mình cực kỳ thích văn hóa của người Nhật, họ xem việc xếp hàng như là 1 việc đương nhiên phải làm chứ không phải như mình, phải vận động, năn nỉ, hô hào này nọ mà vẫn chưa có ý thức. Như mấy tháng trước đi concert soundfest gì đó có bigbang, dân mình xô đẩy nhau đến nỗi có người bị xỉu, bị đè bẹp đến nỗi chảy máu, đúng là đáng sợ. Văn hóa người Nhật tốt đẹp cũng là do con người Nhật được dạy bảo từ lúc nhỏ, ý thức của họ cực kỳ cao. Mình không nói là người Việt mình không được dạy dỗ, nhưng hình như người Việt nam có xu hướng thích làm được việc cho mình rồi thôi, ko thèm quan tâm đến những người xung quanh. Không biết đến bao giờ văn hóa xếp hàng mới trở nên phổ biến ở Việt Nam nữa đây???
Bookmarks