mình nghĩ cho dù kết thúc với ai, Aya hay Nishino, thì với cách phát triển các tình tiết trong truyện, đó cũng sẽ là 1 kết thúc đẹp. số đào hoa sướng thế đấy
mình nghĩ cho dù kết thúc với ai, Aya hay Nishino, thì với cách phát triển các tình tiết trong truyện, đó cũng sẽ là 1 kết thúc đẹp. số đào hoa sướng thế đấy
mấy bạn không coi có cái khúc tác giả comment ak`,tác giả nói lúc đầu để cho junpei gặp aya định mệnh của mình
nhưng làm vậy để làm cho các bạn lầm tượng ngóng trông là ây sẽ thuộc về junpei nhưng cuồi cùng lại là Níhino, nhưng ở khía cạnh khác có nhiều người là fan của níhino thì thấy đó lại là ending trọn vẹn nhất, còn tác giả thì lại là fan của ayanên tác giả vẽ cái ending đó mà tiếc nuối cho aya....
Bộ này là một trong những bộ kinh điển của thể loại Harem, mỗi lần mình đọc xong là cứ như bị "hội chứng Ichigo" vài tháng Tác giả để cho Nishino và Junpei đến với nhau là một trong những cái hay của tác giả ( ) nhưng mình vẫn buồn cho Aya. Bộ này nói lên là nếu con gái yêu thương ai đó mà không nắm bắt thì sẽ để mất cơ hội của mình.
Mà đọc các tác phẩm khác thì trong bộ truyện ngắn tiếp theo giữa 1 anh chàng ( khá giống Junpei, đô hơn một chút ) và 1 cô nàng quỷ phải hút năng lượng qua nụ hôn ( vẽ y hệt Aya ) thì 2 người đến với nhau, cho nên cũng coi như đền bù cho Aya
( ghen tị với mấy bộ Harem quá, mình thì chả có ma nào thèm nhìn )
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks