@Nakatut: chính xác rùi đó bạn
@Nakatut: chính xác rùi đó bạn
liveshow This is my Budokan! 2010. Taka live tốt óe ( * U * ) nghe quá đã!
^
mong ước 1 đời đc đến đó và gặp ONE OK ROCK \m/
Taka có cậu em Hiroki cũng theo bước anh lập rockband - tên là My first story. Nhưng không hiểu có phải ngưỡng mộ anh quá không mà chất nhạc khá giống OOR nhưng mà nhạt nhẽo hơn tóm lại nghe hơi bị chán
Tìm được mấy tấm ảnh của 2 anh em dễ thương phết
(Hiroki quả thực là xinh đẹp :-< khéo phải gọi chàng là môi hồng đào thôi )
lynkloo (01-08-2012), mibeolam (03-08-2012), music_no.1 (15-12-2013)
^
nhìn nhiều nét giống anh đấy, nhưng mà dễ thương hơn , ráng thoát khỏi cái bóng của ô anh để tự khẳng định mình là đc rồi ^^
^
Để người ta nhớ đến tên mình chứ ko phải là cái danh hiệu "em trai Taka của OOR" thì Hiroki đúng là phải nỗ lực rất rất nhiều. Cơ mà em í nhìn dễ thương (hơn anh) thật
Short PV của "The Beginning:
Ngồi hóng đến 22/8 ra full PV
thay đổi nội dung bởi: lynkloo, 01-08-2012 lúc 01:56 PM
ahhhhh rất ngắn, lại còn cắt bớt để chèn thông tin single
nhưng mà công nhận mở đầu ấn tượng phết
lynkloo (01-08-2012)
Lại còn nguyên cái đoạn này nữa chứ, k nỡ cho ra đoạn khác, cơ mà vẫn hay, đoạn cuối mấy bố nhảy lên đẹp thế k biết, mà cái này phải gọi là super short ấy )) chưa thỏa mãn, mong có mp3 trước quá
có vẻ hứa hẹn là một PV đẹp lung linh ý
chẹp, có lẽ do OOR tiếng Anh cũng khá chăng đùa tý . Tớ cũng thích rock US, à thực ra thích rock UK hơn . Nhưng không hiểu sao cứ hay thì tớ nghe thôi chứ cũng ko bị nặng nề là nhiễm USUK quá nên ko nghe đc Jrock ^^.Có cái phiêu của pop,có cái cuồng của rock,lại có cái khác biệt J...
*đập bàn* tại sao tới giờ này mình mới biết J còn có một nhóm rock hát phiêu ngang ngửa US như này...
Có bài OOR cover Nirvana cũng hay này
Mình thích bản cover này của OOR còn hơn bản gốc nữa ý Bản gốc với giọng rã rời, day dứt của Kurt cũng ấn tượng, nhưng thích bản của Taka hơn vì cảm giác trẻ trung, đỡ mệt mỏi hơn .
Chả phân biệt được US hay UK nữa ,cứ Heavy Metal là nghe tất tàn tật.
Cũng chả phải nhiễm đến độ không nghe được Jrock,cơ bản mà nói khi nghe mấy cái mà ng ta gọi là rock,nghe ko có cảm giác gì hết,cứ thấy nó bình bình như nào ấy,ko có cảm giác máu lửa cuồng nhiệt,lắc lư như nghe Heavy
Mà rock vào người cứ như đang nghe pop thì cá nhân cho rằng nó chưa chạm vào mức rock của chính mình,nên cũng không cho là rock.Nên cứ cho là mình khôgn cảm được chất rock đó luôn cho lẹ
Cũng phải nói là OOR hát tiếng Anh khá hay,một phần khiến mình để ý cũng có chỗ đó,nhưng cái lạ là khi hát JPese trong rock nghe nó rất mượt,mướt theo gia điệu,hòa vào trong âm thanh,mướt giống như khi nghe những bản tiếng Anh,thậm chí lúc đầu Law còn ngờ ngợ là có phải đang hát tiếng Nhật không sao mà phiêu đến độ cứ như đang nghe Anh vậy.
Lần đầu tiên tui thích giọng hát trước khi nhìn mặt người hát như này...
Dù trước đây nghe rock cũng chả biết ai là ai
Tối qua gắn headphone max mở OOR mà tẹo ngủ thẳng cẳng .Đáng sợ thật
thay đổi nội dung bởi: Lawliet07, 02-08-2012 lúc 05:41 PM
Minhha_lg91 (02-08-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks