồ gốm, búp bê, các loại trà bánh đặc sản địa phương.
Khách thập phương đến đây vào đầu Xuân, ngoài thưởng ngoạn cảnh chùa, cầu an lành, sức khỏe cho người thân, ai cũng muốn có hình lưu niệm bên những hàng anh đào đang nghiêng mình trên các mái chùa xung quanh khuôn viên.
Điểm cuối cùng trong hành trình ngắm hoa anh đào của chúng tôi là tòa lâu đài Osaka, nằm trên khu đất chỉ rộng hơn một cây số vuông, được xây trên hai bệ đá cao tựa vào hai vách tường đá dựng đứng. Xung quanh lâu đài có tổng cộng 4.300 cây anh đào đang khoe sắc, phủ lên tòa thành cổ kính này một màu hồng nên thơ và màu trắng tinh khiết.
Một lần đến Nhật Bản vào mùa lễ hội Hanami, cũng như chúng tôi, du khách sẽ chẳng thể nào dứt nổi lòng ham muốn được quay lại lần sau.
Ý NHI
doanhnhansaigon.vn











Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks